1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn bó - Chia sẻ - Giao Lưu (Part 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 08/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Thế cũng hay nhỉ, đi làm bằng xe buýt có cơ hội ngắm nghía nhiều thía.
    Lấy em bel chạy đi ADEK ui, ko sợ gì cả, chạy đúng đừng phạm luật thui sơ gì.
  2. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ buổi sáng!
    Bỏ em Beo lại phẫu thuật, lòng cứ bồn chồn không yên, hề hề...
    Điều kiện của em hơi khó nên không theo dõi BS chăm sóc em nó được, nên cũng không làm phóng sự trực tiếp cho các cụ xem được. Cuối tuần này em về, đón lại em nó, rồi tường thuật sơ cho các cụ sau, kèm theo BIU để các cụ tham khảo
    BS bảo: "Em cứ an tâm, để anh bảo lính đi mua đồ ngon cho em, anh chỉ tính thêm...20% thui". Khặc khặc...méo miệng cười "Dạ, vâng!" . Nghe chuyện Bác Phát, em thấy cũng còn hơn nhiều chỗ chém gâp đôi. Thôi thì tin tưởng BS thay đồ ngon cho em nó...
    Chúc các cụ một ngày vui!
  3. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Thui, hoàn cảnh bác éo le wé nên đành vậy, chứ em thì quyết thà bị đuổi việc chứ ko để em nó ở một mình với người ta đâu. Hi vọng rằng lương tâm của họ có răng. nhưng chổ đó làm thì bác khỏi phàn nàn về chất lượng. chúc may mắn.
  4. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó là chỗ nào?
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3

    [/quote] Chỗ đó là chỗ nào?
    [/quote]
    Sự việc là thế này, vì hôm đó bác ko đi of nên ko biết. Bác mì gõ rước được cô Bel, nhưng hình thức cộng với máy chưa ngọt lắm nên sau khi cùng anh em bàn bạc thì thống nhất mình giới thiệu đến chổ trước đây làm cho mình rất OK. nên bác Mìgõ wa đó giao tính mạng em bel cho người ta phẫu thuật.
    Chỗ đó là anh Thi gù ở Nguyễn xí.
    Bác có ý lên cc cho em nó ko?
  6. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chỗ đó là chỗ nào?
    [/quote]
    Sự việc là thế này, vì hôm đó bác ko đi of nên ko biết. Bác mì gõ rước được cô Bel, nhưng hình thức cộng với máy chưa ngọt lắm nên sau khi cùng anh em bàn bạc thì thống nhất mình giới thiệu đến chổ trước đây làm cho mình rất OK. nên bác Mìgõ wa đó giao tính mạng em bel cho người ta phẫu thuật.
    Chỗ đó là anh Thi gù ở Nguyễn xí.
    Bác có ý lên cc cho em nó ko?
    [/quote] Ý bác là cho em nó 1 liều doping đấy hả.
    He he, em sợ em nó sốc thuốc. Cứ từ từ, khi nào em nó yêu yếu, em sẽ chích doping cho em nó lên mây luôn.
  7. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    CHƯƠNG TRÌNH TOUR PHAN THIẾT- REBEL CLUB
    @ALL : mọi người tham khảo và có ý kiến ý cò thì post nhá.
    I/ - Thời gian dự kiến:
    Chiều ngày thứ Sáu (16-4-2010).
    Đến hết ngày Chủ Nhật (18-04-2010).
    II/ - Thành phần tham dự:
    Tất cả thành viên REBEL và cả không REBEL ?..
    Trưởng đoàn:
    Phó đoàn:
    Kỹ Thuật:
    Thủ Quĩ:
    III/ Chi phí dự trù: ?????? (lão béo sẽ dự trù)
    IV/ Giới thiệu tổng quát & Chương trình chi tiết:
    Chặng đường Saigon ?" Phan Thiết dài 200 km, qua nhiều thắng cảnh như vườn Thanh Long, mũi Kê Gà?.. nhưng do thời gian hạn chế nên chúng ta đi thẳng.
    Dự kiến sẽ tiếp thêm nhiên liệu tại 2 khu vực: Long Khánh & Hàm Thuận Nam
    Ăn sáng tại gần ngã ba Dầu Giây.
    Thứ Sáu 16 ?" 4 ?" 2010.
