1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa CD Việt Nam những chuyến Xuyên Việt , những chuyến vùng cao, các sự kiên nổi bật và các cuộc h

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi amateurhnvn, 04/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 4ladies

    4ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bác amateurhnvn nên chuyển sang làm báo đi bác vì bác viết hay quá, oh yeah, come on!
  2. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Linh amatuer à, pots nhanh đoạn đi Tây Bắc đi bạn ơi, nóng lòng chờ đợi quá......
    Hôm 29-2-2008 vừa rồi kỷ niệm 4 năm thành lập SCDC chắc là vui lắm Linh nhỉ. Chúc mừng ae SCDC ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.................................
  3. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác động viên em Bác tuanhiep, hôm vừa rồi sinh nhật 4 năm SCDC vui lắm bác ạ, lẽ ra năm nào SN SCDC cũng lên Maldagoui chơi nhưng năm nay do mới đi HN dài ngày về nên tổ chức tại TP HCM, các câu lạc bộ khác cũng đến chúc mưng ăn uống nhảy múa tưng bừng khí thế lắm. Sau khi bia bọt chán chê đến 12h đêm anh em quyết định không thể bỏ qua thánh địa Maldagoui nên đã quyết định xuất phát ngay trong đêm chạy 150km lên Maldagoui và đến nơi khi trời vừa hửng sáng
    Quay trở lại chuyến đi của đoàn, sau khi chia tay chia chân anh em CD Hà nội tại sân Mỹ Đình, anh em SCDC nhằm hướng Tây Bắc thẳng tiến qua Sơn Tây, Cổ Tiết lên Thu Cúc. Đoạn đường này nếu không có mấy tấm hình sau thì không có gì để nói
    Nghỉ chân uống cafe sưởi ấm tại Cổ Tiết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến Thu Cúc thì trời đã tối hẳn và hầu như không có đèn đường hay bảng chỉ dẫn báo hiệu gì, đường thì tự nhiên xấu đi một cách khó hiểu, dừng lại hỏi đường thì người dân nói là đúng đường đi Nghĩa Lộ, anh em lại tiếp tục lao vào con đường tối mịt mù và đường nhựa thì hình như bã bắt đầu chảy ra nhão nhoét dưới chân Hay đúng là chân cứng đá mềm thật
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nếu mà đúng như thế này là chân cứng đá mềm thật thì chưa hẳn đã là tốt, nhìn đi nhìn lại thì hình như anh em SCDC từ đi trên đường đã chuyển sang lội giữa 1 con mương bùn từ bao giờ, khổ nỗi con mương này chỉ có 1 bên bờ thôi còn bờ bên kia thì sâu thăm thẳm chả nhìn thấy gì. Pick - up có dàn đèn mạnh trên nóc dẫn đường, các chú CD bóng xenon chạy theo và khóa đuôi, mấy chú CD đèn đom đóm chạy giữa lần mò từng mét một trong đêm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đoạn đường gian khổ này trừ Hải Kar là dân xe chuyên nghiệp thì anh em đều chưa từng trải qua, chạy thì hầu như toàn số 1 số 2, ép côn thốc ga liên tục mà xe thì cứ như trượt hết sang trái lại sang phải. Cũng một phần do anh em đi đường dài nhiều đồ đạc, xe lại nhiều xe độ nên điều khiển xe qua những đoạn đường này thật không hề đơn giản. Kết quả là 1 xe CD lên nằm thùng Pick - up Xin chân thành cảm ơn bác Hải Kar và chủ xe M72, izs360, hôm đấy không có xe hơi cứu hộ thì không biết bao giờ anh em CD mới qua được vũng lầy đó
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Về đến nông trường Trần Phú lúc nửa đêm, tìm mãi mới được 1 hàng cơm còn vài món thập cẩm lót dạ, anh em lại tiếp tục lên đường về nghỉ đêm tại Nghĩa Lộ. Sáng hôm sau, chỉnh trang lại xe cộ và tiếp tục lên đường
    Dấu tích của cuộc chiến đêm trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiếc xe nằm thùng pick up hôm trước, cháy tan tành bộ nồi côn ambraya
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Gương mặt mãn nguyện của tay cứu hộ chuyên nghiệp, mấy đường biểu diễn kỹ thuật vượt lầy của hắn thực sự làm anh em CD kính nể, cái này thì chắc dân auto offroad chẳng lạ gì
