1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn bó - Chia sẻ - Giao Lưu (Part 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 05/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Theo thông báo

    * Lúc 6h20 sáng thứ năm ( ngày mai ) HTV9 có phóng sự về chương trình Trung thu Nụ cười đêm Trăng

    * lúc 18h thứ bảy đài Đồng Nai 1 sẽ phát chương trình Nụ cưởi đêm Trăng với chuyên mục " Chuyện Saigon " Xin các bạn đón xem

    Nhờ anh em thông báo giúp đến với bạn bè do nhà đài báo gấp
  2. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Bác Dầu ới ơi.
    Bác gỡ giúp em cái vòng để ốp cái chóa đèn trước vào cái gáo như trong hình em gửi kèm đây nha bác. Chủ Nhật này đi óp bác cầm lên hộ em cái. Thanks bác nhiều!
    [​IMG]
  3. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Chào cả nhà buổi sáng, sáng ni có ai coi ct NCDT trên HTV9 không, túi wa nhận tin nhắn của bác Mì là 6h sáng làm em me tới 6h15 luôn không thấy, tắt tivi tắm rửa, ăn sáng rùi đi làm, lên cty vào nhà thấy thông báo của bác Vespa là 6h20'.. khà...khà.. :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
    @bác Râu: túi wa hai cái bánh xe nó quần bác tới mấy giờ, đã xử xong nó chưa zậy.
  4. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    haha, chào cả nhà.
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Chuyện kể vào lúc 22h15.
    Câu chuyện: BẦY SÓI VÀ CON BÒ TÓT.
    Chuyện xảy ra vào lúc 22h15phút tại đường Hoàng Văn Thụ (Qua đường ray xe lửa và sắp quẹo sang Trần Quang Diệu).
    Khi có một con BòTót chạy con Bel ngang qua khu vực này và đang đá đèn Xi-nhan để quẹo trái thì bất thình lình trên cánh tay trái có cái gì đó gõ nhẹ nhẹ lên tay cùng tiếng pô nẹt nghr ùn..ùnn.. Con Bò Tót nghỉ rằng có thằng cô hồn mất dạy nào đó khoe mẽ hay tính đua chăng.? Vì vậy Bò Tót mới nhìn vào kính chiếu hậu thì ra là... Chó săn (sói vàng).
    Con sói cầm lái hất hàm ra hiệu Bò Tót tấp lại qua bên tay phải, thì Bò Tót mới "ngã giá":
    BồTót (BT): Thôi tấp wa kia đi cho tiện đường
    Sói (S): Tấp bên kia, tấp bên kia
    BT: cố tình muốn quẹo trái thì Sói nó vượt lên và ép BT lại thế thì đành làm theo ý Sói vậy.
    Khi quẹo sang phải BT cố tình nhấn ga cho xe vọt nhẹ lên, thì Sói nghỉ rằng BT bỏ chạy nên vội vàng nẹt pô phi theo.
    Khi sang lề bên phải thì con Sói vàng và Sói xanh bước xuống, con Sói vàng" ra vẻ" lịch sự đưa tay chào ông cố nội nó (BT).
    Sau đó đòi kiểm tra "đồ chơi" của BT (GPĐK, BH, B.LÁI).
    BT: có việc gì ko anh?
    Sói: Cho kiểm tra giấy tờ.
    BT: Đây một túi lun, muốn xem gì tùy.
    Lúc Sói đang dùng đèn laze xem tất cả Giấy tờ thì BT đi xung quanh xe nó và hỏi:
    BT: Xe này cũng 250 sao máy nhỏ thế?
    Sói xanh: ùh, Xe này 250 sao xác nhỏ thế? (hỏi xe của BT).
    SAu đó Sói vàng nói:
    Bằng lái này ai lo cho anh?
    BT: anh nói "lo" là sao? ý nh là giả hả. Nếu giả thì thu đi. có mã số trên đó truy đi. Anh nói CA ĐN cấp B giả cho tui hả? Anh nói luật pháp VN có thể "lo" đồ giả hả? Tôi sẽ cho lên Báo nói rằng CA PN nói CA ĐN làm giả.
    Đấn đây Sói vàng bị ma bóp họng hay sao đó mà nó quíu lại nói:
    Ai Nói anh B giả bao giờ?
    BT: Vậy anh nói "lo" là sao?
    Sói: Là ai lo làm cho anh.
    BT: lo là lo cái gì? tui thi đàng hàong mà lo là gì? anh có thắc mắc gì xuống ... mà hỏi ông đại tá CA Q... đó.
    Sói: Thì đây ( chỉ vào chử ký đại tá CA), ông này cấp cho anh thì ai lo cho anh đi thi?
    BT: thì tui chơi trong hội được giới thiệu đi thi chứ lo là "lo" cái gì?
    Tui nói cho anh biết nhà tui có người làm trong đòan luật sư thành phố và phó quận đấy, anh nói sao cho đàng hoàng đó, để được lên báo.
    Sói: anh hù tui hả?
    BT: tui ko hù dọa ai hết, nhưng anh nói tui dùng B giả thì anh coi chừng.
    Bí quá nhắm ăn ko nổi nên nó chuyển sang chuyện khác.
