1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa 67 Việt Nam - Trên Khắp Nẻo Đường ! (bình xăng thứ 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 30/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    moá , ghen tị với mấy lão 67 này quá cơ .... .3 miền 67 thật là hoành tráng ..... Lão CQV này chắc về đến nhà vẫn còn cồn trong máu hay sao ấy nhỉ ????
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Mạng củ chuối quá. Có ít hàng độc găm mà không phang lên được
    Đành hóng mat vậy
    @Play1, CQV: Có món đồ để quên trong MBH bác Play1 lúc trên tàu về HN. Bác nào giữ hộ thì mang đi thứ 6 tuần này cho em xin nhé
  3. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà Hanoi Honda 67 Club đã góp phần đáng kể vào thành công của Đại hội Honda 67 toàn quốc. Xin chúc mừng cho Đại hội đã thành công tốt đẹp và đầy ý nghĩa.
    Thật đúng như khẩu hiệu "Honda 67 trên khắp nẻo đường".
    Đến bao giờ các Club khác mới có thể tổ chức được những sự kiện như thế nhỉ, ghen tỵ với các bác quá
    To Qua and Play1: thật sự khâm phục hai bạn quá và hai bạn chính là người khẳng định lại một lần nữa Honda 67 trên khắp các nẻo đường, Bravo
  4. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Có 2 ông 67 lên tàu rồi mà vẫn đeo kính đen để soi G. Soi lắm vào nên bây giờ đi tìm kính
  5. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Đức : Hé hé hé .......
    Hình như em không nhớ câu nói đó Bác Đức à
    Chắc tại em xỉn thiệt tình đó
    1 tuần trời tham gia lễ hội là có khoảng hơn hoặc xấp xỉ 1 tuần rượu ở trong người được tính bằng lít
    Chân Bác thế nào rồi ợ ? Lúc nào khoẻ khoẻ thì hô Anh chị Em xuống Hải Dương Bác nhá
    @ Anh Hùng Goắp : Em cũng quên mất kính, nhưng lại nhặt được 1 bọc quần bơi trong xe Taxi
    Trích bài Bác KHOME tại : http://honda67vn.com/forum/viewtopic.php?t=1364&start=15
    Buổi tối, tại nhà hàng
    Dàn xe của các bác An Giang
    [​IMG]
    Nét 67 hoài cổ, mà vẫn phong trần
    [​IMG]
    Dàn loa phục vụ sân khấu
    [​IMG]
    Và điểm nhấn
    [​IMG]
    Mc duyên dáng của Nha Trang
    [​IMG]
    Ca nhạc cây nhà lá vườn : Nhậu cho tiêu hết mấy chai, khoan ơi khoan hò...bỏ ghe mà nghiêng ngả ơ ơ là hò :D
    [​IMG]
    Bài vọng cổ của 1 anh An Giang về hội ngộ Honda 67 lần 1, giọng ca thật mùi, lời ca đậm đà tình cảm của người miền Tây. Tiếc quá, không biết có ai kịp ghi âm không nhỉ.
    [​IMG]
    Và nụ cười thu hoạch của bác Playone
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Một số hình ảnh Tp Nha Trang xinh đẹp, nhìn từ biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quán cà phê (không nhớ tên, nằm trên đường Trần Phú)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    @ducredskin: đỡ chưa bác? Hôm nào qua HD em ghé thăm
    @khome: ảnh chụp từ biển đẹp quá bác ơi
    CHo ngập lụt ảnh luôn này
    He he, giờ em mới có thời gian post ảnh lên đây, ảnh xấu mong các bác thông cảm nhé. Những cái xấu là em Quạ chụp ạ.
    Thứ tự ảnh theo đúng thời gian diễn ra đại hội.
