1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HonDa CD Việt Nam những chuyến Xuyên Việt , những chuyến vùng cao, các sự kiên nổi bật và các cuộc h

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi amateurhnvn, 04/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp ảnh lên đi Linh ơi, nhìn ảnh đẹp quá. Có cái ảnh nào chụp trung với mấy cô Dân tộc ko hả bạn. Nếu có chắc là sẽ đẹp và ý nghĩa lắm đấy..................
  2. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đi chuyến này về cảm giác có thể viết hồi ký được ý chứ Chính và anh Minh vào cho mấy dòng cảm xúc đi nhé chứ 1 mình tôi viết không thể hết được với lại thời gian cũng ít vì đợt này công việc bận quá
    Nhà Hacdieu đừng có cạnh khóe nhé, trước khi post em đã nói rõ và cảm ơn các tác giả cung cấp hình rồi, bác có thời gian vào chú thích giúp em cái
    @tuanhiep: Ảnh với các em dân tộc thì nhiều lắm mà toàn ảnh nhạy cảm thôi Với lại nếu post đủ các ảnh thì chắc là post xong lên xe đi tiếp chuyến du xuân 2009 là vừa
  3. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đây, vài hình ảnh chưa nhạy cảm của mấy anh em với đồng bào dân tộc đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên Mù Căng Chải, năm nào cũng dừng đúng chỗ này chụp đúng cảnh này :smt0014
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Đua đê, trời sắp tối rồi :smt006
    [​IMG]
    Ý dừng lại tý đã, hồi nào tới giờ tớ mới nhìn thấy con lợn đi tù khổ sai phải đeo gông ntn, hehehe :smt006
    [​IMG]
    Hóa ra Mù Căng Chải chỉ là cái biển báo xanh lè, tưởng gì :smt007
    [​IMG]
    Lượn thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mịa, ruộng bậc thang Mù Căng Chải - Than Uyên đẹp thế mà toàn chạy giữa "Đêm Đông" thế này còn thưởng ngoạn gì nữa, bực thật :smt0019
    [​IMG]
  5. rockdrill

    rockdrill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
  6. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tuy hơi muộn nhưng xin Chúc mừng Sinh Nhật SCDC. một ngày mà xuốt 4 năm chờ đợi , Thưc sự khâm phục ae SCDC trong chuyến đi Tây Bắc đâu xuân đầy vất vả và tình nhân ái, cũng như chuyến xuyên việt trở về SG một cách an toàn hạnh phúc, Những bức ảnh thì thật chuyên nghiệp. Chúc ae SCDC thêm một tuổi mới có nhiều chuyến đi mới.
    To; Chú Linh xem con ảnh gì thì Pot lên nhé
  7. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    rockdrill viết lúc 16:37 ngày 07/03/2008
    amateurhnvn viết lúc 10:42 ngày 07/03/2008
    Đi chuyến này về cảm giác có thể viết hồi ký được ý chứ Chính và anh Minh vào cho mấy dòng cảm xúc đi nhé chứ 1 mình tôi viết không thể hết được với lại thời gian cũng ít vì đợt này công việc bận quá
    @tuanhiep: Ảnh với các em dân tộc thì nhiều lắm mà toàn ảnh nhạy cảm thôi Với lại nếu post đủ các ảnh thì chắc là post xong lên xe đi tiếp chuyến du xuân 2009 là vừa
    Cảm ơn chú Linh !
    Anh vẫn đang theo dõi ký sự của chú về chuyến đi Hà Giang đây
    Theo dòng sự kiện, xin được bày tỏ cảm xúc của bản thân
    Ngày mồng 4 Tết : Hà Nội - Nghĩa Lộ
    Trước lúc khởi hành, dù rất muốn đi cùng AE SCDC nhưng do chưa có sự chuẩn bị kỹ nên tâm trạng thực sự lo lắng. Mối ưu tư nhất là không thể theo kịp làm chậm lại lịch trình của AE. Khi trao đổi, anh Định có nói "AE sẽ kèm để chú có thể theo kịp đoàn", còn chú Linh "Anh cố gắng đi, nếu lúc nào quá đuối thì quay về". Đấy là những lời động viên khích lệ rất lớn để có thêm lòng quyết tâm.
    Trên đoạn xuất phát đầu tiên, có thêm nguồn động viên nho nhỏ là chú Chính đã cùng bay với AE (Có lẽ là chú Chính cảm được cái hồn PHƯỢT của AE chăng?).
    Cảm nhận đầu tiên việc di chuyển theo đội hình của AE SCDC rất chuyên nghiệp (Cái này thực sự đáng học hỏi, và bản thân đã cố gắng truyền đạt lại để HCDC noi theo). Tiếp theo là khả năng chấp nhận và thích ứng với hoàn cảnh, cả đội hình không ai thắc mắc khi gặp phải cung đường lầy lội khó khăn, nghe theo chỉ huy của bác Hải KAR (Nhân đây xin gửi lời cảm ơn các bác bên AUTOPRO, không có các bác thì ....).
    Đây là ngày đầu với thử thách không lường trước với toàn đội
    Ngày mồng 5 Tết : Nghĩa Lộ - Tha Uyên
    Sáng ra, xe Triết hỏng, chờ sửa chữa rồi mới lên đường
    Trời hửng sáng, hứa hẹn ngày đẹp trời
    Đến Tú Lệ ăn cơm trưa, AE thi nhau chụp ảnh với mấy cô dân bản địa (trẻ - già ??), đây chính là nơi SCDC bắt đầu cảm nhận được hồn Tây Bắc
    KHAU PHẠ đây rồi. Cái tên gợi nhớ âm hưởng Tây Tiến. Cảm giác lâng lâng theo bánh xe lăn trên đoạn lên đèo, nhưng đến lưng chừng thì một trời trắng sương mù.
    CD bò trong mây, mọi giác quan căng như dây đàn.
    Lạnh và phiêu.
    Cảm giác thật cô đơn, cứ như chỉ có mình và biển mây mù. Người bạn của ta - CD Benly - như cũng hiểu được nỗi niềm nên cần mẫn như một BÁC ĐƯA THƯ chậm chậm lăn bánh mà không hờn dỗi gì (Mịa, lúc này mà làm lẫy là chết luôn).
    Xuống đến chân đèo, cả đoàn tập trung thấy ai cũng suy tư (Phải chăng ta đã vượt qua được chính mình?), chỉ có mấy AE ngoài Bắc là còn bi bô được.
    Tối nghỉ ở Than Uyên, AE SCDC không nhậu nhẹt khi ăn cơm tối, mới thấy rõ tính kỷ luật khi đi đường dài (Cái này cần phải ghi nhớ đây HCDC)
    Nghe dự báo thời tiết ngày mai (6 Tết) trên Hà Giang nhiệt độ là 0-2 độ, cảm giác rùng mình. Không biết AE liệu có vượt qua được không, tư tưởng dao động dữ quá. Ngày mai, Người bảo trợ (bác Hải KAR) lại rẽ sang cung đường khác, ưu tư càng nhiều. Mỗi cuộc điện thoại từ SG và HN gọi lên, tinh thần lại chùng xuống một chút. Kể cả Mr. Định cũng đã dao động.
    Xin cảm ơn chú Linh Amateur. Chính chú là linh hồn, là động cơ 125 (đã độ lên 200) xốc lại tư tưởng của AE để có thể tiếp tục hành trình CHINH PHỤC LŨNG CÚ.
    Tạm dừng cuộc hành trình tại đây, để nạp thêm chút , chờ chú Linh post tiếp
    Chỉ có thể nói rằng thật tuyệt vời không biết bao giờ mới có lại cái cảm giác của chuyến đi chinh phục Tây Bắc vừa qua
    Xin cám ơn tất cả mọi người!
  8. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em, tình cảm của những người anh em cùng chung đam mê thật rất quý báu và đáng trân trọng Hy vọng chúng ta tiếp tục phát huy cùng nhau chinh phục những nẻo đường và gắn kết tình cảm anh em
    Xin lỗi các bác, hôm nay em lại phải đi công tác tối mai mới về, em sẽ cố gắng tăng tốc báo cáo chuyến đi với anh em, mong là có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm cho những chuyến đi sắp tới Hôm rồi có gặp vài anh em nói chuyện thì thấy anh em nói là không đăng bài vì muốn để em tường thuật chương trình cho liền lạc, tuy nhiên theo em nghĩ thì mỗi cung đường lại có rất nhiều kỷ niệm và kinh nghiệm cần chia sẻ, và em cũng thấy vui hơn khi có anh em cùng tham gia, các bác cứ spam thoải mái nhé có gì trao đổi luôn nhé
  9. amateurhnvn

    amateurhnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đấy nghỉ chân tại Than Uyên, Lai Châu, mới mùng 5 Tết lại ở huyện lỵ vùng cao nên hầu như chả có hàng quán nào mở cửa cả. Amateur và Hải Kar biết trước khó khăn này nên đã làm quả tiền trạm và đặt cơm từ năm kia nên lọ mọ tìm ra được 1 nhà dân ở tít trong 1 ngõ hẻm tối tăm đập nhờ nấu cơm giúp, sau 1 hồi năm nỉ gãy lưỡi thì gia chủ cũng đồng ý, dù gì thì cũng là khách quen mấy năm rồi Vấn đề còn lại là không có thứ ăn gì ngoài 2 con gà của nhà để ăn Tết, nhờ gia chủ đi tìm mua thêm mà gia chủ sau 1 hồi loanh quanh phố huyện cũng xin chịu không kiếm được cái gì. Thế là 1 lần nữa amateur lại tiếp tục đi gõ cửa nhà khác xin đồ ăn. Phải nói thật là chuyện này cũng phải có 1 tý mánh mung mới làm được kết quả là có thêm 20 quả trứng gà và 1 cây bắp cải to tướng Có đi lên miền núi vào những ngày Tết nhất và giữa đêm hôm khuya khoắt như lần này mới biết tìm được cái gì bỏ bụng cho cả đoàn mười mấy người không hề đơn giản
    Tranh thủ sưởi ấm tý trong lúc đợi cơm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi có chút thức ăn dằn bụng và vài ly vodka Hà Nội ấm lòng, tiết mục văn nghệ của 1 thành viên SCDC chắc sẽ là ấn tượng khó quên với những anh em HN mới gặp lần đầu
    [​IMG]
    Văn nghệ văn gừng đã lên đến cao trào, e rằng không tiện lắm cho gia chủ, anh em rút về phòng chơi tiếp. Đây, chân dung 1 nghệ sỹ lắm tài nhiều tật của SCDC, Toại.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một buổi tối giao lưu thật vui vẻ, đúng 11 giờ anh em về phòng nghỉ ngơi để sáng hôm sau xuất phát cho đúng giờ
  10. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Spam phat nhe:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là cây văn nghệ của ae SCDC, mỗi khi chuẩn bị hát là anh phải làm trước mấy chén dầu gió Trường Sơn thay vì rượu thì mới hát được bạn Linh nhỉ........................................

Chia sẻ trang này