1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda REBEL-STEED-SHADOW và những người anh em: Đoàn kết - Chia sẻ - Đam mê! (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hiter, 05/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. turebel

    turebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    ADDK từ ngày xuống tóc thấy mất hút vậy, bác hay tàng hình ở đâu thế
  2. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    Nhà mình có ai biết Lão Lầm nhà ta giờ trôi bạt phương nào nhểy?:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    ko thấy béo céo giề hết :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
  3. giakiet

    giakiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    HE he ! Cẩn thận vụ này bà cả biết thì toi nhé Bác Khoai!
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Em đang giữ của pác 1 xị, của hồi môn sau chuyến Madagui. HẸn pác CN tới, níu ko ra sung vào công quỹ :)):)):)):)):)):)):))
  5. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    Bác đưa em "Sung" cho :-bd:-bd:-bd[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  6. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Pác dám sung ko? pác Kiệt cao 1.8m nặng 8 mấy kí đó:)):)):)):)):)):)):)):))
    Nhìn bên ngoài thì hình như gấp đôi pác;));));));));));));));))
    trước khi sung công em cũng cân nhắc lém~X~X~X~X~X
  7. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Lao4 Dầu đâu gòi, làm cái tiệc chiển nhượn cái Nick wa cho lão Dung ha2 đê. để lão còn chém gió chứ lão cứ thụt thò bên ngoài của khổ wé.
  8. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    Bác coi thường em roài nhá :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w
    Tuy bề ngoài nhỏ hơn bác í :-??:-??:-??:-??:-??:-?? nhưng trong TO đấy nhá [-X[-X[-X[-X[-X[-X[-X:)):)):)):)):)):)):))
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. giakiet

    giakiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1


    Bác nhỏ mà chịu cho Em nó đánh thế này thì wóa dữ rùi !Còn Em thì chịu thoai!!!!\:D/
    Đang định kiếm thêm công chóa ! Đấm thế này còn gì hàng nữa ....
  10. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chào các bác.
    Sau 2 ngày đầy ắp sự cố, em tiếp tục trình bày chuyến phượt của em cho các bác rõ. Mời các bác lót dzép, hóng mỏ ngồi xem nhé.

    Ngày 2: chặng Vinh - Huế:
    Sáng sớm sau khi liên lạc được với Mr. Phan Ngọc tại TP. Vinh. Em ghé thăm bác ấy. Ngoài sức tưởng tượng của em, bác ấy trông dáng người rất là thư sinh và đào Hoa. Bác ấy hị6n đang cùng vợ kinh doanh 1 chuỗi cửa hàng thời trang tại Vinh. Công việc buôn bán bận rộn, nhưng bác ấy vẫn máu lửa với xe pháo, vì kinh doanh đồ thời trang là... siêu lợi nhuận (bác ấy bảu thế). Đây là dzung nhan bác í..
    [​IMG]
    Khách hàng là thế này
    [​IMG]
    Tình hình hôm đó như thế này. Sau khi kiểm tra lại tư trang thì em phát hiện chỉ còn hon 200 nghìn. Thế là em quyết định chờ đến ngày hôm sau để đi. Tuy nhiên, nhận được sự động viên lẫn chi viện 1 triệu đồng của bác Phan Ngọc, em lại quyết định lên đường, dù lúc ấy đã 11h30 trưa. Thế là em về KS để check out. Kiểm tra xe cộ cẩn thận. Sau đó bắt đầu xuất phát. Tiếp đây là 1 số hình ảnh minh hoạ.
    Phố nhỏ, ngõ nhò, nhà tôi... màu đỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ KS em đi thẳng ra tới đây. Trước đó có bảng ghi: Huế 363 km
    [​IMG]
    Em quẹo trái đi Hà Tĩnh
    [​IMG]
    Trời khá âm u.
    Chạy khoảng 10km tới tra5m thu phí Bến Thuỷ. Tại đây có chuyện vui xảy ra.
    [​IMG]
    Người đàn ông đội nón và đeo kính đen này là ai mà bí ẩn thế??? Cuối cùng em mới biết, bác ấy là người chặn hểt xe này đến xe khác để đi nhờ, với lý do... nhà gần đây có tí, đi xe mà trả tiền thì.. phí quá:-??:-??:-??
    [​IMG]

    Cầu Bến Thuỷ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến lúc này em mới sực nhớ là cần lưu lại số km đã đi nên úp-shọt tấm này
    [​IMG]