    Đi đón anh em HN về tới khách sạn, trông mặt ai cũng phờ phạc vì lão Hiếu trọc bắt ngồi từ HN vào tới Nha Trang :D Lão Hiếu lấy bông nút hết tai lại chẳng nghe thấy gì
    [​IMG]
    Cô vợ Chu Quân Vương nhìn vẫn còn tươi lắm
    [​IMG]
    Sáng rồi, quảng trường 2/4 ngập trong 67 đủ màu sắc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đã nhìn thấy ở đâu nhiều 67 thế này chưa? Tất cả các CLB đổ dồn về đây cơ mà
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh quảng trường này
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em thì túm năm tụm ba nghiêng ngó xe nhau và bình phẩm
    [​IMG]
    [​IMG]
    CLB 67 Hà Nội, thiếu em, vì em là thằng chụp ](*,)
    [​IMG]
    Toàn cảnh nhà hát
    [​IMG]
    Tranh thủ rút xăng thằng bên cạnh cho em mình ăn no trước giờ G
    [​IMG]
    Lại sang nhà hát làm thêm mấy phát toàn cảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chụp xong mới nhớ là mình để cả kính lọc mà chụp :D
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Con Quạ xấu xí lên TV này
    [​IMG]
    67 xấu xí cũng lên TV này
    [​IMG]
    Bắt đầu diễu hành - Ban an ninh ông nào ông nấy mướt mồ hôi vì chẳng anh em nào thèm đi thành hàng 2 cả :D
    Chú thích: Made by Quạ - anh nào anh ấy thi nhau làm le với em Quạ xấu xí chân dài mặc quần tất :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    ăn trưa trong khung cảnh thơ mộng hiếm có
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối đến, chương trình tại Wonder Park - Nha Trang
    Chú em Tuấn Nguyễn phiêu với "Những anh chàng 67"
    [​IMG]
    MC tuyệt vời Huỳnh Vĩnh, anh tuy mặt lạnh tanh ít cười khó gần nhưng ai cũng biết anh vui tính
    [​IMG]
    Đôi ốp sẽ đưa ra đấu giá từ thiện của Chu Quân Vương
    [​IMG]
    Toàn cảnh hội trường
    [​IMG]
    Chiến thắng
    [​IMG]
    Đội Long Xuyên đổ bài ca cổ hay tuyệt cú mèo
    [​IMG]
    Tiếp tục chiến thắng
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chương trình đấu giá từ thiện
    Bác Huỳnh Vĩnh tuyên bố lí do và bắt đầu cuộc đấu giá
    [​IMG]
    Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên - đôi ốp sườn của Chu Quân Vương
    [​IMG]
    Chủ nhân giới thiệu lai lịch
    [​IMG]
    Giải thích các sự tích thể hiện trên tấm ốp
    [​IMG]
    Đúng lúc đó thì quân địch xông lên tấn công
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phút ngẫu hứng của B_e con
    [​IMG]
    Sau màn rượt đuổi và chiến đấu gay cấn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng địch đã đầu hàng và bị chuyển về địa phương tiếp tục giáo dục quản chế
    [​IMG]
    Trả sân khấu lại cho MC Huỳnh Vĩnh
    [​IMG]
    Ngay lúc đó, mọi người chợt nghe thấy tiếng "quạ.... quạ..." ở đâu vọng tới và một con Quạ đen sì hạ cánh ngay xuống sân khấu
    [​IMG]
    Hóa ra, do phởn chí, Quạ ta từ trong hang ổ....
    [​IMG]
    Mặc quần áo bước lên sáng loà, nhưng do vội quá chỉ kịp mặc phần trên nên lộ ra đôi chân dài gần đến thắt lưng trắng nõn, chẹp chẹp :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi đó thì đôi ốp vẫn nằm im chờ chủ mới. không biết thân châu ngọc này sẽ về tay quân tử nào đây...
    [​IMG]
    Và cuối cùng thì chàng đã lộ diện - chàng hoàng tử Tây Ninh đẹp trai vui tính dễ thương khó gần :D
    [​IMG]
    Ôm nhau nè, hôn hít nè
    [​IMG]
    Thằng nào có bịch Ô mô cho tao xin muỗng gội đầu cái
    [​IMG]
    Nụ cười chiến thắng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này