1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda REBEL-STEED-SHADOW và những người anh em: Đoàn kết - Chia sẻ - Đam mê! (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hiter, 05/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Thế là chuyến phượt dài của em đã chính thức bắt đầu. Tuy rằng thời tiết có phần hơi lạnh, nhưng hôm nay thật thích hợp cho 1 ngày rong ruổi.

    VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN!!!

    Sáng 8h, em với chú em bên cty đối tác đèo nhau ra ga B ở phố Trần Quý Cáp để nhận xe. Tuy nhiên, đáp lại sự háo hức mong đợi là những câu trả lời như "búa chém". Thế là 2 anh em lại lang bang đi sắm đồ, lấy đồ giùm cho các bác. Nom kỹ la lại thấy chở cả đống này về thật là phê nên em quẳng hết mấy món đó vào... bưu điện, sau đó đi hâm nhi cốc cafe sáng. Đến 10h30 đúng như đã hẹn, em phi ra ga đã thấy em xe của mình được dán cẩn thận. Nghĩ thầm trong bụng, "cũng mừng thật". Tính ra thì không có gì đáng nói ngoại trừ vài vệt keo dính lại, cái đèn xi nhan trước bị đè nhiều quá nên vênh luôn. Mở mấy lên đề phát nổ ngay, nhưng em cũng tranh thủ phi ra cây xăng làm cho nàng hai 1 bụng xăng (ngoài này không thấy 95 nên đành bấm bụng chơi 92 vậy).
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Tưởng đâu là lấy xe sẽ bắt đầu được ngay. Ai dè bác GĐ bên B cứ nài ở lại chơi thêm chút ít. Đành vậy với tình yêu thôi. Thế nào là đi ăn nầm nướng, chả rươi, rồi lại đi cafe và vài điếu thuốc lào. Mãi đến 3h30 bác ý mới đưa về nhà bác ý ở phố Phan Đình Phùng lấy đồ, goi ghém lên đường. Chút hình mời các bác nom.

    Dự định ban đều của em là sẽ đi đường láng Hoà Lạc để vào đường HCM. Sau đó vào đến Thanh Hoá rồi lại trở ra QL1 để đi vào Vinh. Lúc này khoảng 4h00, em vừa ra khỏi khu phố cổ bỗng... pặc, đứt sợi dây côn. Thế là dừng lại thay đến 4h30. Xong xuôi lại lên đường. Lúc này em quyết định đi QL1 cho an toàn. Thế là cứ nhắm thẳng hướng Lê Duẩn, Phủ Lý mà chạy. Đường ngoại thành Hà Nội xấu kinh. Suốt 50km mà chạy chẳng ngon lành gì. Vào tới Hà Nam thì đường còn tốt 1 đoạn rồi sau đó xấu tệ. Xuyên xuốt con đường QL1 dọc Ninh Bình từ Hà Nam vào Thanh Hoá đường đầy ổ gà ổ voi, đá dăm, tối thui. Vận tốc lúc này không cao. Đường thì xấu nên em chẳng chụp tấm nào. Đến chỗ có biển báo TP. Vinh 163km có cái ngã ba quẹo trái,đầu ngã ba có quán phở. Em bu vào tính ăn nhưng em bé bán phở bảo"nhà iem hêtphở dzồi anh ạ. Đi thêm 3km nữa hàng quán đầy, tha hồ ăn nhá". Thế mà em đua đến vùng có biển báo TP. Vinh 142km mới có 1 cái quán to đùng bên tay phải. Em ghé vào. Quán vắng teo, chỉ có mình em và mấy chị lao công. Gọi 1 dĩa cơm chiên là có ngay. Đặc biệt, món nào cũng... nguội ngắc. Buồn quá em chén sạch rồi gọi cafe mà cũng không có nên đành chơi đại 1 lon cafe lởm lót lòng. Các bác chiêm ngưỡng nhé. Tóm lại, cảm giác khi chạy qua cung đường này giống như đang chạy trên đường Kha Vạn Cân đang sửa. Suốt 70km, mé trái là đường tàu và đường xấu và bụi kinh khủng. Rất không phù hợp cho việc đi ban đêm.
    Đĩa cơm chiên 60K
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đơn độc!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đi đến biển báo TP. Vinh 139km thì có ngã ba thật to bên trái rẽ về Vinh. Thật sảng khoái. Suốt gần 20km đường to và chạy khá an toàn. Sau đó suốt hơn 100km cũng không đến nỗi tệ, nhưng cần chú ý kỹ ổ VOI đột xuất, bãi đá dăm, cát ven đường. Em mém soè mấy lần luôn.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đường xấu và tối
    [​IMG]