    17g30 : Tập trung tại cây xăng qua khỏi Suối Tiên một chút (gần nghĩa trang liệt sỹ Thành Phố)
    Di chuyển tốc độ trung bình 50 km / giờ qua các khu vực sau hạn chế tốc độ 40 km /g
    Ngã Ba Vũng Tàu f Hết khu vực Hố Nai ?" Biên Hòa
    Khu vực trung tâm Trảng Bom.
    Khu vực Dầu Giây
    19g30: Ăn tối và nghỉ ngơi tại trạm gần Long Khánh.
    Trạm dừng nghỉ lớn bán bò sữa tươi Long Thành (nằm bên tay phải hướng từ Saigon ra) Xe khách đậu rất nhiều.
    20g00: Tiếp tục khởi hành. Vận tốc trung bình 60 km / giờ - 80 km / giờ. Chú ý khi vào khu vực đông dân cư tốc độ cho phép chỉ là 40 km /giờ.
    22g00: Dự kiến tới thị xã Phan Thiết.
    Check in khách sạn ?" nghỉ ngơi.
    Thứ Bảy 17 ?" 4 ?" 2010.
    5g00: Thức dậy, đi ngay ra Mũi Né, tắm biền sớm. chặng đường từ Phan Thiết ra Mũi Né dài 20 km.
    [​IMG]
    Ăn sáng tại Mũi Né.
    [​IMG]
    9g00: Tham quan đồi cát, khu vực xung quanh có bãi biển rất đẹp.
    [​IMG]
    11g00: Trở về Phan Thiết.
    Trên đường về có thề ghé thăm
    Lầu Ông Hoàng
    Ông Hoàng ở đây là một Ông Tây, công tước Demonpensier, cháu nội vua quân chủ cuối cùng nước Pháp để xây một tòa lâu đài nghỉ mát từ đầu thế kỷ trước. Lầu nằm trên 1 trong 5 ngọn đồi đẹp nhất ở Bà Nài phường Phú Hài-Phan Thiết.
    Dưới chân lầu có đường Hàn Mạc Tử chạy lên. Nơi đây, Nhà thơ tài hoa bạc mệnh đã ngồi giữa đêm khuya bán trăng trong khung cảnh ma quái, rệu rả. Phía dưới đồi là sóng vổ rì rào....
    Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ
    Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    11g30 ?" 12g30: Ăn trưa:
    Ngay tại đầu dốc có 1 cái quán bên tay trái sẽ ăn trưa tại đây với nhiều món đặc sản biển rất thú vị.
    Nhà Mộng Cầm (người yêu thi sỹ Hàn Mặc Tử) số 300 Trần Hưng Đạo,
    Trên đường ra Mũi Né, vừa ra khỏi trung tâm TP vài km, bên tay phải là tháp chàm Posahinư.
    [​IMG]
    Tháp được xây dựng từ thế kỷ thứ IX, theo phong cách Hòa Lai, mang đậm dấu ấn thời kỳ hưng thịnh của vương quốc Chămpa.
    Ở trong tháp có thờ bộ sinh thực khí Linga - Yoni, thờ thần lửa, thần Nandin. Những lễ hội lớn nhỏ của người Chăm Bà - la -môn trong vùng này đều được thực hiện ở đây, trong đó có lễ hội Ka-tê nổi tiếng.
    13g30: Về khách sạn, nghỉ ngơi.
    15g00: Đi thăm trường Dục Thanh,
    15g30: Đi chợ Phan Thiết.
    18g00: Ăn nhậu
    20g00: Cafe ?" Ăn tối Phan Thiết có món bánh khọt (ngoài ấy họ gọi là bánh căn).
    Chủ Nhật 14-04-2010
    5g00: Thức dậy.
    6g30: Tập trung.
    7g00: Trả phòng, depart ra Phan Thiết
    Ăn sáng tại thị xã Phan Thiết
    9g00: Khởi hành về lại Saigon
    12g00: Ăn trưa tai Long Khánh
    13g00: Khởi hành về Saigon
    16g00: Về tới Saigon
    Chương trình 2: Ngủ lại Mũi Né.
    22g00 : Tới Phan Thiết ?" uống nước xong chạy thẳng ra Mũi Né luôn.
