1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 Việt Nam - Con số may mắn - Tầng 13

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomgroup, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng rõ đây là Bến gì của Hải Phòng, nhưng chỉ nơi đây biết nơi đây có một con thuyền rất đẹp, được trang trí bằng hoa lá cành... là một nơi thích hợp để đoàn quân nghỉ ngơi để có thêm vài kiểu làm kỉ niệm nữa...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó cả đoàn xe lại vòng ngược lên khu Ca Sĩ Nổ để làm dày thêm cuốn Album kì này...
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    13h30 hơn... Phải nói thật là chị em phụ nữ chúng tôi đã thờ phù một cái nhẹ nhõm khi cuối cùng giờ "đánh chén" đã đến... kaka... Anh Nam HP còn thêm vào: "Cũng định là để cho phi đội HN hôm nay bụng đánh trống to hơn nữa cơ..."
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếng cụng ly, tiếng zô, tiếng chúc tục liên tiếp đến là náo nhiệt... Chúng tôi cũng được dịp thưởng thức những món ăn không những là đặc trưng mà còn thể hiện được tấm lòng và sự nhiệt tình khi các anh đứng chọn từng con cua, loại sò tại cửa hàng... Quả thật cua càng to, thịt ngọt, gạch ngon... Lại một lần nữa đại diện, cám ơn các anh!
    Những bức ảnh dưới sẽ thể hiện lời khen này với bữa ăn này đây ạ.
    [​IMG]
    kekeke...
    Còn một điều nữa mà giờ tôi mới dám chia sẻ, vì đã may mắn trở về an toàn... Thực ra phải có quyết tâm cao lắm, lòng nhiệt tình cao lắm thì chúng tôi mới bất chấp mọi nguy hiểm chấp nhận đi mặc dù ngày hôm đó tài xế của chúng tôi luôn trong tình trạng gật gù... Mọi người lại tiếp tục nhìn ảnh dưới đây sẽ rõ.
    [​IMG]
    Vậy là buổi sinh nhật 67 HP đến đây là kết thúc... Chúng tôi lại lên xe ra về...
    Khác với lúc đi là nhạc Khánh Ly du dương, lúc về như thể để chia sẻ bớt nỗi sợ khi từng nghe chuyện ma một mình, anh B_e lại cùng cả đoàn chăm chú nghe tới 6,7 part truyện ma... Nghe mà thú!
    Đấy các anh ạ, ở đời là đừng để lỡ hẹn mà lại có chung số phận với nhân vật nam trong câu chuyện nhé! kekeke....
    Rồi... Giờ hết phin rồi, quay ra đằng sau xem có ai đang đọc cùng kìa...
    Chúc cả nhà ngủ ngon nhé!
    [​IMG]
    67
  3. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    @ Môi xanh: Em gửi cho anh "tập" ảnh quảng cáo ủng đi mưa nhé. Thankx em!
    Chết thật, ko để ý có chị em ngồi quán nước thành ra "thiên nhiên" quá
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hôm ấy đi đến nơi về đến chốn thế cơ mà
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Chào các bác, vừa rồi nghe tin mấy bạn Du lịch ngoài đó đi phượt bị tai nạn nên Khome có mở topic ủng hộ trong honda67vn.
    http://honda67vn.com/forum/viewtopic.php?t=4915
    Có lẽ sắp tới sẽ phải nhờ anh chị em 67 Hà Nội nhận và chuyển tiền giúp đến nạn nhân ngoài đó. Cảm ơn các bác!
  6. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hê Hê ông em B_e đi ăn cỗ mà lại trang điểm quả Nốt Ruồi to thế nhỉ .......
  7. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang định PM cho anh Hiếu về việc này.
    Đấy ... ACE 67 cùng nhắc nhau đi xe cẩn thận hơn ạ... hichic... Sợ thật! Đi chơi xa thì có cái rất hay và cũng có rất nhiều cái không lường trước được... nhưng mọi người cố gắng tự kiểm soát tốc độ và tập trung lái xe khi đang ở trên đường nhé! Hic
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Tụi em sẵn sàng bác ạ. Từ Tết tới giờ mà xảy ra 2 vụ như thế này rồi, buồn quá.
    Hôm trước bác Dugia dùng xe máy nước chạy xuyên Mã Pí Lèng cũng suýt chết đuối ở dòng Nho Quế đấy.
    Ngoài tiền góp của quỹ 67HN, anh chị em cùng quyên góp thêm ở đây để giúp đỡ bạn Tô Thị Yến nhé (ai đã đăng ký góp bên Honda67VN rồi thì thôi). Cảm ơn mọi người.
    1.B_e: 100K
    2.....
    3.....
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Vợ dán với đấy bác ạ Hun cô nào bong ra là chết với BÀ
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này