1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn kết - Chia sẻ - Giao lưu (Part 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi bxtien, 08/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Đề ba tấm hình lấy hên!
    Sau đây là toàn bộ hành trình gian khó:
    Thành phần:
    - Bang chủ + phu nhân
    - ADEK + bà xã
    - Bác dầu ăn + gói đồ
    - Tiger + heneiken
    Tốc độ trung bình: 45 Km / h.
    Chuyến này mấy bác Hugo bắn phá dữ quá, cộng thêm đường dốc nên anh em cứ tà tà.
    Tập Trung tại ngã tư Thủ Đức như hình trên, bác Trung đến sau cùng.
    [​IMG]
    Nghỉ chân ăn sáng tại ngã ba Dầu Giây.
    Cả nhà chứng kiến cảnh 1 chú Hugô rượt theo 1 em wave tàu.
    [​IMG]
    Nhân vật chính của chuyến đi: Bác dầu ăn. Chuyến đi này là kết nạp bác vào băng đảng. hehehehe
    [​IMG]
    Khúc này em đổi tài với bà xã để rảnh tay bắn phá cho anh em.
    [​IMG]
    Qua cầu, chộp luôn đuôi xe bang chủ.
    [​IMG]
    Đến chân đèo chuối, anh em quyết định ngừng xe, xả nước cứu thân 1 phát.
    [​IMG]
    Đến Madagui sau 4 tiếng hành trình.
    [​IMG]
    Anh em làm 1 bô ngay trước Villa Chuối. Nguyên 1 bô hạt chuối, hehehe
  3. neptune1999

    neptune1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2009
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà sáng giờ bận quá bây h mới lú mặt lên được ,chúc mừng anh em đã hòan thành 1 chuyến đi với nhiều cảm xúc rất là thú vị và về nhà bình yên mặc dù có nhiếu hugo lẫn socola +khoai tây mún bắn anh em ,hình chụp nhiều wá đề nghị bác cọp cho địa chỉ mail để em gởi qua nhé chứ có rất nhìu hình nhậy cảm pot lên đây nhà ADDEk thèm chít lun và lại mún "ước gì mình được như anh ấy " thì cháy nhà ADDEK mất ,pác Duy cũng cho địa chỉ nha cưới rùi mà cứ như teen ý ,thèm chết đi được
  4. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tiếp...
    Sau khi nhận phòng, trời cũng đã đứng bóng, mọi người đều mệt nên tranh thủ làm bữa cơm đạm bạt ngay tại nhà hàng.
    Nhà hàng ở đây hay ở chỗ là có offer package 50k/người. Đồ ăn ngon, giá phải chăng chứ ko như chuyến đi Bình Châu đợt trước, chặt chém dữ quá. Bữa trưa mệt nên chả ai buồn chụp.
    Sau giờ nghỉ trưa chóng vánh là màn chính của ngày đầu tiên: Bắn giết.
    Phần này, để bảo toàn tính mạng nên em chị tập trung lo bảo toàn cơ số đạn, ko chộp dc gì, may có bác phóng viên chiến trường Dầu ăn có ghi lại khỏanh khắc này. Bác post hình sau nhé.
    Báo cáo: Quân ta chết 3, quân địch chết hết. Thắng lợi vẻ vang của các sát thủ mang dép mủ. Riêng em bị 1 thằng bắn lén vào lưng, đau phết.
    Shoot xong thì cả nhà thư giãn, hưởng thụ chiến thằng bằng bơi hồ:
    [​IMG]
    Sau khi bơi xong, về phòng nghỉ ngơi.
    Màn chính tiếp theo là buổi tối: Em chỉ có thể nói là cực vui và enjoy.
    [​IMG]
    Sắp góp phần trầm trọng cho hiệu ứng nhà kính, nhìn mặt ai cũng có vẻ cắn rứt lương tâm lắm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các món ăn đạm bạt: Thịt nai rừng, sườn heo, gà: tất cả đều nướng.
