1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67 Việt Nam - Con số may mắn - Tầng 13

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomgroup, 13/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    1. Đồ đạc chuẩn bị:
    + Đồ sửa chữa xe pháo bao gồm:
    - 2 săm + đồ vá xe miếng vá và keo còn tốt không ? Đánh săm có không ?
    - 1 IC 5 chân + 1 bugi
    - Kìm chết + kìm to + tìm con (kìm nhọn)
    - Tô vít 2 cạnh to- anh Quân mượn anh Phúc thêm 1 cái tô vít 4 cạnh nhé, mình đang thiếu. Cái này Anh mang ở nhà theo là được
    - Búa con + kéo, 1 tay khẩu ( tay công) bao gồm các đầu khẩu 10. 12 .13. 14 .17 .19
    - Đầu troòng cờ lê : bao gồm các cỡ 8. 9. 10(2 chiếc). 11 . 12(2 chiếc). 13 . 14 .15 .16 .17
    - Đầu mở bugi + 1 chiếc bugi
    - 1 cờ lê loại to 300 Cái này người ta gọi là Cà Lê
    - 1 vam vô lăng
    - Dây côn, dây phanh Anh cần biết là có ốc siết cáp không ?
    - 1 hộp cana Cái này của Anh trước mang theo chuyến Nha Trang để đánh xi xe, cỡ hơn 1 năm rồi
    ngoài ra em còn 1 bộ đồ sửa xe cào cào của Dương hoà thượng phá giới nữa cũng khá đầy đủ.
    Như vậy hiện tại mình còn thiếu 1 tô vít 4 cạnh và 1 cái bơm. Anh Quân bố trí dùm em cái này nhé.
    + Đồ sơ cứu cá nhân: bao gồm bông bâng thuốc đỏ, các loại thuốc đau bụng dầu gió ,cao dán.......... em cũng đã chuẩn bị.
    2. Về Hành trình.
    Theo anh Du già thì tối hôm đầu mình nên chạy thẳng lên Chợ mới ( giáp ranh giữa thái nguyên và bắc kạn) hoặc chạy thẳng lên thị trấn và nghỉ luôn tại đó. OK CLB Không Người Lái đã chẳng thống nhất là đi đến được đâu là chơi đến đó là gì
    ngày thứ 2 thì cứ xuôi đường mà chạy lên cao bằng thôi, lên đến gần bản Pát có 1 địa danh rất hay.
    sau đó thì sẽ lên trùng khánh vào thác bản giốc và động ngườm ngao.
    ngày thứ 3 thì theo các đại ca chúng ta nên chạy đường lạng sơn về sẽ đẹp hơn. Cái này Anh thấy cũng chính xác, nếu kịp sẽ tạt qua Lạng Sơn gặp Toàn Lạng Sơn là OK, đường về cũng mê luôn
  2. muathuchoem71

    muathuchoem71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Miếng vá để lâu có vấn đề ko anh nhỉ ? em bóc ra thì vẫn thấy ok mà ? Đánh săm có.
    Mấy sợi cáp ko có ốc siết như ở dưới dây côn đâu, có lẽ nên mua 1 ít anh ạ đề phòng nó đứt ở dưới đấy thì bay luôn ốc siết :D, chính xác nó là dây côn ko phải dây phanh anh ạ :D
    Còn cái bơm nữa anh ơi ??
    Được muathuchoem71 sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 07/08/2009
  3. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hic tiếc quá đợt này máu đi cùng anh em thì bị triệu tập làm con ngoan gia đình, nhảy múa nhiều quá đành hi sinh phát cho giống trai ngoan vậy.
    21 t8 này có đợt tìh nguyện, anh chị em nhà mình ai join được chạy đi làm tí việc nghĩa với em nhé, vừa post bài này trên box, post thêm topic nhà mình cho đúng tư cách thành viên honda 67
    ?oHãy chung sức cùng chúng tôi để xây dựng một chương trình thật ý nghĩa cho các em học sinh vùng cao trong chương trình ?oTrung Lèng Hồ Chào Năm Học Mới??
