1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 Việt Nam - Trên Khắp Nẻo Đường ! (bình xăng thứ 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 30/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Bác Sơn
    Em cũng rất tiếc vì cặp ốp gỗ khảm ốc đó chỉ được em gắn lên một cặp má ốp bằng Inox chứ không phải là cặp má Zin từ ngày xưa, nên trong cuộc đấu giá, các Bác An Giang (chuyên xài đồ zin) chỉ tham gia rất khiêm tốn chứ không mạnh bạo
    Được đấu giá hồi hộp đến mức mà người em ướt sũng vì mồ hôi, không tin nổi cái giá của em nó khi mang ra đóng góp cho Quỹ từ thiện của HonDa 67 Việt Nam nữa
    Các Club mọi miền đấu một cách quyết liệt, và sau cùng Vũng Tàu Club trả cho em nó là 6.700.000 VND, một con số rất ý nghĩa với HonDa 67. Nhưng thật bất ngờ đến với tụi em là đội Tây Ninh xin trả 6.800.000 VND và xin được tạm dừng trong khi đội Vũng Tàu vẫn muốn đấu tiếp.
    Đội Tây Ninh muốn dừng là con số 6,8 rất có ý nghĩa với họ, cũng là một con số ý nghĩa với năm 1968 Tết Mậu Thân luôn ạ
    Cặp ốp đã được Anh chị Em Tây Ninh chuyển gửi lại cho C_Q_V ngay trong đêm hôm đấu giá, với lý do chỉnh sửa lại một vài lỗi nhỏ không đáng kể, thay má ốp Inox bằng má ốp Zin, cùng việc nhờ C_Q_V thiết kế thêm cho cặp logo Phượng Hoàng gỗ khảm ốc thay cho cánh chim logo zin và tính gửi thêm tiền
    Em rất vui vẻ nhận lời với điều kiện, các Bác đã đóng góp lớn cho Quỹ, thì em cũng xin giúp không cho các Bác
    @ All : Đêm cuối cùng giao lưu với Anh chị Em Sài Gòn và Anh chị Em Nha Trang, tại một quán rượu, nếu không rủ nhau về sớm thì có lẽ thành phố biển Nha Trang đã ngập rượu mất rồi
    Anh Hưng b_e càng mang rượu ra bao nhiêu thì càng hết bấy nhiêu
    Sau khi kéo nhau về Khách sạnh nhậu tiếp, thì lúc này chỉ còn Hoàng Ác - Hùng Goắp - C_Q_V và Phương XiMaChao (Nha Trang).
    Qua một loạt rượu khề khà và lè nhè Tín vật đã được trao đổi như sau :
    * C_Q_V kỷ niệm Phương XiMaChao chiếc Zippo bàn cờ vua
    * Phương XiMaChao kỷ niệm C_Q_V túi đựng đồ của Mẽo Zin.
    * Phương XiMaChao kỷ niệm Anh chị Em HonDa 67 Hà Nội và các Tỉnh lân cận 1 bình tông Mẽo Zin, để mỗi lần Anh chị Em HonDa 67 ngoài này đi nhậu nhớ đổ rượu và mang theo khi nâng phình tông lên là sẽ nhớ ngay kỷ niệm thưở nào Toàn Quốc tại Nha Trang
    Chúng ta cùng cảm ơn thành viên Nha Trang - Phương XiMaChao nhé
  2. sonGLPRO

    sonGLPRO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    5.390
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác 1 việc làm từ thiện rất có ý nghĩa...................Không biết bây giờ bác Chu lại nghĩ ra cái gì để gọi là của Độc-67 của bác Chu Quan Vương đây.
    Mong rằng 1 lần gần nhất sẽ được bác khoe Hàng.................
    1 lần nữa chúc mừng bác và anh em 67..................Chờ ảnh của các bác
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng hành trình Hà Nội - Nha Trang - Hà Nội đã kết thúc vào hồi 4h sáng 3.4.2008 - Một chuyến đi đầy kỷ niệm .
    Đại hội đã thành công tốt đẹp.
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    4h sáng, quên tấm hình cuối cùng tại sân Ga
    Tới giờ này tình trạng cơ thể đang ở trạng thái "Full energy" sau 1 ngày CN đẹp trời toàn Ăn và Ngủ
    Chuyến đi thành công tốt đẹp, mọi người cảm thấy gắn bó đoàn kết nhau hơn, đam mê hơn....
  5. pategan

    pategan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    XiBachao ngậm ngùi chơ chiếc bao da Harlay Davision đó nghe chu quân Vương
  6. redsaigon

    redsaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Quân đã chia xẻ nỗi đau đớn này cùng với a.
    Một hình ảnh tương phản:
    [​IMG]
    "Niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác"
    Đùa tí cho vui thôi Quân ui. Cái Tac quá đẹp, cảm ơn Q nhiều.
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hình ảnh của 1 số xe độc tại hội ngộ
    67 rừng rú
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và 67 mang âm hưởng của bác Long TMH
    [​IMG]
    Được khome sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 05/05/2008
  8. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là em oải quá rồi
    Anh chị Em nào lớn tiếng tụ hội HonDa 67 ngoài Bắc tập trung bàn thảo tổng kết cái coi, chủ yếu là nhậu
    Anh Du nhỉ
    Vì chuyến đi có gì để đáng nói và đáng bàn đâu
    Thành công đến mức, đứa nào có ganh có ghét cũng không dám nói phét ở đây
    Nói vậy thôi chớ, vui quá bà con ơi
    Đại hội mô tô xe máy miền Bắc lần 3 tụi mình phải tổ chức có qui mô và qui củ cũng như hoành tráng hơn các Anh chị Em ạ
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 05/05/2008
  9. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Tây Ninh
    [​IMG]
    và giao lưu
    [​IMG]
    CLB Vũng Tàu
    [​IMG]
    Sài Gòn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vespa hậu cần
    [​IMG]
    Chờ lệnh xuất phát
    [​IMG]
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Và chúng ta cùng xuống đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thông Đà Lạt, cái này chỉ có ở độ cao 1500m thôi nhé;)
    [​IMG]
    2 cha con bác Phi Long cùng đi phó hội
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quần đùi cũng chơi tuốt
    [​IMG]
    Ui, sao Yamaha, Attila ở đâu ra đây, ban an ninh giải quyết ngay (có em khome ạh :D )
    [​IMG]
    Gia đình Vespa, tươi như hoa nhé :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xe chết máy, cô bé xinh quá
    [​IMG]

Chia sẻ trang này