1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67_ Một thời vang bóng (Part 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi muathuchoem71, 26/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa rõ định làm số lượng bao nhiêu nên em chưa làm .Có lẽ hôm nao em sẽ nhờ làm 1 cái mẫu rồi post lên đây .Lúc đó ai muốn làm thì đăng kí để có số lượng cụ thể
  2. gahanhkhat

    gahanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay lắm, Bác chẳng say chút nào cả!Có chăng cơn nghiền,nỗi nhớ xe...Bác nhớ chiếc xe67 trắng lắm nhỉ???Bây chừ nó đang ở đâu?(Có lần nó đứng cạnh xe em bên Hale,lâu lâu lại thấy đang rao bán ở đâu đó...)hy vọng sẽ có lần được cụng chén cùng bác!65KD_1447[​IMG]
    Được gahanhkhat sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 05/10/2007
    Được gahanhkhat sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 05/10/2007
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện Bác Tú (KhoMe) và Bác Hưng (b_e) có chút tâm trạng, trời thì cũng đang mưa lâm thâm, tâm trạng cũng rất buồn em xin trình bày thế này :
    Mưa lâm thâm thủng mái tôn.
    Gió hiu hiu thổi đổ cột đèn.
    Có một chàng hoàng tử đang mò cua bắt ốc.
    Cưỡi trên một con ngựa trắng bạch mà đen xì.
    Trên tay anh cầm một thanh gươm như que củi.
    Chém đổ cây cổ thụ mới mọc mầm.
    Để nói về niềm đam mê đối với HonDa 67, thì ai cũng có thể tự hào nhận mình là đam mê HonDa 67 khi người ta chỉ sở hữu chiếc xe, nhưng thực sự để nói, thì ít có ai hiểu chiếc xe của mình muốn gì, và nó cần gì, hãy cứ coi nó như một người bạn gái, có cũng đòi hỏi rất nhiều đấy chứ, và nếu chúng ta đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho nó, thì cái nó dành lại cho ta là rất lớn
    Trong HonDa 67 Club chúng ta có rất ít người có thể tự tay thay dầu máy cho xe, tự tay lau chùi cho xe, tự tay căn chỉnh một số chi tiết, và tự tay làm những gì mình muốn chiếc xe của mình muốn thế.
    Em nói ra đây cho vui, đừng ai nghĩ lung tung
    Hôm qua cũng bàn chuyện với Trọng Anh, về chuyện số lượng của Club và chất lượng của Club, tình hình chung cũng như một số ý kiến của các Lão Làng nói lại là không cần số lượng quá đông, mà chỉ cần chất lượng tốt là được.
    Thực sự khi đến với nhau, trong mỗi chúng ta ai cũng muốn mọi điều kiện và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với nhau, nhưng chúng ta hãy nên đến với nhau vì chung một niềm đam mê HonDa 67 và tình cảm gắn bó với nhau, có như thế thì mới bền vững được.
    Cá nhân em biết rằng rất nhiều Lão Làng trong HonDa 67 Club đã một phần nào mệt mỏi với cách chơi, và cách tổ chức, cũng như cách không tuân thủ theo những hoạch định mà chúng ta đã cố gắng đưa ra giúp cho Club phát triển hơn nữa.
    Một lúc nào đó, khi không còn vướng bận vào chuyện cá nhân, chuyện gia đình, chuyện linh tinh nào đó, chúng ta nên ngồi cùng bàn lại một chút, không khéo lại để cho người ngoài nhìn vào chúng ta theo kiểu : " Cái bọn HonDa 67 Club chỉ được cái tiếng mà không có miếng "
    Lúc đó buồn lắm
    Khởi động Phong trào diễu hành ngày 10/10. Em yêu cầu lên danh sách cho tập thể chúng ta. Mong Anh chị Em Update liên tục ạ
    Danh Sách lượn ngày 10/10 tại Hà Nội :
    01 - Hưng (b_e).
    02 - Hoàng (Hoang arc).
    03 - Hiếu (PlayOne).
    04 - Quân (Chu_Quan_Vuong).
    .........................................................
    .........................................................
  4. gahanhkhat

    gahanhkhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    .... ta đi ta đi...
    Danh Sách lượn ngày 10/10 tại Hà Nội :
    01 - Hưng (b_e).
    02 - Hoàng (Hoang arc).
    03 - Hiếu (PlayOne).
    04 - Quân (Chu_Quan_Vuong).
    05-.........................................................
    06-.........................................................
    07-Tiến(gã hành khất)
    ...............................................................
    Được gahanhkhat sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 05/10/2007
  5. lmdang

    lmdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0

    Được lmdang sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 05/10/2007
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, em biết là viết linh tinh vậy thế nào cũng có người trách.
    Em có biết bác Imdang trên diễn đàn là người điềm đạm, chững chạc. Em viết vậy không có ý nhắm vào ai, chỉ là 1 phút lên đồng khi trải lòng với những chuyện đời , chuyện người, mong rằng bác sẽ không chấp chứ ạh.
    Hy vọng khi có dịp sẽ chịu phạt uống với bác 3 ly.
    Một ngày mới bắt đầu, và 67 lại lên đường...
  7. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Oái
    Anh Đăng ơi, đấy là Bác Tú nói ý kiến riêng thôi mà anh
    Anh tưởng nhầm thì thành ra lại mỗi ngưởi hiểu nhau một kiểu thì hơi buồn
    Em thấy, ai gọi xe 67 là gì cũng được, vì nếu đã thích rồi, thì cách gọi có quan trọng lắm đâu phải không hai anh
    @ All : Thông Báo !
    Đối với cơn mưa rả rích từ sáng cho tới giờ, Bác Hưng (b_e) đã phải đội mưa và thốt lên rằng Mưa vãi cả .... ái Để có thể nhận và chuyển những chiếc yên xe từ Miền Nam thương nhớ gửi ra
    Về vấn đề kinh tế, Bác Hưng đã đứng ra lo giúp cho chúng ta rồi, vậy nay kính mong những Anh chị Em dưới đây nhanh chóng liên lạc với Bác Hưng (b_e) để được nhận yên thì phải mang tiền theo chuyển tiền lại cho Bác Hưng : 1.200.000 VND 1 cái
    01 đen xì xì cho Bác DuGia
    01 đen xì xì cho Bác b_e
    01 đen xì xì cho Bác Dũng Xít Đờ Ca
    01 đen xì xì cho Lâm Cún
    01 đen xì xì cho em
    01 màu da bò cho Bác Hùng Tôm Goắp
    01 màu da bò cho Bác chunggia77
    Ngoài ra còn 01 đồng hồ HonDa 67 của em nữa ạ
    Trong lúc mưa gió, có gì điện thoại theo số 090 3434 789 gặp Hưng (b_e) để nhận mông về cưỡi
    Xe của em làm cơ bản rồi Rồi khi mang ra trưng diện xe mới tại Cafe Ha Le sẽ có khối người khóc
    Ai kiếm được đôi thụt trước xịn và mới như em em biếu luôn 01 đôi lốp mới Không một vết xước nhỏ
    Đồ nhôm xịn đánh nhẹ cái đã bóng nhoáng
    4 Củ Xi Nhan nhờ Bác Hiếu và Bác Ngô Trần Trung mua đánh bóng soi gương được
    Bộ tăm nan tự tay em thiết kế và chế cháo so với bộ của Tuấn Anh - Hà Đông thì của chú Tuấn Anh chỉ có chạy đứt dép
    Biên 110 vẫn đang được hoàn thiện
    Một vài thông tin về xe của em
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ồ ,hôm nay vào nhà 67 vui quá! Nhiều tâm sự với con xe yêu quý được giãi bày ...
    Cám ơn Khome và B_e về cái yên 67 chuẩn bị nhận .
  9. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ộp và nhộp cái nhỉ AE!!
  10. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    chiều nay ở Đào Tấn Linh lang
    5:30 pm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này