1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn Bó - Chia sẻ - Giao Lưu ( Part 9 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Chú này kg diễn giải rõ sao Pà Con hiểu:

    Số là thế lày, hội ta có anh em mua bia góp gạo thổi nên chầu nhậu để Bác Lầm rửa nhà ..... Theo lệ thường anh em ta cứ trả tiền vác thùng bia chạy te te .... thế dưng chúng nó lừa đảo thế lày:
    Chúng nó lây lon rỗng (đã qua sử dụng) cho nước gì gì ấy vào, xong seal lại bằng màng co thực phẩm ý, ràng buộc dây thun đàng hoàng cho nước khỏi xì ra .... dán kín thùng ..... bố ai biết.... lúc khui ra thì hỡi ơi đã ..... TÈO .....
    Cũng may là anh em ta ra ngay cái đại lý ấy đổi được thùng khác dzìa chinh chiến ....
    Bà Con ta ai có đại lý nhớ đề cao cảnh giác nhá .... nhiều lúc anh em nhà Bác Sỹ lừa đem bia ra .... bán lại cứ thế thu vào hoặc cứ thế mua ... đem đi ......
    Chú này nhanh ghê nhỉ .. không càe chém gió à ....
  2. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ![:D]
    Em vô sớm để bỏ cái phóng sự Cao Minh lên đây hầu các bác
    Ngày 1: Khu SInh thái CAO MINH
    Chuyến đi thật ấn tượng! VÌ không ngờ chỉ cách SG có 69km mà có nơi thiên nhiên hoang sơ như vậy. Chỉ có điều khá bụi, đường vào khu sinh thái quanh co, đất đỏ
    [​IMG]
    Em cũng xin lỗi trước là khi chụp có bà lão :))ở đâu cứ nhảy vào trước ống kính...khặc khặc....
    [​IMG]
    Nhận phòng xong em tranh thủ đi chụp dạo, hehe...Súng còi nên các bác thông cảm cho nhé, không đẹp như chơi súng của các bác nhưng được cái là có thẻ nhớ=))
    [​IMG]
    Từng viên đá, gốc cây...CS Cao Minh tự tay lọ mọ khuân về, sắp xếp trồng xuống...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tự tay bác này thiết kế cái sân khấu giống như pháo đài này
    [​IMG]
    Nhà ở thì nằm rải rác khắp khu du lịch
    [​IMG]
    Cái hình này bà lão là chính, mấy cái nhà sàn ở phía sau ạ
    chỗ này thì như nhà cổ
    [​IMG]
    Bên trong có cả tranh khiêu dâm để cho các đôi tình nhân lấy cảm hứng
    [​IMG]
    Chiều tổ chức Búp phê ngoài bãi cỏ sân khấu chờ xem ca nhạc luôn
    [​IMG]
    Tiệc đứng đây
    [​IMG]
    còn tiếp...
    Phần hai: Ca nhạc live show.
  3. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Ngẫu hứng đêm trăng do bác CAO MINH này tự biên tập , đạo diễn, chỉ huy ánh sáng âm thanh...tuốt tuồn tuột....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cao Minh hát rất say sưa, nhiệt tình
    Ngồi bên nhà lá
    [​IMG]
    Đứng bên người đẹp
    [​IMG]
    Ngẫu hứng...đến đoạn cao trào....đốt mịa nó căn nhà lun...khặc khặc....
    [​IMG]
    Vẫn say sưa hát
    [​IMG]
    Chương trình còn có sự góp mặt của vài ca sĩ nữa
    Mỹ Dung
    [​IMG]
    Lê Anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bác gì em quân tên, rất nhiệt tình, đứng bên đại bác hát "TÌNH CA"
    [​IMG]
    Lê Anh thấy vậy...phi chiếc Lambretta lên pháo đài lun...
    [​IMG]
    Kết thúc lại là một màn ĐỐT nữa, he he...Bác CAO MINH này khoái đốt lém, bác ấy bảo chương trình sau sẽ đốt chiếc xe Jeep@-)...bó tay...
    [​IMG]
    còn tiếp...
    Ngày thứ 2: Đảo CAO MINH.
  4. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22

    Thiệt là không ngờ ~X~X~X~X~XNhưng cuối cùng cũng giải quyết ổn thoả, hên là mua rồi bụp luôn, chứ biếu là bỏ bu goài......:-ss:-ss, rút kinh nghiệm lần sau nhà mềnh có ai mua thì kiểm tra kỹ tý nhá.
  5. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới cả nhà.