    Oh kìa, Vin hiện ra rồi:
    https://lh5.googleusercontent.com/-3hZ1eutiwIE/TqxEb7xpEdI/AAAAAAAAEcE/9EGdt-718t4/s640/DSCN3377.JPG
    Đường noại ô dẫn vào thành phố Vinh
    [​IMG]

    TP Vinh, rất đáng là trung tâm văn hoá của khu vực Bắc Trung bộ. Cả đoạn đường dài cả trăm cây số mà hầu như lúc nào cũng người đi honda, xe khách, xe tải. 11h05 phút em vào đến Vinh. Điện cho bác Mạnh Đức để hỏi KS. Tuy nhiên kinh phí nó cao quá nên em chọn 1 cái ks 2 sao xoàng thôi..

    Dưới đây là ít thông tin về cung đường từ Hà Nội-Tp. Vinh:
    _ Hướng đi: thẳng đường Lê Duẩn, đi hết 50km thì băng ngang QL1, rẽ trái.
    _ Các tỉnh đi qua: Hà Nội -> Hà Nam -> Nam Định hoặc Ninh Bình -> Thanh Hoá -> Tp. Vinh, tổng chiều dài 320km
    _ Các điểm chú ý đường xấu: nguyên đoạn xấu, chỉ trừ từ bảng Tp. Vinh 139km đến sau đó khoảng 30km.
    _ Hugo: chỉ thấy 1 trạm ở Ninh Bình
    _ Xăng: 240K + 70K+ 85K= ~400K. Đến Vinh còn hơn 2/3 bình. Như vậy tính ra hết khoảng 250K xăng.
    _ Cơm + cafe + gói Thăng Long: 60K
    Những phần sau em sẽ báo cáo đầy đủ với các bá nhé.

    Còn Tiếp
    ...
  2. Ricky_do

    Ricky_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu rồi, chúc bác thượng lộ bình an, thử đc nhiều "đặc sản" địa phương nhé :D
    Hôm nay có off kg bà con ?
  3. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Rích- ky : sáng chủ nhật nào cũng có anh em ngồi chém gió ở Hồng hà bác ợ
    @ Nhà Lầm : thế là bác bắt đầu ước mơ của mình chúc bác thượng lộ bình an ,nhớ là XXX miền trung bắt ác lắm nha
    nhìn mấy tấm ảnh phố đêm làm mình thấy nao nao ,chắc phải làm thêm chuyến nữa quá
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xe bị vặt mất 1 kính rùi hả Lầm????
  4. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    Chă1c bị tàu hoả bẻ gãy roài bác Khoai ơi :)):)):)):)):)):)):)):)):))
    Đi đư1ng seo mơ ggì vân chưa thây bo kéo gì vây5 bác Lâm?
  5. Ricky_do

    Ricky_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em đợi mãi kg thấy ai chả nhời nên ngồi văn phòng chơi luôn [:D]
    Thôi để tuần sau vậy :D
  6. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  7. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ![:D]
    Chúc bác Lầm thượng lộ bình anh nhé!:-bd
    CHúc các bác một tuần vui![r2)]
  8. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Hai...các pác. đầu từng dzui zdẻ. Ngôn ngữ sì tin dâu.
  9. turebel

    turebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Lão Lầm: Lão đi HN một mình à, chén được em nào không bác. Năm nay em không ra HN, năm sau chắc khi nào để vợ con bay ra trước rồi cũng làm chuyến phượt giống bác vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tụ nguồn cũng ảnh hưởng chất lượng âm thanh hả bác, ông già ở nhà xuống chợ bảo thằng sửa đồ lên thay cái gì đó mà ông cũng không biết hết 350k
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trưa nay có lão nào đi cơm cháo gì không nhảy
  10. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3

    Có em,............... en cơm ở công ty:)):)):)):)):)):)):)):))

    phát hiện có ADEK nè bà con ui: phatraumagma, AADDEEKK, lodnh, jennykiss, turebel, AKmigo,

Chia sẻ trang này