1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 Việt Nam - Con số may mắn - Tầng 13

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomgroup, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    - Không quên thư mời từ Ban Tổ Chim
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh đón tiếp 67HN và các tỉnh lân cận!
    Đầu tiên là Cường$ đại diện 67HN vào HCM trước
    [​IMG]
    Quang cảnh tại sân bay
    [​IMG]
    Quà cho ace 67SG từ HN đây ạh ! Thanks các pác nhiều quá, quà to quá :D:D
    [​IMG]
    Tà lại giành phần chở
    [​IMG]
    Năngvang và Phọt vào tận cửa ....máy đón e nó :D:D:D
    [​IMG]
    Màu cờ sắc áo
    [​IMG]
    Bắt đầu lễ hội cồng chiên chào đón người anh em đến từ Thủ Đô thân yêu - nơi tổ chức hội ngộ lần III
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  3. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
  4. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Xin thông báo:
    Số lượng áo phông đã gửi lại gần hết trừ một bác ở Hà Đông .
  5. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi chết rồi... giờ mới nhớ ra là có lần anh H bảo đặt áo nhưng lúc đó em bận ko lên mạng được... hichic...
    Trong đó các anh còn áo ko ạ? Em đặt 2 cái cỡ nhỏ nhất với ạ? Nếu kịp thì cho em đặt nhé! Thank anh.
  6. duongtppmu1

    duongtppmu1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cái áo của bác Sinh Hà Đông đăng ký lấy em nhờ anh Hùng Tom cầm hộ em nhé. Lúc nào rảnh em qua anh chơi và lấy áo.
    Thk anh
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0

    Chào cả nhà
    Lâu ghê rồi nhỉ
    Quên mất cả cảm giác chạy HonDa 67 bạt mạng rồi
    Kế hoạch vô An Giang cùng Bác Hùng Ngựa và Cường Tiền không thành cũng có phần xấu hổ của nó
    Vợ Em nó lại mang bầu
    Thực ra công việc đến giờ cũng tạm ổn, tạm được nghỉ mấy hôm.
    Có lẽ nhờ Anh Hiếu SMS cho mấy con BỢM NHẬU 30/4 hoặc 1/5 lai rai cái nhỉ
    Say chết thôi, ngứa ngáy lắm rồi
    @ Anh Hiếu : Còn cái vụ Em hứa gửi 1 Chai vô quỹ mấy nhóc ung thư máu gì đó đó, Anh có nói là Club mình đi rồi, Có lẽ lần sau có vụ gì thì Em ủng hộ đi nghen
    Ngại ghê, đúng là của người phúc ta
    Thôi thì cuộc đời năm nay đã không đi được Miền Nam cùng Anh chị Em rồi thì cũng nên bi quan chút, đã thế nếu có điều kiện thì cũng chỉ đi có một mình, thách kẹo cũng không bao giờ mang theo Con Mái Già ở nhà đi nữa
    Anh Hiếu tổ chức nhậu cái, nhớ lôi cả Có Chi Mô Nơ đi cùng cho vui nghen, lâu không gặp mọi người tự nhiên lại cứ thấy thèm thèm gặp mọi người
    He he he ...
    Chẹp ... Chẹp ... Mùa này Thịt Chuột ngon chết đi được
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Làm như mình vợ mình mang bầu
    Tôi chuẩn bị có đứa thứ 4 rồi đây
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Ứ phải như thế Anh ạ
    Nó te hót với Mẹ Em cái gì đó mà Má Mì chửi quá trời
    Đành ngậm bồ hòn làm ngọt
    Mua hộ Em cái Sim 0936262882 Anh Hưng ơi
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Trong khi anh em Honda 67 Việt Nam đang mo hi ba zô tại An Giang, thử điểm lại xem 67 Hà Nội đang làm gì???
    1/Hoàng arc: Lão này dạo nì hay ra Bảo Lâm một mình, ngồi uống rượu khật khừ rồi ngật ngưỡng ra về, bụng bảo dạ: mình uống được đấy chứ, mình phục mình ghê
    2/Play 1: Sông Hương nước chảy, thuyền trôi lững lờ. Bố vợ tương lai đang chắt lại hũ rượu ngâm bấy lâu nay để mừng thằng rể tết Độc lập tha hương nơi đất Thần kinh (kinh đô thần thánh - không phải bệnh viện Trâu quỳ)
    3/Chu Quân Vương: đây là phần tử đáng đưa ra đấu tố, bỏ lơ bỏ lửng cái sự đam mê bấy lâu, gánh lấy cái bồ dỗi hờn mà chìm sâu vào quên lãng. Từ Sơn vắng tiếng nẹt pô, lũ sâu rượu bớt đi thằng trọc hay chém gió, anh Phúc chùa Dận gãi nách mừng thầm
    4/Tôm gắp: Cái sự đồng lần ngày càng gần đến ngày khai hoa nở nhuỵ, chân lão càng xoắn quẩy Hà Nội - Hải Dương - Hà Nội, vé xe xé toẹt đút túi quần cả đống líu biết về thanh toán cho ai Thôi thì chuẩn bị sẵn cái phích, cặp ***g mà chăm bẵm cho mẹ con chúng nó Thân này ví xẻ thành đôi được, thì sự anh hùng há bấy nhiêu hớ hớ
    5/B_e: Nhớ đến em lòng này nhớ đến em, anh mang gió mây... Bốp / chát!!! Nhớ đến con nào đấy? Hmmmm bà lại xé xác chấm mắm giờ. Ba nhớ, con không đồng ý Ba yêu ai ngoài Mẹ đâu nhớ (3 cái mồm đồng thanh) Đâu ba có dám yêu ai đâu Thế tại sao Ba lại hát thế? Chúng con cấm tuyệt đối!!!
    Còn ai nữa? Đang làm gì? Điền thêm vào cái bồ nhạt toẹt này nhá

Chia sẻ trang này