1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 Việt Nam - Con số may mắn - Tầng 13

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomgroup, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Đúng chủ nhật mà xa xôi quá..... Chúc bố cháu như ý như chúc bên 67vn hehe Tình hình phải làm cái hậu SN cái nhỉ? tầm tầm giữa tuần nhà cháu tham gia cho trọn vẹn ạ
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! Anh xin lỗi Cô
    Anh cũng chỉ thấy Anh Hiếu ngủ bùn cười quá, và thấy thằng Cường nó đang ghẹo Cô nên Anh Post đại lên thôi.
    Cũng chẳng nhom nhem mà có ý gì cả.
    Anh vừa quay lại sửa bài nhưng Diễn Đàn chỉ cho phép sửa trong vòng 24h, nên Anh không sửa được.
    Cô có thể điện thoại cho Anh Tú (Khome) Mod của Box Ô tô Xe máy sửa giùm : 0903377000 - Anh này dễ tính lắm.
    Anh cũng cố gắng nhớ lần sau có cái hình nào có Cô, Anh không Post nữa
    Chúc Đầu Tuần Vui Vẻ !
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Xem hình thấy nó buồn cười nên Post nên đây thôi mà Anh.
    Không thích thì có thể SMS để Em xóa luôn có sao đâu.
    Bây giờ không xóa được nữa rồi.
    Chút Em điện cho KHOME xóa luôn cái bài đó đi vậy
    Em thể không dám Post hình lên Diễn Đàn này nữa
    Lơ mơ lại bị chửi thì chết toi
    Em Thề Tiên Sư Đứa Nào Post Hình Lên Diễn Đàn, Cả Nhà Nó Hôi Nách
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo đã SMS điện thoại đi động loại cầm tay cho Bác Tú (Khome) nhờ Bác xóa giùm bài rồi ạ.
    Thôi thì có lỗi thì Em xin vậy
    Hết dám Online nữa rồi
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Àh, thì ra có người đá trái bóng sang cho mình trong này.
    Cứ mỗi hình xóa là 5 chai bia nhé Quân
  6. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh! Nhưng việc cũng có gì đâu mà anh lại không dám online nữa. Anh đừng suy nghĩ nghiêm trọng quá. Em thấy bức ảnh thì cũng không vấn đề, chỉ có phần "bình luận" cho bức ảnh thì hơi thiếu tôn trọng nhau tí thôi... Giờ bỏ đi là lại hết vấn đề rồi... Có gì chưa hiểu thì giờ hiểu thêm về nhau tí rồi đấy ạ...
    Trời... em hâm mộ câu này của anh Hiếu quá! kkekeke... Tình hình là anh em chơi với nhau không cười thì không chịu nổi nhưng đừng mang "chuyện đó" để trêu nhau nà được ạ.
    Và sau đây thì em xin post những bức ảnh CƯỜI cho đầu tuần ạ. hehehe... Mọi người thấy bức nào không ổn về nội dung cũng như bình luận thì cũng lại bảo em ngay nhé ạ. kekekekekkeeeeeee...
  7. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đây là những hình ảnh trong ngày Sinh nhật 67 Hải Phòng vừa rồi. Nhìn lại ảnh, e xin đại diện 67 HN chúc Hải Phòng 67 Hội 1 tuổi mới tràn đầy sức sống, niềm vui, hạnh phúc. Còn độ yêu 67 thì chắc khỏi cần chúc ạ... Hôm xuống đó là mọi người đã được chứng kiến tình yêu 67 nồng nàn như thế nào rùi.. hehe
    (Em để anh nhỏ cho gọn trên forum thôi, ai muốn lấy ảnh lớn thì em sẽ gửi sau qua email nhé. )
    Hôm nay đang rảnh rang vả lại đang có hứng... xin được mạn phép kể một câu chuyện ạ:
    7 giờ 30 phút sáng... bầu trời Hà Nội vẫn còn khá u ám với những hạt mưa lất phất bay... chiếc xe 7 chỗ bắt đầu lăn bánh từ cổng nhà Hát Lớn tiến về ... Hải Phòng.
    ... tiến về Hải Phòng, ta tiến về Hải Phòng...
    [​IMG]
    (Phải thú thực là câu hát này đã vang lên trong... giấc ngủ bù cho một buổi dậy sớm của phóng viên. keke)
    Chiếc xe bắt đầu khởi hành là lúc những chiếc radio không cần sóng điện từ bắt đầu được mở với đủ thứ chuyện trên đời... Nhạc Khánh Ly quện với hương thơm bánh mì chống say xe của chị Ánh, lại còn cả những chiếc kẹo ngọt chống tụt huyết áp của chị Lan đã tạo ra một môi trường ấm áp để tất cả những ai được ngồi trên xe lúc bấy giờ cũng cảm thấy ... gắn bó với nhau hơn...
