1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel : Đoàn Kết - Gắn Bó - Chia sẻ - Giao Lưu ( Part 9 )

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 02/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Mềnh đâu? seo kỳ dzậy te. Mềnh 1 nhá.
  2. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    CÁI THÈN NHÀ BÁO NÀY SAO HÔM NAY KO ĐI TÌM ANH CÔNG NHÀ TA VIẾT THÊM BÀI NHỈ???
    aNH ẤY GIỜ TRỐN HƠI KỶ LUN
    Hé lộ chuyện tình của Hoàng Điệp
    27/08/2009 08:46 AM
    Người mẫu Vũ Hoàng Điệp - cái tên không còn xa lạ với giới người mẫu từ nhiều năm nay. Cô là người mẫu thuộc Công ty đào tạo người mẫu PL, đã từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp trong nước.
    Năm 2007 đến với cuộc thi Hoa hậu miền biển, Hoàng Điệp đạt giải Á hậu 1. Năm 2008, ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, tuy không lọt vào top 10 nhưng Hoàng Điệp lại là người được bình chọn nhiều nhất qua mạng. Cô cũng đã từng có nhiều bài phát biểu rất thẳng thắn, có phần gây sốc trên báo chí về chuyện lùm xùm trong hậu trường của các người đẹp.

    [​IMG]

    Hoàng Điệp - Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế

    Vừa qua, Vũ Hoàng Điệp được Công ty đào tạo người mẫu PL chọn đi tham dự cuộc thi Miss International Beauty (Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế). Đây là lần đầu tiên, cô tham dự một cuộc thi ngoài nước và thật tuyệt vời khi Hoàng Điệp giành được giải cao nhất. Ngoài ra, cô còn được hai giải phụ. Tổng trị giá toàn bộ của cả ba giải thưởng là 14.000 USD sẽ được Hoàng Điệp làm từ thiện bắt đầu từ mùa trung thu năm nay.

    Trở lại với cuộc thi Miss International Beauty, kể từ ngày đăng quang, cái tên Vũ Hoàng Hoàng Điệp liên tục có mặt ở khắp các báo. Bên cạnh đó vẫn còn không ít những thông tin xì xào về quy mô và đẳng cấp của cuộc thi mang tên quốc tế này. Thậm chí có người đặt câu hỏi: Liệu người đạt giải cao nhất là Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế trong cuộc thi này có phải là người đẹp nhất thế giới hay không? Vậy Hoa hậu Hoàn vũ thế giới so với Nữ hoàng sắc đẹp thế giới thì ai hơn ai?

    [​IMG]


    Xin nói rõ hơn, hiện nay trên thế giới có 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất, xếp theo thứ tự gồm: Hoa hậu Thế giới (Miss World, từ năm 1951), Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe, từ 1952), Hoa hậu Quốc tế (Miss International, từ 1960), Hoa hậu Trái đất (Miss Earth, từ 2001), Nữ hoàng Du lịch Quốc tế (Miss Tourism).

    Cuộc thi Miss International Beauty không phải là cuộc thi hoa hậu, nó là một cuộc thi sắc đẹp thông thường. Ban đầu cuộc thi Miss International Beauty mang tính địa phương. Người sáng lập ra cuộc thi này là bà Louise Madlin, người đã chính thức bước vào ngành công nghiệp sắc đẹp từ sự kiện trao vương miện cho cô Ruth Lucas của cuộc thi Hoa hậu Mỹ, khi cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế tổ chức ở Las Vegas năm 1979.

