1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 Việt Nam - Giữ sức khoẻ để Khoe Xe !

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 11/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mingduk11488

    mingduk11488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vụ off này của các bác thật là hoành tráng,
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tận 19h10 hôm qua, chú em Đạt vẫn chạy để tới kịp Đồng Hới, nên không nghe máy. 22h20 cậu em vẫn xem TV vì háo hức chưa ngủ dược.
    Ngày hôm nay dự định tới Đà Nẵng để cùng đi với ace ĐN vào Qui Nhơn.
    Chúc Đạt bon bon (nhớ dành sức chạy ban ngày... ko nên chạy đêm vì đèn tối, ko quen đường )
  3. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trời bác cứ nói quá cho e nó, thỉnh thoảng may mắn lắm nhà e mới được e nó chiếu cố đi cùng à.
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh diễu hành chào mừng Festival Tây Sơn - Bình Định do bác Thành (khanh_uyen) - moto Quy Nhơn tường thuật
    (Chú Đạt vào kịp 31 sẽ là lễ hội chính)
  5. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
  6. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Alo alo...
    Đạt đã gần tới Huế, chiều sẽ tới Đà Nẵng.
    Các bác vào cổ vũ cho em nó nào....
  7. ss50thanh

    ss50thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    VÀO LÚC 12H DOOMER ĐÃ ĐẾN HUẾ AN TOÀN VÀ KHOẺ MẠNH.
    ĐANG LIÊN LẠC ĐỂ GẶP ANH EM 67 HUẾ (gặp Trần Trung)
    CHIỀU NAY SẼ VÀO ĐÀ NẴNG.
  8. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Túc tiệp...
  9. doomer

    doomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dạ em đã ở Huế, hiện giờ đang ở nhà anh Trung nhưng rất tiếc là anh ấy ko có nhà, ngồi đợi vậy, dù sao đi Đà Nẵng cũng ko còn xa. Ko uổng công mình cố chịu nắng chạy cho kịp đến Huế ^^ tp Huế rất đẹp, có thể nói là tp đẹp nhất trong hành trình vừa qua (hơn HN rùi ^^). Giờ mượn máy nhà anh Trung post bài tạm đã, chưa post ảnh đc Very Happy
    Xin được tường thuật tạm vụ hôm qua, sáng khởi hành từ Vinh lòng phơi phới. Mua ở Vinh 1 đôi gương cầu vì gương theo xe nứt từ ở HN, đến Nghệ An nó vỡ hẳn phi cả vào người Brick wall . Đi sớm mát trời nên em cứ bon bon 1 lèo đến Hà Tĩnh. Nhưng cách trung tâm Hà Tĩnh 5km thì bị CSGT huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh bắn tốc độ 52/40. Bị bắn lúc 9h30'' mà 3h hơn em mới thoát đc khỏi đất Hà Tĩnh, anh Hưng và anh Thanh alo liên tục, nhờ đủ mọi mối quan hệ cuối cùng cũng ra đc khỏi công an huyện, đến lúc ra rồi vẫn chả biết do ai xin đc Smile) cắm đầu chạy khỏi đất Hà Tĩnh. Dù sao cũng là rút kinh nghiệm, mặc dù hơi cay. Nhưng ngày hôm qua cũng là 1 ngày thú vị khi qua đèo Ngang, thực sự khuyên các bác có ý định đi như em ko nên đi vào hầm mà phi lên đèo, phê như con tê tê Very Happy em sẽ post ảnh sau ^^ ... Chạy cố chút buổi tối nên vào đc Đồng Hới, anh Thanh SS50 sắp xếp cho ngủ tại khách sạn Hằng Nga (ngồi ngoài cũng toàn Hằng Nga cả, kết con gái Đồng Hới quá :x) ... Giờ có lẽ ko kịp gặp anh Trung rùi, em khởi hành đi ĐN luôn cho kịp Very Happy
    Cảm ơn anh em đã nhiệt tình ủng hộ ^^
  10. doomer

    doomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết bác này là ai cả, hỏi đồng chí B_E nói là một thành viên tên ĐẠT, hihi lần sau có đến thì phone cho em biết cái để mà tiếp đón, may mà nhân viên nhà mình lịch sự mời vào, chứ các bác vào mà em không đón tiếp được thì cũng hơi áy náy,
    mong các bác đại xá,
    tuy dạo này không đi xe máy, mà đi xe đạp, nhưng tuần nào em cũng ghé thăm đọc bài của các bác, em dự định năm tới khi xăng nó xuống giá em lại đi 67 tiếp, còn bây giờ để dành tiền cưới vợ ạh
    chào các bác em lượn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này