    Các món rau vùng cao.
    Rượu gì quên tên rùi, uống phê lắm.
    [​IMG]
    Khi nổi lửa lên thì có dân tộc Khơ-me xuống chung vui.
    [​IMG]
    Chiến thắng nào cũng có những con người thầm lặng. Lao động là vinh quoang.
    [​IMG]
    Nai đã nướng xong rùi. Múc thôi
    [​IMG]
    Còn đây là gà. Thơm phưng phức.
    [​IMG]
    Ăn xong bà con sát phạt.
    Phần này đánh thì ít mà cười thì nhiều. Nhiều câu chuyện đã xuất phát từ đây. Chiếu bạc này!
    [​IMG]
    To be continue...
  5. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3
    ACE vui quá, tiếc là mình ko đi được
    10h đêm có 1 thằng khùng đứng giữa cầu Rạch Miễu
    [​IMG]
    nhìn gần hóa ra 1 con beo lạc bầy
    [​IMG]
  6. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Go on...!
    Sau 1 buổi tối cuồng sát, anh em nào cũng ngủ ngon.
    Sáng sớm tinh mơ, ra ban công của Villa làm vài phát:
    [​IMG]
    Tranh thủ chờ nhà bác Trung còn ngái ngủ, vợ chồng em quyết định khám phá mê cung bí sử:
    [​IMG]
    Lạc đường gần chết! Xém nữa khỏi ăn sáng rồi.
    Thêm 2 con nhạc lạc:
    [​IMG]
    Sau khi búp phê sáng, cả nhà lên đường ra thác tìm cảm giác mạnh:
    [​IMG]
    Xuồng phao có 7 nút bơm, vừa đủ cho nhà mình mỗi người 1 vòi thổi khí thế.
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng thổi xong, chuẩn bị lên đường thôi...
    Trong suốt hành trình vượt thác lũ, máy ảnh và đt phải cho vào túi nên ko chộp được.
    Nhiều đọan xuống bị quoang quật, lật bay, cành cây quẹt va vào đầu, đến nỗi bác Tiger gãy cả gọng kiếng.
    Mặc dù vậy, nhà Beo đã đưa ra chiến thuật hợp lý mà trước giờ chưa ai làm: cứ có đá là quoay đít xuống ra cho đụng. Thế mà cũng qua hết.
    Đến đoạn an toàn, nghỉ ngơi và lấy máy ra chộp:
    [​IMG]
    Về nhà an toàn:
    [​IMG]
    Ai cũng ướt hết, chả hiểu sao bác Dầu an uớt mỗi chỗ đó, nhìn bác ấy bẽn lẽn mắc cười chưa nè:
    [​IMG]
    Toàn cảnh khu resort:
    [​IMG]
    Cả nhà về dùng cơm trưa nghỉ ngơi và check out, chuẩn bị khởi hành quoay về Sài Gòn thân yêu:
    [​IMG]
    Tấm này mất bác Dầu ăn, nhưng mặt ku Cọp nhìn đểu quá, em phải bỏ lên đây.
    Cả nhà về tới SG lúc 6h30.
    Tất cả thành viên về đến nhà an toàn vào khỏang 19h.
    Chuyến đi thành công tốt đẹp.
    Hẹn gặp lần sau...
  7. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã có chuyến đi vui vẻ. Nhìn pà con đi chơi...thật là hèm quá đi!!!
  8. surazu

    surazu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bác đã có chuyến đi vui vẻ. Nhìn pà con đi chơi...thật là thèm quá đi!!!
  9. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Ca nhà đi chơi, mình thì đi cày, ui, biết đến bao giờ...
    Làm sao có 1 chuyến off đông đủ nhà bel bi giờ
  10. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3
    Thấy cácbác đi vui quá,e tủi thân vác cần câu đi cũng làm được mấy chú, đỡ bùn
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này