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường lên Tú Lệ, từ đây trở đi, đường đã bắt đầu có đèo dốc tuy không thực sự hiểm lắm, nhưng cũng là dịp thực tập tốt cho tay lái anh em trước khi chinh phục những đỉnh núi đá tai mèo nhọn hoắt và nhưng góc cua gắt khuỷu tay dốc dựng đứng của vùng Đông Bắc mấy ngày sau
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được amateurhnvn sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 05/03/2008
  5. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ae đi mà thèm quá, nhưng công nhận là đường đi cũng lắm gian nan vất vả, thế mới biết thế nào là tinh thần CD bất giệt, niềm yêu và say mê các cung đường mà chúng ta đã trinh phục được gắn liền với chiếc xe CD yêu quý.
    Tuần này cũng có 1 ae HCDC lên đường phượt Tây bắc với 1 nhóm bạn đó là Cường ( nhasygayrang )...........Chúc bạn lên đường bình an...
  6. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thực sự trước chuyến đi này rất nhiều người nghi ngờ kế hoạch chinh phục 1 cung đường đầy tham vọng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt chưa từng có ở Miền Bắc trong vòng mấy chục năm trở lại đây nhất là với những chiếc xe CD luống tuổi vốn được cho là không có ưu thế trong điều kiện đường đèo dốc, tuy nhiên những gì anh em CD làm được trong chuyến đi này thật tuyệt vời . Đièu đó chứng tỏ anh em không phải vượt qua Khau Phạ, Khau Cọ, Quản Bạ, Mã Pì Lèng... bằng CD mà còn bằng đam mê, tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới
  7. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ăn trưa tại Tú Lệ
    [​IMG]
    Các cô gái dân tộc trong những trang phục cầu kỳ sặc sỡ là tâm điểm của những tay săn ảnh phố núi :smt007
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lão này dụ dỗ cái gì mà các em dân tộc cười phê thế nhỉ :smt005
    [​IMG]
  8. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu vào đèo Khau Phạ, đường bắt đầu có sương mù lẫn hơi nước
    [​IMG]
    [​IMG]
    Càng lên cao sương mù càng dầy đặc và đã có mưa nhỏ, cái lạnh cộng thêm hơi nước càng thêm cắt da cắt thịt, anh em dừng lại mặc áo mưa cho khỏi lạnh và tránh nước mưa ngấm vào quần áo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cao thêm chút nữa thì dường như đoàn CD đang đi trong mây, tầm nhìn chỉ khoảng 3m, một xe trong đoàn lại trục trặc leo đèo không nổi, với thời tiết này thì cũng khó có thể sửa chữa gì ngay tại chỗ nên giải pháp đưa ra là đẩy xe vượt đèo Khau Phạ trong thời tiết mưa gió mây mù :smt0018
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ơ thế hóa ra là CD cũng không đến nỗi nào các bác nhỉ :smt005 :smt006 :smt002
  9. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi mãi tiếp đi anh Linh ơi nhớ mọi người quá
    Cái đèo Khau Phạ này em tưởng ko qua nổi bởi vì ko có áo mưa và đủ áo ấm rét như cắt vừa đi vừa phải đập tay đập chân cho nóng lên chân tay tê cứng vẫn cố đi thật nhanh có thể để xuống tới chân đèo nhiệt độ ấm hơn, vừa dựng được cái xe xuống bên đường để đợi mọi người thì 2 tay hai chân cứ chạy bộ 1-2-1 tại chỗ cho người ấm lên, châm điếu thuốc thì phải đến 5 phút mới châm được vì tay ko còn cảm giác,nhưng sau khi châm được và rít một hơi thì cảm giác thật sung sướng
  10. hacdieu

    hacdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng các bác đã trở về an toàn!
    ảnh đẹp nhưng không thấy bác amateur chú thích ai chụp và chứng minh bằng EXIF nữa nhỉ
    hy vọng những lần sau đi trời sẽ đẹp hơn

Chia sẻ trang này