1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda rebel: Đoàn kết - Gắn bó - Chia sẻ - Giao lưu (Part 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 22/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc... nghe các bác tả về chị Oanh làm em...ướt...đủ thứ!!! Chắc khỏi đặt làm inox chi cho mất công, để thường xuyên ra "xem và mua đồ" của chị
    DC Cao Minh: 255/47 Nơ Trang Long- BT. Nếu chạy từ hướng Bà Chiểu, chạy qua 282, chạy qua cầu Băng Ky chừng 500m, xuống dốc, quẹo trái, có các bảng hướng dẫn dọc đường bằng gỗ.
  2. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    GIA-MA-HA.. he..he
  3. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Nghe nói "bà Oanh, bà Oanh" hoài, nhưng chẳng biết là ở đâu. Có phải cái chị còn trẻ trẻ ngoài chợ Tân Thành, có anh chồng đi chiếc bel 125 mà đen phải không các bác? Xe em hôm nọ cũng bị 2 anh chị kia đèo nhau trên chiếc wave máng vào rớt mất miếng phản quang gắn trên chỗ miếng chắn bùn sau. Các bác có số sạp của bà ấy thì cho em xin với. Đa tạ!
    [/quote]
    Bác chạy dọc theo đường Phạm Hữu Chí thấy chị nào cùng với 2 đứa lính cũng là phụ nữ lun (còn con gái lun hay đàn bà thì ko bít) cả 3 người này có cặp V... trắng nõn àh, mà mỗi bên nghe nói khoảng 0.5kg. thì đích thực thị Oanh nhà ta. Tui tới "mua đồ" hoài àh, cũng vì cái "đồ" đó đấy he..he.. Ra mua đi rùi về lẹ chứ đứng xem hoài thì vợ uýnh đấy nhá. sạp 43C P-H-Chí Bang chủ cũng ra "xem - mua đồ" hoài nên rành ghê.
    [/quote]
    hêhêhê... mô tả quá ư là chân thật và sống động (đậy). Cám ơn bác, chiều nay em sẽ ra kiếm chị Oanh mục thị. Không biết có gặp bác nào trong thớt này không nữa...
  4. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Bác chạy dọc theo đường Phạm Hữu Chí thấy chị nào cùng với 2 đứa lính cũng là phụ nữ lun (còn con gái lun hay đàn bà thì ko bít) cả 3 người này có cặp V... trắng nõn àh, mà mỗi bên nghe nói khoảng 0.5kg. thì đích thực thị Oanh nhà ta. Tui tới "mua đồ" hoài àh, cũng vì cái "đồ" đó đấy he..he.. Ra mua đi rùi về lẹ chứ đứng xem hoài thì vợ uýnh đấy nhá. sạp 43C P-H-Chí Bang chủ cũng ra "xem - mua đồ" hoài nên rành ghê.
    [/quote]
    hêhêhê... mô tả quá ư là chân thật và sống động (đậy). Cám ơn bác, chiều nay em sẽ ra kiếm chị Oanh mục thị. Không biết có gặp bác nào trong thớt này không nữa...
    [/quote]
    E hèm ! Coi chừng ra gặp lão Dầu bôi trơn đấy, thấy ông nào cầm khăn giấy chùi miệng liên tục là ổng đó......dzọt....
  5. neptune1999

    neptune1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2009
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    hêhêhê... mô tả quá ư là chân thật và sống động (đậy). Cám ơn bác, chiều nay em sẽ ra kiếm chị Oanh mục thị. Không biết có gặp bác nào trong thớt này không nữa...
    [/quote]
    E hèm ! Coi chừng ra gặp lão Dầu bôi trơn đấy, thấy ông nào cầm khăn giấy chùi miệng liên tục là ổng đó......dzọt....
    [/quote]
    Haizzza thương người hoá ra hại mình ,thấy có người thiếu thốn mình dắt ra cho chiêm ngưỡng bây h lại chém mình mới kinh sao ông không nói lúc đó tui chùi bằng khăn giấy còn mình thì chùi bằng khăn tắm,thui xấu thì giấu đi còn tốt thì khoe nha bác "bánh mì phải có batê,đàn ông phải có máu dê trong người " cứ như vậy đi nha
  6. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    HAY!
    Nhà Beo này hoá ra vui phết.Lâu lâu lại có cái thò ra, anh em xúm vào, xôm tụ ghê, hế hế....
    Treo giải nè:
    1- Bác nào chộp được cái chân dung chị Oanh, đúng như bác Râu tả thực thì có một chầu CF.
    2- Bác nào chộp được chân dung chị Oanh cùng hai cô nương kia thì có một chầu ăn sáng, CF...he he...
  7. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    hêhê... Em mới vừa chạy ra đấy mua cái miếng phản quang gắn ở đít xe hết 18 nghìn. Đúng là "trăm nghe không bằng 1 thấy" . Bà chị chủ quán chắc cũng biết lợi thế của mình nên nhìn ánh mắt cứ "lúng liếng"
    Mà em cũng thấy 1 cái đuôi phản quang bị gãy 1 bên, chắc là bác Tuấn Anh nhà ta đem ra đấy "xem" rồi phải không?
  8. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Ơ... sao bác không bảo em trước, em vừa từ đó về . Tính giả bộ chộp mấy cái đồ rồi chộp chị luôn đem về khoe anh em nhưng lại thôi. Chứ không kỳ này có 1 chầu rồi... chậc chậc...
  9. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    haha Bác Thanh nhanh thế, mới nghe anh em "đồn" là bay ra đó liền nha, hồi chiều Bác ra đó à, em không biết để gởi bác mua miếng phản quang đó luôn, em chưa ra đó, cái bác thấy k phải của em rùi.... từ hôm mua cái dựa lưng tới giờ chưa dám ra lại chỗ đó (vẫn còn ngán tới giờ) kakakakaka....
    Được tuananhRB sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 28/05/2010
  10. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Nghe Pà Con bàn tán mà rạo rực hết cả người, thế nào cũng phải chiêm ngưỡng cái ...... Chú Mì Gõ hứa nhớ giữ lấy nhời nhá .....
    @ Pang Chủ: Lên danh sách ai nâng lên hạ xuống kèm "tủ lượng" để đi ọp ẹp anh hầu "nước mắt quơ hương" chứ kg thì thiếu lại mất hết cả hứng à.........
    @ Bắn AK ăn Mì Gõ: Khu Cao Minh kekekkekekeke có mồi nhậu không "Bắn AK Ăn Mì Gõ"?
    Nhà Tải đâu lúc này làm gì để nhà Dầu quậy dzữ quá nha.

Chia sẻ trang này