    [​IMG]

    Từ đó, các thông tin về cuộc thi lan rộng trên các đài truyền hình và cuộc thi đã vượt khỏi biên giới nước Mỹ, tới Canada, Mexico và nhiều nước khác. Mục đích của cuộc thi này, nhằm tôn vinh sắc đẹp và sự hòa hợp cho những thành viên của các quốc gia khác nhau, đem lại tình bạn khắp thế giới và đề cao hòa bình trong các hoạt động. Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế là biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ và tình yêu thương (theo http://www.missinterbeauty.com/). Những người đẹp tham gia cuộc thi này, không nhất thiết phải là những thí sinh đạt giải cao trong các cuộc thi lớn trong nước, chỉ cần một tổ chức giới thiệu và xin giấy phép là đủ.

    Tuy cuộc thi Miss International Beauty không nằm trong top những cuộc thi lớn trên thế nhưng cũng đã quy tụ nhiều thí sinh của các cường quốc sắc đẹp tham gia và thành tích của người đẹp Việt Nam, Vũ Hoàng Điệp tại cuộc thi này cũng rất đáng tự hào.

    Chuyện tình của nữ hoàng sắc đẹp quốc tế Hoàng Điệp với “hoàng tử” bán khoai

    [​IMG]

    Hoàng Điệp khi vừa trở về từ cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế cùng người yêu

    Đằng sau một mỹ nhân cũng có bóng dáng của một anh hùng. Suốt mấy tuần qua, kể từ khi người đẹp Hoàng Điệp đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, mỗi khi xuất hiện trên báo người ta đều thấy bóng dáng một chàng trai có nụ cười rất hiền và được Hoàng Điệp nói rằng “Đó là bạn trai của tôi. Tôi rất tự hào về anh ấy”. Nhiều người tò mò không biết chàng trai may mắn kia là ai vậy? Tình cờ hay chỉ là mỹ nhân thì phải đi với đại gia?

    Bắt đầu từ bộ phim “Vua tốc độ”

    [​IMG]

    Anh Huỳnh Văn Xuân người yêu Hoàng Điệp và một người mê xe motor

    “Chỉ ngay ngày đầu gặp gỡ, hôm sau anh ấy đã ngỏ lời yêu em rồi”. Nhưng cái ngày hôm sau đó lại cách đây hơn hai năm. Đó là vào một ngày đẹp nhất trong tháng 3 năm 2007, khi "cô bé lọ lem" đang là người mẫu của Công ty PL, đi quảng cáo cho bộ phim “Ma tốc độ”.

    Theo kịch bản, các người mẫu sẽ ngồi sau chiếc xe motor đi trên đường phố. Công ty của anh Huỳnh Văn Xuân là đơn vị cho thuê xe để quảng cáo, nhưng phải có người thạo xe motor để chở các người đẹp. Với cương vị là Tổng giám đốc của công ty, nhưng anh Huỳnh Văn Xuân vẫn tham gia như một thành viên, là chở một người trong số các người mẫu ấy.

    [​IMG]

    Hoàng Điệp tạo dáng bên siêu xe và người yêu

    Suốt buổi sáng hôm ấy, mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và kịch bản. Nhưng cho đến tận trưa, thì trong đoàn có một cô người mẫu ngồi khóc, đứng bên cạnh là một tay lái motor và rất nhiều cô gái khác. Chẳng là, trên đường đèo người đẹp đi quảng cáo, người đàn ông lái xe đã sàm sỡ người đẹp. Cảm thấy bị xúc phạm, Hoàng Điệp đã yêu cầu anh ta phải xin lỗi mình, nhưng người đàn ông ấy không chịu. Cảm thấy bị oan ức, nên Hoàng Điệp đã bật khóc. Khi ấy, với cương vị là Tổng giám đốc, anh Xuân không thể không hỏi chuyện. Thấy người bên mình sai nên anh đã chủ động xin lỗi Điệp. Chẳng hề che giấu tình cảm của mình, anh bảo: “Tôi bắt đầu để ý tới cô ấy từ giây phút biết cô ấy khóc vì… bị sờ đùi. Điều này với tôi quan trọng lắm. Bởi nó đánh giá phẩm chất của Điệp, vì thế nên tôi đã yêu”.