    À, em quên nói điều này với các bác. Mức sống ở Vinh cao lắm. Này nhé, 1 bát cháo lương dân địa phương ăn hết bi nhiêu em éo biết, nhưng em ăn hết 40 nghìn đấy. Cọng dây côn 20 nghìn, 1 lon nước mát cho xe chỉ có... 70 nghìn. Tin nổi không???? Ghét, em éo mua. Đi luôn matỏng lòng thì nơm nớp vì hêt dây côn sơ cua rồi. Do đó, em mất hết 1 tiếng để lang thang tìm "hàng" tại Hà Tĩnh.
    [​IMG]
    Phải nói là đường từ Vinh ra Hà Tĩnh khá đẹp, bằng phẳng và dễ chạy. Đường không phải tráng nhựa mà là đổ bê tông. Em đến đây, châm điếu thuốc và lưu lại 1 bô ảnh.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và rồi mọi chuyện bắt đầu từ đây. Khi quay lại xe, em thấy 1 dòng nước xanh xanh quen thuộc. Bỏ miẹ! Nước mát từ trong két nước nhỏ từng giọt từng giọt 1 cách... ào ào@-)@-) Thôi chết tôi dzồi! Thế là em cố phi lên tìm chỗ nào đó sử cho tiện thì gặp chỗ này. Mời các bác xem.
    Con xe em sau khi tháo xong.
    [​IMG]
    Ban đầu em tưởng bị thủng chỗ này
    [​IMG]
    Nhưng sau khi kiểm tra thì nó dzư lày
    [​IMG]
    Tại chỗ này
    [​IMG]
    Có cái quán dzư lày
    [​IMG]
    [​IMG]

    5h00. Sau khi sửa xong m hí hửng đu tiếp. Từ đây lại bắt đầu 1 cuộc chiến đau khổ khác. Các bác nghĩ xem, trời tối dzư lày
    [​IMG]
    Mà mưa như trút nước nên chặng từ đây em tịt report nhé.
    Lâu lâu được 1 tấm như thế này
    [​IMG]

    Đến Đồng Hới
    [​IMG]
    Đồng Hới về tối vắng vẻ
    [​IMG]
    lâu lâu có con xe chạy qua
    [​IMG]
    Người đẹp của em ngủ trong rừng
    [​IMG]
    Đông Hà thăng tiến nhé các bác!
    [​IMG]
    Từ Quảng Bình sau khi ngớt mưa em vào Quảng Ninh
    [​IMG]
    Nhưng từ sau chỗ này lại mưa như trút
    Đi đường rất thường gặp cái này. Khá nguy hiểm, nhất là về đêm đang phi vời tốc độ 70kmh
    [​IMG]

    Sau đó em vào Quảng Trị
    [​IMG]
    Sau đo thì mưa tầm tả nên đến đoạn này em cúp báo cáo ạ.
    Đến gần địa phận Huế
    [​IMG]
    Chỗ này có 1 cái hầm chui nho nhỏ để băng qua đèo Ngang. Nhưng em không đi. Em băng đèo Ngang luôn. Một cảm giác thật sảng khoái, xen lẫn sợ sệt 1 thiên nhiên đại ngàn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau đây là vài tấm ảnh Huế về khuya.
    Cầu Tràng Tiền
    [​IMG]
    Đúng 11h20 đêm em mới đến Huế. Thu dọn, tắm rử xong em ra làm tí gà xé lót lòng.
    [​IMG]
    Xem lại Công-tơ-mét thì thế này
    [​IMG]
    Vị chi 233 dặm, khoảng 375km. Cộng thêm 10km từ Vinh tới cầu Bến Thuỷ nữa là 385km.

    Ngày thứ 3: Tp. Huế - Đà Nẵng, ÔI , KÉT NƯỚC!!!!!
    Sáng ni 8h dậy, chạy đi ngân hàng chuyển tiền trả Mr. Phan Ngọc. Đi về rửa xe thì phát hiện két sắt bị thủng nữa. Xong lắm vào vẫn chảy ít ít.Thế là loay hoay đi hàn tiếp.m rồi em quyết định đi luôn. Sau này em mới biết là cái két sắt của steed hoặc shadow làm bằng nhôm, các bác hàn 1 lần thì mấy chỗ khác nó cũng tự động rã ra hết. 13h30 em bắt đầu xuất phát rời Huế. Vừa đi ra thì lại phát hiện chảy nước tiếp. May cho em sao ngay chỗ em vừa dừng xe thì có cái tiệm làm két nước chuyên nghiệp. Dắt vào nó dán cho mớ keo là im luôn. 15h30, em phi tiếp. Vừa mới ra khỏi thành phố huế thì... hoétttt... Mời anh xuống xe. 1 lỗi chạy quá tốc độ (59/40). Em đưa đủ bộ ra luôn. Nào là cái giấy mượn của lão Dầu, cái bằng làm sỉ...Cuối cùng em cũng năn nỉ được cho đóng phạt tại chỗ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong xuôi, đến Phá Tam Giang nha các bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em ngồi quán này đối diện Phá
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó tới đèo Phước Tường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời bắt đầu lại vần vũ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    To71i đèo Gia Khánh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tèng téng teng... Đi đường nào đây?????[:D][:D]\:D/\:D/. Tất nhiên là đèo Hải Vân rồi còn gì nữa
    [​IMG]
    Từ bên này nhìn qua hướng hầm chui
    [​IMG]
    Trước khi vào đèo.
    [​IMG]
    Đây rồi, đầu đèo Hải Vận kia rồi
    [​IMG]
    Gặp 1 đoàn tàu ngay đầu đèo. Lúc này là 15h30.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Có 1 lăng lớn ngay đầu đèo...
    [​IMG]

    Em buồn ngủ quá các bác 1. Cho em kíu hết ngày mai nhé!
    Tạm biệt các con... 'Chim" én RSC nhé!=D>:)>-

Chia sẻ trang này