1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda 67_ Một thời vang bóng (Part 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi muathuchoem71, 26/09/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... !
    Khó nghĩ quá
    Lỡ nói với Toàn Lạng Sơn như vậy
    Để điện lại cho Toàn cái xem sao Thanh nhá
    @ Anh Hiếu : Việc em nhờ anh, anh vẫn cùng Bác Trung âm thầm tìm cho em chứ ạ
    Cũng là vì giúp đỡ chú Toàn Lạng Sơn thôi đấy ạ
  2. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Blah blah blah
    Đề nghị Mode khoá nick b_e 1 tháng để tự suy nghĩ một chút.
    Xin cảm ơn
  3. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
  4. MrPhulinh

    MrPhulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 đêm buồn cho các Milanista
  5. thudamcongtu

    thudamcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    híc híc
    bác nào mua thì nhớ mang theo kân tiểu ly àh nhe
    cái này nặng pà cố
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Vào bem nhà 67 phát !
    Chiều tối ai rảnh qua nhà Tuấn Trung Kính có gầy độ nhậu đấy !
  7. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí (xem lại thấy đ/c thuộc loại cựu roài).
    Tớ là người hoài cổ, từng làm thợ sửa xe cách nay 20 năm nên có cái sở thích hơi "bênh hoạn" chút là kiếm xe bê rổ về độ, nói đúng hơn là phục chế, trở lại nguyên bản.
    Chứ bỏ mấy triệu ra mua một chiếc 67 để chạy cho bằng anh bằng em thì ... hix
    Mà chơi 67 là phải có bạn cùng dầu mỡ be bét và trao đổi với nhau về kỹ thuật tí mới hay (vụ này chắc chỉ mấy tay chơi 67 là thích).
    Ví dụ như cha Chính tóc bạc í, thằng nào không biết mà nói lằng nhằng hoặc động vào quả 67 của cậu ấy là lôi thôi (như tớ thấy quả 67 í trông cũng chả ấn tượng lắm, không rõ trong ruột thế nào)
  8. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đang kiếm xe đây!
    67 đỏ á? nếu là xe zin chắc phải cộng thêm 5 vào cho nó thành 72. phải nói là xe 72 trông có vẻ mềm mại và điệu hơn xe 67 chứ không cục mịch như cái anh 68.
    80% zin? quá tuyệt. Nhưng bro xem lại giúp xem hơi nhôm hay gang, côn 1 lá hay 3 lá , còn số thì không hy vọng còn nguyên bản
    tớ cũng chả biết giá rổ thế nào, đành nhờ ae quen biết bro định cho rồi thông báo lại.
  9. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Gặp người cùng thời roài: tớ làm nghề dán hộp mứt, lộn cổ áo, tic-kê mông quần, lộn xích xe đạp, đắp lốp vá 9 xăm lốp xe đạp.
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bác đó thấy rao bán xe nhưng làm chi có hình ảnh minh hoạ chi tiết, và cũng không thấy vào chuyện trò lại với anh em nữa Bác ạ
    Thực sự muốn bán, thì Bác đó nên có kế hoạch cụ tỉ hơn để anh chị em được rõ hơn
    Riêng em cũng ít tuổi thôi Bác ạ và mê HonDa 67 lắm Đa phần xe em đều tự tay mó máy, nhiều khi về nhà vợ nó không cả cho ôm nữa Nó bảo cứ ra khỏi nhà là toàn dầu với mỡ Thật là một chuyện vui đối với dân mê HonDa 67
    Em cũng nghe phong phanh Chính Tóc Bạc - Đại Cồ Việt là có tiếng về HonDa 67
    Nhưng theo em đó là chuyện xưa rồi Mặc dù những lão làng am hiểu, thông thạo, sửa chữa tốt về HonDa 67 giờ đây đã ít đi, nhưng cái thời mà mòng mắt mới nhìn thấy 1 chiếc xe, chứ đừng nói là thợ sửa chữa xe cũng đã qua lâu rồi Bây giờ xe nhiều và thợ cũng nhiều Khoa học kỹ thuật lại phát triển đến tận người chơi xe, am hiểu về cả góc trục khuỷu, mô men xoắn, hay vòng tua, .v.v ... thì các thợ già kia cũng dần được ít người biết đến
    Không biết Bác còn làm xe không ? Nhưng nếu được em xin Bác địa chỉ, rảnh rỗi em qua hóng hớt đặng học hỏi thêm chút kinh nghiệm
    Con người em chẳng nghề ngỗng gì, suốt ngày lang thang tìm thú vui tầm thường qua chiếc HonDa 67 mang đầy hoài niệm
    Mỗi người lại thích xe, mê xe, và làm xe theo sở thích của riêng mình Ngay như em, học hỏi mãi mà đôi khi có những thứ còn chẳng hiểu nổi nó là của xe sản xuất năm bao nhiêu Nhưng lại hay thích nói xằng Chỉ sợ Bác nào biết được cười thối mũi thì chết
    Sáng nay mới được biết thêm là đồng hồ của xe 66 giống y chang xe 67 nhưng khác cái là xe 66 mặt đồng hồ hơi trắng đục Còn của 67 là màu đen
    @ All : Cả ngày hôm nay em mò mẫm các trang Web, các bức hình về dân chơi xe cổ, nghiệm được một điều rằng đối với HonDa 67 chỉ có màu đen truyền thống là tối ưu hóa được sở thích riêng mình
    Xe em chính xác là xe 71 - Màu đỏ.
    Đã làm lại và sơn sang màu xanh lơ, kết hợp ánh kim dưới nắng.
    Chính xác là 2h 45 phút trưa nay, tự tay em tháo tung xe của em vừa làm xong ra và mang đi sơn lại màu đen thịt Với 5 nước bóng 2K như thợ sơn mới nói, để xem nó có ra hồn không Không chơi ánh kim dưới nắng nữa, vì nó hơi con gái
    Vài thông tin về chiếc xe của em
    Được Chu_Quan_Vuong sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 04/11/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này