    Nhưng một người đẹp thường kiêu sa, còn anh cũng đầy lòng tự trọng và dễ tổn thương, nên anh nói với Điệp: “Anh chỉ chờ em đúng một tháng kể từ ngày anh ngỏ lời yêu…”. Cũng trong thời gian này, Hoàng Điệp đang bận bịu với việc chuẩn bị đi thi Hoa hậu Bikini, hàng ngày anh Xuân đều chở người đẹp đến tất mọi nơi. Từ việc đi chọn đồ, đến những buổi tập luyện… Cho đến khi Điệp sang Trung Quốc tham dự cuộc thi Miss Bikini ở Trung Quốc. Đây chính là thời gian cô cảm nhận rõ nhất cảm xúc nhớ mong của mình. Và ngay trong đêm đăng quang, đạt giải Á hậu 2, Hoàng Điệp đã điện thoại cho anh chính thức nhận lời yêu của chàng trai tưởng rằng mê motor hơn cả người yêu.

    Từ cậu bé bán khoai, trở thành “hoàng tử” của Nữ hoàng sắc đẹp

    [​IMG]

    Hoàng Điệp thấy mình may mắn vì có sự ủng hộ hết mình của bạn trai

    Sinh ra và lớn lên ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cậu bé Huỳnh Văn Xuân sớm chứng kiến cảnh tan đàn xẻ nghé của gia đình. Bố mẹ li dị nhau khi anh vừa tròn một tuổi. Hàng ngày nhìn mẹ lam lũ vắt nắng, vắt gió mà vẫn không đủ ăn, cậu bé chưa qua tuổi ấu thơ đã bắt đầu với cuộc sống bươn chải ngoài đồng, ngoài chợ. Rồi cuộc đời với cơm áo gạo tiền đã đưa đẩy cậu bé rời quê nhà, lên Sài Gòn khi chưa tròn 11 tuổi.

    Những ngày đầu tiên ở bến xe miền Tây đầy bỡ ngỡ và lạ lẫm. Cậu bé Xuân năn nỉ xin phụ giúp việc vặt cho mọi người ở chợ. Lớn hơn chút nữa, anh xin chuyển sang đội bốc vác, đẩy xe. Với tính cách hiền lành và chăm chỉ, Xuân được tham gia vào công đoàn của chợ. Vừa nói, anh vừa lôi trong túi ra khoe: “Sổ đoàn viên đến giờ tôi còn giữ đây này. Lại được các anh chị ở đây cho đi học bổ túc nữa”.

    [​IMG]

    Mẹ của bạn trai Hoàng Điệp (giữa) đến dự tiệc mừng Hoàng Điệp đoạt giải Nữ hoàng sắc đẹp Quốc tế

    Số tiền dành dụm suốt 10 năm ăn cơm chợ, sống ở chợ, anh gom được 6 triệu đồng. Dùng toàn bộ số tiền anh mua một chiếc xe motor cũ, đây cũng là mơ ước suốt bao nhiêu năm. Có xe, anh vừa để chở khách, khi không có khách thì bốc vác, chở hàng. Rồi anh gom thêm được một ít tiền nữa, mua một chiếc xe motor cũ rẻ hơn chiếc thứ nhất. Có xe nhưng lại không có tiền, anh bèn mang giấy tờ xe đi cắm. Lấy tiền đi cắm, anh mang hai chiếc ra cửa hàng nhờ sang những đồ tốt ra một chiếc, rồi bán lời được 3 triệu đồng.

    Cứ như vậy, anh mua đi bán lại, bắt đầu có đồng ra đồng vào. Nhưng cũng chính lúc ấy anh phát hiện mình bị đau cột sống vì bốc vác nhiều. Anh đành phải từ bỏ nghề “bốc vác” đi sang Campuchia tìm kiếm hàng hóa buôn bán. Bắt đầu chỉ là buôn bán nho nhỏ, sau này anh mở công ty và chính thức thành lập Công ty Thành Công S.G năm 2004 đến nay.