    Tôi lịm dần trong giấc ngủ với lời hát ru của cán bộ Hùng ở lưng chừng câu chuyện: "Vợ anh bắt nạt cảnh sát giao thông như thế nào..." :-)p)
    Thế là đã lại đến đường Hà Nội, Hồng Bàng, HP. Phải nói là con đường này cũng bắt đầu trở nên quen thuộc với tôi hơn rồi đấy... Đang định khoe với mọi người rằng thành phố HP lại còn có con đường mang tên HN, thì lại còn được nghe giải thích: "Em chưa biết à, HP kết nghĩa với các thành phố khác nên lấy tên của 3 thành phố cơ mà..." hehe... thế có đau cháu ko...
    Xe chúng tôi được anh em 67 HP đứng chờ và tiếp đón tại một Gara sửa chữa xe máy khá lớn, chỗ đoạn giao ngã tư dưới chân Cầu Lạch Tray. Woa, xe độ bóng loáng... Những tiếng xe bắt đầu rú lên ầm ĩ quanh gầm cầu... Ai cũng phải thử để xem những chiếc xe này máy chạy ngon như thế nào...
    Chị em 67 thì tụ tập nhâm nhi li trà đá, cắn hạt dưa cho tỉnh ngủ... Cũng lại được dịp nghe chuyện anh Hùng kể về gia đình... Chị em tôi cứ trầm trồ khen ngợi anh Hùng là một mẫu chồng Việt Nam lý tưởng... Yêu vợ và rất tôn trọng vợ!
    Không khí đang khá yên ắng, thì 1 bài nhạc sôi động reo lên inh ỏi... Nhìn quanh thì chẳng thấy chiếc đài nào... Nghía kĩ lại lần nữa... hóa ra là điện thoại của anh Nam, đại diện 67 HP. Xem chừng chiếc điện thoại cũng rất hợp với dáng anh... keke... Em ý nè!
    [​IMG]
    Tiện đây em cũng quảng cáo chi tiết hơn cho anh Tomgroup về đôi ủng đi mưa nhé:
    [​IMG]
    Thôi... hứng kể chuyện đến giờ đã hết rồi... Tu nết rồi... Ngáp ngắn ngáp dài rồi nên xin được post hẳn vào chủ đề cho nhanh chóng... kekeke... Chúc mọi người một giấc ngủ ngon nhé!
    Được greenlip sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 03/03/2009
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Từ hồi có chị em vào nhà 67 sinh động hẳn lên ,nhất là cô Môi xanh khuấy động làm anh em cứ tít thò lò ...
    Chú Quân dạo này bức xúc quá nhể ,trưa mai rảnh qua Tuấn xe làm vài ly với anh cho máu ,thời tiết xuân thì này ẩm quá...!!!
  9. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Khi bắt đầu chuẩn bị ra Đồ Sơn dự tiệc... Phi đoàn 67 Hà Nội đã có một vài thay đổi nho nhỏ về phương tiện đi lại...
    [​IMG]
    Lái xe của chúng tôi đã định bỏ đội mà đi một mình chỉ vì một chiếc xe zip "chân mùi"... Nhưng nghĩ cho cùng, dù anh có sai thế nào nhưng nếu để anh đi như thế, e rằng cũng bứt rứt, thế là cả đoàn lại ... đành phải nhảy lên cùng đi... kekeke...
    Thưởng thức cái cảm giác sung sướng khi đầu chạm không khí, tóc chạm gió thay vì mũ bảo hiểm chưa được bao lâu, anh chị em chúng tôi lại phải co ro khi trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn... Vui thế cơ chứ lị! Khổ nhất là mấy em hoa... gió thổi mạnh đến nỗi đoàn xe sau những tưởng đang đi sau xe đám cưới... Cánh hoa hồng bay tung văn tóe khắp mọi nơi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ấy vậy nhưng hạt mưa có nặng, gió có mạnh đến cỡ nào cũng không làm suy giảm tốc độ của Phi đội 67 Hải Phòng...
    [​IMG]
  10. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Và đây là bức ảnh gây chấn động nhất trong buổi sinh nhật vừa rồi mà phóng viên chúng tôi có chộp được... Cơ mà cũng phải thú thực là mong mọi người dưới đấy đi an toàn để cả đội không bao giờ có chuyện đáng tiếc xảy ra nhé ạ!
    [​IMG]
    Nếu có vừa đi qua những giây phút căng thẳng, thì xin mời mọi người đến với câu chuyện "bên lề" của chúng tôi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này