    Sói: Anh dùng ĐKX ko trùng tên trong BL.
    BT: Thì vợ tui đứng tên, luật mới qui định miễn có bằng thì đi xe nào cũng được, Nếu anh muốn đúng tên thì về nhà tôi tôi đưa ****t khác.
    bây giờ tui mới nghe vụ này đó, hay anh đang nói luật ngày xưa ( chửi nó ngu ko cập nhập luật).
    trong quá trình dằng co thì có lẻ nơi "hang động" đám Sói còn lại thấy 2 con này đuổi theo con Bò Tót sao lâu quá chưa thấy mang "mồi" về. Thế lại là Ùn,..ùn..
    Ô kìa thêm mo6t5 con sói lên yểm trợ. Người ta nói ko sai mà, chó ỷ gần nhà và luôn đi theo "bầy" để đe dọa con mồi.
    Sau khi có sự yểm trợ bên Sói gồm 3 con, BT một mình.
    Con Sói mới tới thấy có vẻ ko "ăn" nổi con BT nên nó bảo về "hang Động" để dể bề "xử".
    BT ko chịu đưa chìa khóa (cái này kinh nghiệm xương máu) rút trước khi nó rút.
    Sói : Ko đưa chìa thì leo lên đây tui đẩy.
    thấy tình hình ko ổn BT đành đưa chìa cho nó chở về "động".
    Ngồi sau xe cho Sói chở về đông mà thấy phê ghê, trời sau 22h đêm mát mẻ mà được ngồi sau người khác chở thì thấy đời đẹp làm sao.
    Lo... M... Nó, nó bí quá lại"mời" về đội.
    Về tới nơi thấy cái này thì giống cái "Động sói" hơn.
    Bước vào thì bản chất Sói nó lộ hẳn.
    Nó mời ngồi (ghế đẩu nhỏ bằng nhựa), sau đó nó mở cu6ón "nghị định 34 ...." gì gì đó ra và bảo đọc mục số 7.
    Đọc xong chẳng thấy liên quan gì tới việc phải trùng tên giữa GPLX và ****t hết thế là BT lại đi tìm Sói để hỏi (vì lúc này nó chạy ra đường với đồng bọn mở cuốn sổ ra, BT nhìn thử thì thấy danh sách một khúc, 2 con Sói chỉ chỉ nói nói gì với nhau trên danh sách đó.) Sau đó nó đi vào thì BT hỏi:
    BT: oh, em có thấy cái gì liên can tới việc phải trùng tên đâu anh?
    Sói: từ từ, có nhiều mục lắm.
    Thế là nó lại lật lật các trang giấy và bảo đọc các mục tiếp theo.
    BT đọc xong cũng chẳng thấy liên can gì.
    BT: Oh, em đọc hết rồi có thấy nói gì đâu?
    Sói: nhưng xe này vẫn còn cái để phạt.
    BT: thì anh xem có gì phạt thì cứ phạt.
    Sói: Để tui xem số K, Số M nếu trùng thì tui để anh đi.
    Thế là BT lại nghiêng xe và lau số xườn cho xem. Nhưng má ơi trên giấy hẹn đâu có ghi mục này mà đối chiếu. Hài thật.
    Xem xong Đ...biết làm gì nó làm thinh bỏ đi, thế là mình tự hiểu rằng nó "ăn thịt" con Bò này ko nổi rùi.
    Sói vừa đi vừa sủa với lại: "mấy xe mang biển 53-A9 này đang trong tầm kiểm soát, Cháng mấy ông đăng ký quá. ANh về hỏi nơi đăng ký tại dsao biển 53-A9 hay bị S... hỏi vậy họ sẽ trả lời.
    BT nghĩ nó nói vậy cho đở quê thui, nhưng vẫn thích chọc Sói nên níu vai hỏi:
    BT: Ủa chứ ko phải về quận thì mang 53-A9 hả anh?
    Sói: thôi về nơi đăng ký hỏi sẽ rỏ.
    Thế là BT thấy mình đã thoát nên dắt xe ra về, ko tiếc ném lại một lời cảm ơn cho bầy sói đói giữa đêm.
    Câu chuyện kết thúc, mỗi người chúng ta đọc xong và thấy trong lòng đọng lại bài học là Sói vẫn là Sói. Nó vẫn phải cật lực săn những con mồi ngoan ngoãn đi đứng từ tốn, chứ nó khó có thể săn được những con mồi chạy hơn nó và luôn đề phòng nó. vì năng lực nó yếu nên nó phải có bầy đàn.
    Thui kể đến đây mà thấy bùn cho cả một....
    NẢN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Móa đọc bài của Phá Trâu thấy lộn cả ruột đóm chó ..... bên xe hơi cũng có mấy vụ ... Anh Em ta nên học luật cho kỹ ra đường đập chết mẹ mấy con chó vàng này, lần sau nhớ móc thêm cái điện thoại ghi âm, vác theo cái máy chộp hình nữa ... bắn búa xua nói để lên báo luôn cho nó teo cả bougie hết nổ máy luôn .....
  7. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ![:D]
    Hôm qua nhận được tin nhắn của bác Vespalangbat, em chuyển cho các bác, sáng cũng không kịp xem có phóng sự hem!?!?!?
    @ Bác Dầu: Bác tháo lun cho em xin cái chụp đèn lái. Thanks!
    @ Bác Péo: Chắc ...ngộp thở...giừ mới thấy ngoi lên, khặc khặc...
    Chúc các bác một ngày vui![r2)]
  8. neptune1999

