1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn kết - Chia sẻ - Giao lưu (Part 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bxtien, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Không thấy hình ảnh đâu cả!
  2. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Dear các pác!
    Để tiện việc liên lạc và trao đổi thông tin các member, các pác vui lòng cung cấp địa chỉ email, số điện thọai và nick chat yahoo nhé. Đây là thông tin của mình :
    so dt : 098 330 3400
    nick chat yahoo : toankiss
    email : toankiss@gmail.com
    You''re welcome.
    Có 1 số hình ảnh của chuyến off vừa rồi mình sẽ gửi tập trung đến 1 mem có thể post hình được.
    To pác phatraumagma và các pác vắng mặt : khi nhìn hình thì xin pác đừng than thở và tiếc nuối nhé kekekkekeke........
  3. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Hiter / 0919.706.606 / hh_hp@yahoo.com
    Đợi mãi các bác chả đưa tin với tường thuật gì cả, mà nghe đâu đoàn còn có nhà báo đi theo mà ta???
    @bác toan76: xe về kt bị làm sao không bác, cứ tưởng hôm đó anh em về tới nhà mà chẳng cần dùng đồ nghề của em nữa rồi chứ.
    Tính ra chuyến này anh em đi là quá an toàn đấy chứ nhỉ? Lúc tắm nóng xong quay ra LH, kim vừa qua 80km thì có con chó chạy ngang đường, bên trong có chiếc jupiter, ngoài thì ổ gà, vừa phanh dúi dụi, vừa đánh lái, chạy thêm cả 5p tim vẫn loạn nhịp bác ợ!
    Dài cổ đợi tin + ảnh!
  4. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    to pác hitle : cũng may số mình rất hên, không có vấn đề gì cả, chỉ bánh nhông đè sên đề thôi..hêhhhe...hú hồn...
    Mình còn nhớ cảnh pác luợn con chó mà thót cả tim, cũng may a e mình trước khi đi không nhậu thịt chó hê hê hê.....
    to pác Tèo: pác có cái ống gì đó tổ bố, bắn vài phát chắc đẹp sướng người, pác nào có số alo cho pác Tèo để pót hình lên đi.Đúng là chiên nghiệp....
  5. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Rùi, hnay có mang theo máy chụp hình vào cty.
    Nhiều hình quá, hẹn các bác trưa nay e ngồi lựa và làm 1 bài tường thuật cho anh em.
    Các bác ráng đợi tới trưa nhé.
  6. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0

    Sau đây là bài tường thuật chuyến đi Bình Châu của hội nhà Beo, mong anh em giữ lửa để chúng ta còn những lần rong ruổi khác trên những cung đường mới.
    6h đúng, em đến điểm hẹn thì đã thấy bác Toàn đứng đó, máy vẫn chưa tắt, chứng tỏ cả 2 vừa đến đúng giờ.
    Sau đó lần lượt bác Hà, bác Hiệp và Trung cũng đến.
    Cả đoàn xuất phát đúng 6h30.
    Vợ em sáng đó có việc nên ko thể tham gia. Đoàn có 5 xe, 9 người.
    Đến phà Cát Lái đây:
  7. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Kì ta
  8. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Duy: ID yahoo: vdduyr
  9. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
  10. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là chỉ up được ít hình nên phần hình hơi hạn chế xíu, mấy bác thông cảm nha.
    Đoạn từ Phà Cát lái đến Nhơn Trạch cũng ko có gì đáng nói.
    Dừng nghỉ chân giữ đường
    [​IMG]
    Cho em tự sướng phát
    [​IMG]
    Đến nơi rồi đây, vào gửi xe thôi.
    [​IMG]
    Sợ mất trứng hay sao mà mặt buồn so nè
    [​IMG]
    Nhậu trứng và bia Đức
    [​IMG]
    Sau đó thì mấy bác nhà ta nhận ra là chỉ hợp với bia Việt, ko hợp bia Đức nên quyết định ko nhậu nữa mà đi dạo vòng vòng. Đây là 1 tấm chụp đầy đủ bằng tự động.
    [​IMG]
    Sau đó, phần tắm táp nước nóng thì chả ai buồn chụp ảnh nữa, mạnh ai người đó bơi bơi bơi.
    Chụp kỉ niệm trứơc khi rời Bình Châu quành ra Hồ Cốc nào:
    [​IMG]
    Chụp tấm đó xong mới biết là nhầm mặt sau.
    Làm lại cái mặt trước nào:
    [​IMG]
    Sau đây em xin lạm bàn xíu.
    Cung đường biển từ Bà Rịa vào Bình Châu chạy thật là sướng và theo em thì nó rất hợp với em Beo nhà mình vì không quá xa như cung đường Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang.
    Tốc độ trung bình là 75KM/h, tối đa thì hơn 80 chúc xíu.
    Ra tới Hồ Cốc thì một cảnh tượng tiêu điều hiện ra.
    Anh em không dám ở lại mà vòng ra thẳng Long Hải luôn.
    Đoạn kiếm khách sạn ở Long Hải cũng không kém phần gam go.
    Nội đoạn đường Long Hải - Thị xã, cả đoàn đi tới đi lui 6 lần, cũng may nhờ có bác Thach tư vấn nên anh em nghỉ tại Resort gần Dinh Cô cũng dzui.
    [​IMG]
    Xin giới thiệu thành viên mới của đoàn ta. Không cam chịu ở nhà nên chiều đó bắt xe ra tham gia cùng nhà Beo mình. Máu thật!
    Sau khi có chỗ ngủ nghỉ thì cả đoàn đi khám phá văn hóa ẩm thực địa phương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài ra còn có lầu hải sản, rong biển hấp bạch tuộc, vi cá mập, lòng cá heo...nhưng nói thật là lúc đó ai cũng chèo cho nên e cũng ko đặng mà ngồi chụp hình. Múc thôi!!!
    Cảnh Reort về đêm
    [​IMG]
    Do thời tiết không thuận lợi và có thành viên ''tranh thủ'' nên kế họach bài bạc tạm gác lại sau.
    Ai về phòng nấy,hehehe
    Sáng ngày hôm sau, ăn sáng cafe tán dóc
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó lại tham quoan, khám phá ẩm thực
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sư tử đông quá.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không biết ai đang chụp cho ai?!?

Chia sẻ trang này