    Lão Minh này là "Minh đốt" nè. hahha
  6. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Phóng sự của Bác Mì sinh động nhể, con đường này đi vào mùa mưa mà đi beo nữa thì ôi thôi, k biết đi vào đó xong còn nhận ra con beo nữa hem


    "Em cũng xin lỗi trước là khi chụp có bà lão :))ở đâu cứ nhảy vào trước ống kính...khặc khặc...." em thấy nhà mềnh toàn dùng từ gấu giếc gì không à, bữa nay lão Mì bổ sung thêm 1 từ vào từ điển nhà beo.... =))=))

    Lão Minh trùng tên với lão Pể nhà ta, coi chừng hum ni lão thấy lão Minh này đốt tùm lum, mai mốt đi phượt lão Pể bùn bùn lôi beo của anh em ra vừa đốt vừa hát thì bỏ mịa....... =))=))=))=))=))=))=))
  7. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chào các bác.
    Em xin thành thật cám ơn tất cả các bác đã đến chung vui với gia đình em tối hôm qua. Nhờ có các bác mà nhà em bây giờ bia quá trời luôn. Tối hôm qua em nom thì còn dư cả 7 thùng. Chắc mai mốt lại nhờ các bác sang thanh lý giùm em. Cám ơn bác Phát râu đã công phu làm cho cả nhà em 1 tấm hình tuyệt vời.
    MỘT LẦN NỮA XIN CẢM ƠN!
  8. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22

    Nhà em qua nhà bác cũng gần.... khớ.. khớ..... >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  9. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đảo CAO MINH
    Từ khu du lịc Cao Minh, xuôi về hường Thủy điện Trị An chỉ hơn 10 km, từ đây rẽ vô rừng
    [​IMG]
    Đường hẹp, cũng không đến nỗi khó đi, đôi chỗ ánh nắng mặt trời không thể xuyên qua các tầng lá
    Ngoài đảo thì hoang vắng đơn sơ hơn, cây ăng ten gắn thế này thì sóng gió bao la
    [​IMG]
    vài căn nhà trồng chưa có ai ở, chỉ thi thoảng một nhóm ra chơi ở lại qua đêm chờ đón bình minh tren hồ
    [​IMG]
    Từ trên cao nhìn ra cũng thấy Trị An rộng lớn:
    [​IMG]
    Ngoài đó chỉ có hai vợ chồng một bác lớn tuổi trông nom, bác trai lái cano đưa đón khách ra thăm đảo, bác gái thì làm cơm trưa phục vụ mọi người. Khi rảnh rỗi kiêm luôn ....đờn ca tài tử, phê quá..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến đi thật thú vị:-bd. Ta như gần hòa mình vào với thiên nhiên, bỏ lại sau lưng bao vất vả bon chen của cuộc sống công nghiệp~X. Khi quay trở về, tới lúc hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc hối hả... mới thấy mình quay về với thực tại, ngày mai lại trở về với bao lo toan đời thường. Tuy mệt nhưng trong người dường như được tiếp thêm nhiều hưng phấn để tiếp tục bước vào guồng quay của cuộc sống.>:D<
    Hy vọng có một dịp nhà Beo làm một chuyến nho nhỏ như vậy lên Trị An cùng cảm nhận.:-"
    Chúc các bác một tuần vui![r2)]
  10. turebel

    turebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt: Chuyến đi của bác hòa mình với thiên nhiên. Em cũng mong hội beo có ngày phượt chuyến trên đó nhưng có thêm đồ nhắm nữa.

Chia sẻ trang này