    CLB Ngàn Hạc Giấy Hà Nội
    Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai. Ai đã từng đặt chân đến mảnh đất này mới có thể hiểu được phần nào nỗi nhọc nhằn của các thày cô và các em học sinh nơi đây. Một ngôi trường tiểu học với bảy phân hiệu nằm rải rác trong các bản. Trường dựng bằng tranh tre, phên nứa cũ kĩ chỉ chờ?bão lũ cuốn trôi bất cứ lúc nào. Để có cái chữ các em phải đi bộ hàng chục km, vượt qua rất nhiều ngọn núi, con suối để tới lớp. Mặc dù cuộc sống vật chất bấp bênh - từ tấm áo, sách vở đến cái ăn.? nhưng khao khát được học, được biết cái chữ, được có một tương lai tươi sáng vẫn luôn cháy bỏng trong các em.
    Năm học mới sắp đến cũng là lúc mùa lũ tràn về. Sẽ lại là rất nhiều khó khăn, thử thách chờ đợi phía trước với các em nhỏ và thầy cô của trường. Với mong muốn được chia sẻ và giảm bớt phần nào những khó khăn thử thách này, cùng trái tim tình nguyện tràn đầy nhiệt huyết, từ 21 đến 24/08/2009 CLB tình nguyện Ngàn Hạc Giấy Hà Nội sẽ tổ chức chương trình thường niên ?oChào Năm Học Mới? mang quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, lương thực: gạo, mỳ tôm, nhu yếu phẩm: chăn màn, giày dép .v.v. đến với các em học sinh, các thầy cô trong trường và các hộ khó khăn tại Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai.
    Để có được những món quà thật ý nghĩa gửi đến các em và đến người dân trong vùng, CLB Ngàn Hạc Giấy chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân. Chúng tôi đã quyên đủ quần áo cho chuyến đi. Cám ơn mọi người rất nhiều và hi vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ từ tất cả các tấm lòng hảo tâm. Mọi sự ủng hộ bằng hiện vật: sách vở, gạo, mỳ tôm, chăn màn, giày dép, áo mưa.v.v. cũng như tài chính mọi người có thể gửi trực tiếp đến địa chỉ:
    Hoàng Nguyệt Lê
    108 Triệu Việt Vương
    DT: 0906 151085
    Hoặc liên hệ theo số điện thoại
    Hoàng Nguyệt Lê: 0906 151085; Thanh Hoa 0906 032 523 chúng tôi sẽ cho người đến nhận tận nơi.
    Các bạn có thể truy cập theo đường link sau để biết thêm chi tiết:
    Cám ơn mọi người rất nhiều.
    Thay mặt CLB Ngàn Hạc Giấy Hà Nội.
    Chủ nhiệm
    Hoàng Nguyệt Lê
    Một số hình ảnh trong của Ngàn hạc giấy trong lần đầu đến với Trung Lèng Hồ, Bát Xát, Lào Cai, được trực tiếp chứng kiến và cảm nhận khát khao được học, được biết cái chữ của các em học sinh nơi đây,
    được xúc động và cảm phục từ tận đáy lòng trước tấm lòng tận tụy và hi sinh hết mình vì các em học sinh của các thầy cô trong trường,
    để thấy rằng mình còn quá hạnh phúc và đủ đầy khi được thấy sự thiếu thốn vất vả khó khăn biết chừng nào của người dân Trung Lèng Hồ.
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chương trình của Bạn Dương Hòa Thượng Post lên có rất nhiều ý nghĩa !
    Vậy kính mong Anh Tôm Goắp hiện đang giữ chức Hội Trưởng Club HonDa 67 Hà Nội và các Tỉnh lân cận lên tiếng chút ạ.
    Anh chị Em khác cũng là Thành viên đã đóng quỹ cũng lên tiếng chút ạ.
    Tuy Em nói không còn tham gia vào chuyện của Club cũ nữa, nhưng với chương trình từ thiện thế này thì không thể không nói ra được. Cá nhân Em cho rằng ủng hộ chương trình từ 1 đến 2 triệu là phù hợp !