    [​IMG]

    Bằng một niềm đam mê xe motor, đến mua một chiếc xe motor cũ, tới nay anh đã là ông chủ của một công ty phân phối xe motor lớn nhất Sài Gòn. Chỉ cần nhắc đến biệt hiệu “Công motor” là ai cũng biết. Số lượng phân phối xe motor của công ty anh hàng tháng lên tới cả 100 chiếc. Anh đã mua được nhà, đã thành một đại gia, đã đón được mẹ già lên thành phố, nhưng ký ức một thời về những năm tháng “nghèo không thể nghèo hơn được nữa, khổ không thể khổ hơn được nữa” vẫn còn ám ảnh anh mỗi khi anh đi qua một góc phố nghèo, hay mỗi lần qua bến xe, nhìn những đứa trẻ bơ vơ vất vưởng anh vẫn không cầm lòng được. Vì thế, cứ mỗi lần nghe thấy nơi nào làm từ thiện liên quan đến trẻ em lang thang đường phố là anh tham gia liền.

    Từ một người đã từng bị công an bắt về đồn rất nhiều lần vì… “ngủ chợ”, nay anh đã là một công dân ở Sài Gòn. Luôn hướng đến các hoạt động cộng đồng có ích, làm từ thiện… Bên cạnh anh lại là một nữ hoàng sắc đẹp quốc tế, Hoàng Điệp. Anh cho rằng: “Cuộc đời vốn rất công bằng, có lẽ vì tôi đã quá khổ và cũng cố gắng hết sức nên ông trời đã bù đắp”.

    Sắp tới, anh và người đẹp Hoàng Điệp sẽ đấu giá bộ bikini trị giá 10.000USD để làm từ thiện. Đây cũng là việc làm đầu tiên sau khi Hoàng Điệp đăng quang trong cuộc thi Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế vừa qua.
  3. turebel

    turebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bác Lầm: Em 1 vé nhé, không biết có nhậu không. Khi nào bác về B V Trân nhớ hú em bảo Phát Trâu qua chụp hình bán đống sắt vụn kia đi.
  4. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Bác nì rảnh quá nà, lo zìa rửa xe đê=))=))=))=))
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Lịch của em nà tối cuối tuần pác ạh.
  6. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Lại 1 thèng nữa chuyển qua làm marketting cho Thành Công motor àh??
  7. MinhLeASVN

    MinhLeASVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    1
    Giờ này Ku Cheo kia kg chuẩn bị đi qua nhà Lão Dầu trém Lão ý đi mà còn ngồi đây?????
    Lão Péo mới đua tốc hành Bến Te dzìa nên đuối gòi hổng nâng hạ được .... mai có ai nâng hạ dzới Lão hem ta?
  8. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
  9. qvinh130

    qvinh130 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2010
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    37
    lợi dụng sơ hở đổi ava toa hehehehehe:)):)):)):))
  10. neptune1999

    neptune1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2009
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 nhà beo tổ chức dã ngoại ở ngoại thành :)):)):))
    [​IMG]
    Toàn là những chức sắc của bang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bang chủ : mịa chú cứ cho beo cái đi theo như anh là bụng nhỏ ngay thui mà =))=))=))
    [​IMG]
    Xe tải : Bang chủ éo chịu nhậu với em mà chỉ chơi với thằng thành viên nhí là em éo có chịu đâu
    [​IMG]
    Lầm : con way lại nhìn ba uống rùi học theo nha
    [​IMG]
    Phá Trâu ; uống hết 2 non xa xị mà sao o thấy xỉn ta??
    [​IMG]
    Vinh cheo : ba 1 ly con 1 bình nha về đừng méc má đó:)):))
    [​IMG]
    Cả 2 đều phê =))=))=))=))
    [​IMG]

Chia sẻ trang này