1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 một thời vang bóng

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi vietndag2r, 27/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chà, vào mấy chủ đề cruiser đều bị khoá cả hè.
    Club 67 xin cảm ơn hội Cruiser đã cho một bữa nhậu để đời và cả thịnh tình đẩy xe
    Đặc biệt cảm ơn: Ỉn, Kun, Vinh, Khánh đã "to tay" cho vụ ủn GL
    Em nó lần tới ra mắt chắc chắn sẽ khác và xin hứa sẽ khai sinh cho em bằng một chầu
    Một lần nữa xin cảm ơn!!!
  2. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm không ngủ được ! Au***ion chán quá !
    Chiều ngày mai ước gì được chú nào mời mình cà fê thì tốt quá !
    À ngày chủ nhật vợ em không đi được rồi, cũng buồn buồn...
    Vợ bận đi dự miss Au***ion, à nhầm, miss TTVOL
    Thế là .. thôi em đi 1 mình cũng được ! Xe càng khoẻ ! Chỉ tội không có người ôm
    À, buổi chiều, sau khi em ra khỏi quán rượu, em xuống toilet. Xong, thấy người chếnh choáng. " Khỉ gió! Uống mấy chén nước lavie, thế mà vẫn say à ?"
    Em lắc đầu vài cái, rồi đi xuống dưới nhà. Bật đèn xe lên, thấy tối om, tai lùng bùng, không nghe thấy gì hết. Em liều đề nổ máy. Chiếc xe cũng ủn ỉn đi. Ra hết đường Nguyễn An Ninh, em không nhìn thấy một cái gì hết," Thôi xong, chuyện gì thế nhỉ?"
    Tự nhủ, em đi chậm lại, cố gắng mở thật to mắt nhìn vào vỉa hè xem có quán nước nào không để tạt vào.
    Người hoàn toàn mất thăng bằng, em dừng xe lại, cắt côn. Máy vẫn nổ, xe vẫn có số. Em không thể điều khiển được xác em nữa, xiêu vẹo.
    Nghe lùng bùng đâu đó có ai gọi mình, em nhấc đầu quay về hướng đó... Không thể nhận ra ai cả. Em cũng chịu, gạt chân chống, bóp phanh trước rồi nhả côn, chiếc xe giật một cái rồi chết máy khiến em chúi người về đằng trước. Vứt xe dười lòng đường, chìa khoá vẫn để đấy, đèn vẫn bật ( các bác biết em yêu nàng thế nào rồi ), em lảo đảo bước vào quán nước, nơi có tiếng gọi tên em.
    - Thằng nào gọi tao thế ?
    ( tiếng người lùng bùng .... )
    - Dắt hộ anh cái xe lên ...
    ( Tiếng người lùng bùng....)
    Một bóng người vụt qua mặt em, một mặt người lờ mờ trước mặt em, nói liên tục điều gì đó ...
    - Lấy tao chén trà ...
    Cuối cùng cũng thấy chén trà, nhưng không tài nào với đến được...
    - Đặt chén trà vào tay tao ...
    Em uống một hớp vào bụng.
    - Anh làm sao thế ? Em đây ! Sao lại ở đây?
    - Uống rượu ngay gần đây. Mày làm gì ở đây ? Thôi, đưa tao về nhà, tao không đi xe đâu...
    - Điện thoại cho vợ tao, nói tao không đến được.
    Nói xong, tôi nhìn vào cái ĐT trong túi áo mà bất lực. Thằng em tôi hiểu ý, lấy ĐT trong túi áo và gọi ...
    - Rượu đâu mà rượu ! Bố phải gió rồi !
    Nói xong, thằng em ( học diễn viên trong trường) lấy 1 cốc trà nóng bắt uống, gọt 1 củ đậu, bắt ăn hết. Mồ hôi em chảy thành dòng trên mặt, khắp lưng ớn lạnh....
    Mọi thứ rõ dần, em đã hiểu được mọi người xung quanh đang nói gì, em lại nhìn thấy con xe của em...
    Trong khoảng thời gian từ tầng 3 xuống tầng 1, lấy xe và đi ... 50m, rồi tìm quán nước, rồi ngồi xuống uống nước ..... tất cả gần như là bản năng. Thị giác, thính giác, phản xạ, thăng bằng, gần như mất hết ! Chưa bao giờ em rơi vào tình huống như thế. Đến bây giờ vẫn cứ ngẩn ngơ ...
    Nói thật, không phải tự dưng em viết bài này lên. Từ trước đến giờ em luôn tự tin về sức khoẻ của mình. Sau buổi hôm nay, mọi thứ khác.
    May mắn cho em là giờ này còn được ngồi đây viết lách nhí nhố. Khi tỉnh hẳn, em nhớ là bác Hưng b_e cởi áo nhiều nhiêug giống em, em rất muốn ĐT hỏi bác xem thế nào, nhưng rồi lại lịm đi. Vừa rồi online thấy bác post bài, em yên tâm rồi .
    Cám ơn các bác BOX Cruiser đã tạo điều kiện cho em làm chương trình này !
    Được Cunxiu8182 sửa chữa / chuyển vào 03:55 ngày 13/01/2007
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cún, đúng là "đồ phải gió".
    Hôm qua uống đang vào thì các bác hô "zìa uống cafe".
    Ủn xe mấy phát đâm tỉnh luôn. Xe hiện đã về xưởng bác Tuấn chờ lên thớt lột da thay áo mới (câu này nghe quen quen, hình như của Nguyễn Thi)
    Lại chạy 67, em luôn hiền lành dễ bảo với mình. Sang anh khác là em cuồng lên không chịu được, lúc bay trên câù, lúc phanh trước mặt ô tô...
    Đúng là bản chất vợ bé: không đòi hỏi bao giờ nhưng sẵn sàng chiều mình hết biết mỗi khi mình cần
    67 muôn năm
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chú Cún này lần sau phải mặc kín gió 1 chút chứ! Còn là THANH NIÊN mới có sức khoẻ mà giữ chứ! Càng cao to, khoẻ mạnh, càng phải cẩn thận vì khi đấy mình hay chủ quan về sức khoẻ của bản thân mình! Ngủ nghê đầy đủ cho lại sức đi nhé
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua anh em đi vui vẻ quá nhỉ ? Tiếc quá đi mất ! Nghe chú Lâm kể thì cứ gọi là phê cả chấy !
    @Vanhoivanbinh : Chủ Nhật này có đi được không ? Liên hệ với anh em nhé ! Số của tôi : 0904.278.479
  6. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
  7. CunXiu8182

    CunXiu8182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Em phải đi Huế chiều nay, tuần sau mới về được. Em lưu số bác rồi đấy, khi về em sẽ liên lạc với bác nhé. Vào Huế với Đà Nẵng xem có nhặt nhạnh được cái gì của 67 gin ko, hè.
  9. ngotrantrung

    ngotrantrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    1
    bác vào huế công viêc ah`
    tôi là trung, cũng đang ở huế, có gì bác goi cho tôi
    anh em ta giao luu chút nhé
    ngo tran trung
  10. v4i_h4ng

    v4i_h4ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    khà khà khi'' thế vụ đi câu cá ngày mai hừng hực cả người mà hok biết con vợ hai em mới cưới hok biết có chiến đấu vụ ngày mai được hok nữa keke.Hôm nay mai mà có bác Hoàng đủn đít cho hok thì hok biết sao nữa
    Cảm ơn anh Hoàng nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này