    Thứ Bảy 17-04-2010
    5g00 : Thức dậy ?" tắm biển Mũi Né
    8g00 : Tập trung ăn sáng
    9g00 : Đi tham quan khu vực gần đồi cát, khu vực Mũi Né.
    11g00 : Ăn trưa ?" Nghỉ ngơi.
    15g00 : Đi đồi cát.
    16g00 : Trả phòng ra Phan Thiết.
    Dọc đường ra có thể ghé tham quan như chương trình trên.
    19g00 : Check In khách sạn ở Phan Thiết
    19g30: Ăn tối
    Chũ Nhật 18-04-2010
    5g00: Thức dậy.
    6g30: Tập trung.
    7g00: Trả phòng, Ăn sáng tại thị xã Phan Thiết, đi chợ Phan Thiết.
    9g00: Khởi hành về lại Saigon
    12g00: Ăn trưa tai Long Khánh
    13g00: Khởi hành về Saigon
    16g00: Về tới Saigon
  8. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Thêm 1 vài món đặc sản và địa chỉ ẩm thực tại Phan Thiết:
    1 : Bánh Căn : Phường Đức Thắng : Cuối đường Ngư Ông - Từ Dinh Cá Ông chạy xuống 1 xíu nữa là tới , thấy mày người ngồi khôm khôm là chổ đó , bán từ lúc xới chiều cho đến tối 9h hoặc 9h , hên xuôi trời mưa hay nắng .
    [​IMG]
    2 : Bánh Canh khu vực Đức Long nằm sau tiệm Poto copy Mỹ Viên (gần phường Đức Long ) vào hẻm 5m . Bánh canh ở đây là cực ngon
    Add : Khu Vực Đức Long - Từ nhà thờ Lạc Đạo chạy thẳng lên Đức Long khoản 500m , nằm bên tay phải . Lưu Ý : Trên dọc đường rất có nhiều quán bánh canh cho nên bạn phải nhìn bà nào Ù nhất & có tên Bà Chành
    3 : Gọi Cá : Quán Ăn Việt Hải - Bùng Bin 19/4 Quẹo phải sẽ gập , món gỏi cá ở đây khác với món gói cá ở khu vực Bờ Kè , miếng cá không đỏ như ngoài bờ kè & đặc biệt là món nước mắm rất thích họp cho những người có khẩu vị ăn trong SG .
    [​IMG]
    4 : Mỳ Quảng : Cái này thì món ruột của mình rồi , 1 - bạn đi đến đường Trần Phú , đối diện Chùa Phật Học , tên chủ : Mỳ Quảng bà Mãng <- quán này rất ngon họp với khẩu vị cho những người thích ăn lạt & có hương vị đặt trưng rất lạ . 2 - đối diễn tay phải trường Tuyên Quan - mỳ quản bà Phượng giá hơi cao bên kia xíu , nhưng ăn rất là ok , giành cho bạn nào có khẩu vị mặn mà của dân PT .
    [​IMG]
    5 : Ngoài những món đặc sản trên, nếu các bạn muốn thưởng thức những món hải sản , ngon rẻ, thì các bạn đến khu vực bở kè gần sông Cà Ty (Cái này taxi ai củng biết) Đừng vào những nhà hàng nhé , sẻ bị chém như người trong giang hồ luôn đó :D . Ở đó quán mình thấy ok nhất là Quán Mủi Tàu or quán bên cạnh đó củng OK.
  9. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá!
    Em mún đi chơi Hồ Sen, bác béo có biết chỗ đó ko nhỉ, cũng cách Phan Thiết khỏang 20Km.
    Đi bằng gì bây giờ, hic hic...
  10. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    nhìn cái lịch thở không nổi, tối nay về dụ bà xã. ko bít bã có đi được ko? Anh em thu xếp chuyến đầu năm này đông hơn chuyến tất niên nhé. Đồng thời có một số anh em ít online chắc phải gọi điện hoặc nhắn tin wá bang chủ ui.
    CN này bà con ra đông đủ để quyết cái con số lượng thành viên đi bà con ui, và chuyến này đi xuyên đêm vì vậy phải chuẩn bị xe cộ và các đồ cần thiết theo nghiêm chỉnh thui. vì có một số đoạn ko bóng người.
    y sợ wé..sợ wé...nói đến ko bóng người là sợ àh...giống đường lên nhà bác Dầu wé.

Chia sẻ trang này