    @ All : Xin ý kiến của tất cả Thành viên còn Online, ai không lên tiếng thì hơi kém đó nhá
  5. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Quỹ từ thiện em Liên cầm còn nhiều đấy! Dương alo cho Hùng tôm và Liên mà lấy tiềng ủng hộ. Hùng đang chăm vợ chắc không online đâu.
    Chúc anh em 67 không người lái chuyến đi thành công nhé! 67 mà lướt Đèo Giàng - Đèo Gió là tuyệt lắm!
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    OK Anh Híu
    Thời tiết mát thế này chiều nay chạy mát lắm Anh ạ
    C_Q_V vừa địên thoại cho Anh Tôm rồi
    Anh Tôm OK hết mình, chắc chút xíu nữa Anh Tôm sẽ viết bài bây giờ đó ạ.
    @ All Anh chị Em 67 :
    Hiện tại mẹ Tôn Trang đang nằm viện tại 354 Dốc Đốc Ngữ
    Chúng ta sắp xếp đi thăm Mẹ Thành viên Tôn một cái nhỉ ?
    Hiện giờ, số điện thoại thông báo của Club cũ không sử dụng nữa, thì Em xin thông báo tạm thời trên này, Anh chị Em có thể bớt chút vài tin nhắn, nhắn cho nhau để chúng ta thăm hỏi Mẹ Tôn nhé.
    Hy vọng mọi người sẽ đi vào tuần sau.
    Vì Em cũng muốn đi cùng mọi người cho vui.
    Vì Tôn cũng nói là để Mẹ Em về nhà rồi qua cũng được. Lúc đó mọi người có điều kiện ngồi lai rai với nhau
  7. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Vâng cám ơn các anh, hôm qua em gọi cho anh Hùng nhưng chưa được, nếu club mình có chút đóng góp cho hay, em đang định mượn cái banner, lên đấy chăng chút đêm giao lưu với trường học và xã.
    Trời bắt đầu đổ mưa, nếu theo kế hoạch chạy chiều, mọi người hết sức cẩn thận, chạy tối, gặp trời mưa, không thực sự thoải mái
  8. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà. Giờ mới rảnh vào post bài.
    Đã trao đổi với ae, thống nhất ủng hộ chương trình của Dương (hoathuongphagioi) 2.000.000 đ
    Mình sẽ liên lạc với thủ quỹ Liên để chuyển số tiền trên cho Dương.
    Tôm.
  9. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí anh!
    @ Anh Dương: Gửi em tài khỏan vietcombank hoặc Đông Á anh nhé! Em chuyển trên mạng nên mọi người ko phải đến tận nơi đâu! ;)
    Viết hộ em những thông tin sau:
    -Họ tên chủ tài khỏan
    -Số tài khỏan
    ở trên mạng này luôn nhé, để mọi người cùng biết luôn ạ! ;)
  10. greenlip

    greenlip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thế mới điên ko cơ chứ nị... keke... đang bảo ko biết anh CQV có quen gì với "bọn xấu" đấy ko mà em vừa "tâm sự" mí anh 1 cái là bị treo nick luôn kaka..> bài này của anh mà post vào diễn đàn bên đấy là cũng treo giò luôn vì cái tội trả nhời 3 tầng và... chát chít đấy nhá!! =)) =)) =)) Vui thế... kakaka... Lậy dời cho bọn xấu ló lùng ra được tung tích em ở đây để đọc ra đoạn em đang lói xấu và kể tội bọn nó...khả năng là vài hôm sau mọi người sẽ được đọc biển báo: "Treo bàn phím greenlip vì cái tội nói xấu cán bộ" kekê...
    @ANH HIẾUUUUUUUUU, DIU A BÁCH RỒIIII???? kekeke... Em cũng vừa ... "back" xong... trùng hợp thế... Hôm nay đang chát bị đơ nick nên ko trả lời đc, sr anh nhé! keke Anh gọi nốt anh B_e về đây buôn dưa lê đi... Thôi ko cần giữ chức vụ gì cả, anh em laị chơi với nhau dư xưa là ok rồi. kekeke...

Chia sẻ trang này