    neptune1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2009
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Haizzza bác Béo từ từ đừng nóng ,nóng wá nổi mụn xấu o lấy vợ nữa được ạ. mọi chuyện tại cu Phá Trâu hết ỷ mình có xe đẹp giấy tờ đàng hòang ra đường cứ nẹt pô nó thổi là đúng rùi ,em ra đường đâu dám nẹt pô có về xóm nhìn trước sau o có ai mới dám để số 1 vít hết ga sáng ra hàng xóm chửi um chứ XXX đâu dám bắt=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác Mì và bác Lầm : sáng chủ nhật em tháo nguyên cái đèn ra cho 2 bác chia nha
  9. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3

    Em nói chân thành từ tấm nòng trong trắng của em là em ko hề lẹt pô nhá các pác. Em cũng cạch chổ nì lém, nên đi rất ư là đàng hoàng. Nhưng cũng vì cái đàng hoàng mà nó mới bắt chứ chạy mất dạy thì 100 thằng vô dụng như bọn nó cũng Bùi Kiệm nhá.
    Em có hỏi sao các anh ko ra chổ công viên Gia Định bác tụi đua xe hằng đêm thỉ nó im re.^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    Nói chung thủ thuật đi săn của loài Sói là thế phỉa rình và lén lén đi sau và vồ bất ngờ. Em mà như ngày trước gặp chổ vắng là em ..... tụi nó lun cho.... mẹ nó đi.[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  10. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác Phát. Không phải thằng chạy xe nào cũng dũng cảm vào hang sói như bác.
    Mấy ********* vàng cần gặp nhiều người như bác thì tụi nó mới khôn ra được.

    Cứ thế phát huy nhé.

    Chúc bác càng ngày càng húc dc nhìu chó.

Chia sẻ trang này