1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda REBEL-STEED-SHADOW và những người anh em: Đoàn kết - Chia sẻ - Đam mê! (Part 11)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Hiter, 05/09/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    Vote cho câu nói hay nhất cuối tuần nè:)):)):)):)):)):)):)):))
  2. rebeo250

    rebeo250 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    8
    lụt ở Thái Lan
    [​IMG]
  3. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Báo cáo các bác là từ hôm hoàn thành chuyến xiên vịt tới giờ em bận dzộn quá, không rì-pọt cho các bác tiếp được. Nay thì em xin tiếp tục rì-pọt lại chuyến đi của em, cho dù là nó đã kết thúc.
    Đợt trước em đã nói đến đoạn lên Đèo Hải Vân. Em bắt đầu vào đèo là khoảng 5h. Lúc này ở đầu đèo trời vẫn còn sáng, không khí mát mẻ và chẳng có dấu hiệu gì đáng sợ cả.
    Hình nhìn từ chân đèo sang đường dẫn vào Hầm chui Hải Vân
    [​IMG]
    Quang cảnh dưới chân đèo khá đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có 1 đoàn tàu Thống Nhất đi qua
    [​IMG]
    Từ đầu đèo đã thấy những bờ biển rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và có 1 cái miếu to. Chắc là Lă.ng Cô????
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua 1 đoạn thì trời bắt đầu xẩm tối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên tới gần đỉnh thì sương mù bắt đầu dày đặc. Cỡ này thì làm sao dám đua, làm sao dám lật bánh tráng chứ?
    [​IMG]
    Dưới kia thành phố dần dần hiện ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời bắt đầu tối hẳn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cảm giác 1 mình đi giữa đại ngàn thật là kích động. Một bên thì sừng sửng những vách đá khi thì đen ngòm, khi thì trắng xoá. Những khúc cua hút chết với bầu trời đặc kẹo sương mù. Le lói ngoài kia những ngôi miếu kỳ bí với ánh những ánh đèn leo lét, không hiểu tại sao lại sáng 1 cách đều đặn như vậy. Lên tới đỉnh đèo Hài Vân vào tầm 6h chiều thì quả thật chung quanh chỉ còn 1 màu trắng xoá của sương mù, 1 màu đen của bóng tối. Chỉ còn duy nhất ánh đèn xe của em cố gắng len lỏi, xua tan đi màn đêm khủng khiếp đó. Đã có lúc em hoảng sợ thật sự, hoảng sợ trước cảnh đêm ma quái của rừng rậm. Có lúc em chỉ ước sao mình được ở nhà với vợ con. Có lúc lại vui thích với cảm giác có khi nào tự nhiên xuất hiện 1 bóng trắng như thế này không...
    [​IMG]
    Em vội xua đi những cợn hãi, chú tâm toàn bộ vào việc lái xe. Tính ra, kể từ lúc hầm chui hoạt động, đèo Hải Vân chỉ còn dành cho dân thích cảm giác mạnh và dân... đèn đỏ hoạt động. Lên giữa đỉnh đèo thì chẳng khó khăn tìm thấy những túp chòi phía ngoài có treo chiếc đèn quả nhót màu đỏ, màu hồng. Vào đấy có gì thì chắc các bác cũng biết. Có khi, trong đó con chấu của Bạch Cốt Tinh đang hoạt động cũng không chừng.
    [​IMG]

    Vừa xuống khỏi đèo Hải Vân là vào địa phận Đà Nẵng.
    [​IMG]
    Chạy vào tới gần trung tâm Tp. Đà Nẵng em dừng lại alô cho cu Đực. Vừa gọi xong thì cảm giác thật lạ. Ngó xuống thì... hỡi ôi.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bánh sau xẹp lép. Bỏ miẹ òi. Thủ phạm đây
    [​IMG]
    Cũng may là em đang đứng ngay trước trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng nên dắt xe thẳng vào trường tìm chỗ trống mà vá. Ở hiền gặp lành, tự nhiên vừa dắt xe vào thì có cu em bảo vệ trường chạy ra hỏi rồi xúm xít vào giúp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em mua 3 lọ keo tự vá tại Hà Nội mà trong lòng chẳng thấy an tâm tí nào. Nhìn 3 cái lọ ấy nó đểu đểu thế nào ấy. Tuy nhiên, kết quả thì mĩ mãn vô cùng. Các bác nom nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm xong tới giờ vẫn chạy tốt. Tóm lại, qua vụ này em rút ra được vài kết luận như sau: Các loại keo tự vá trên thị trường hầu hết là tin được, kết quả đạt được rất tốt. Tiếp theo, các bác nên dùng loại bơm đạp như loại bơm lão khoai cho em mượn. Vì nếu trường hợp đầu vòi bị keo hay bột làm bít đi, không bơm keo hay bơm hơi vào được thì nếu dùng loại bơm này, mỗi khi các bác đạp, hơi sẽ được nén trong bơm, đến 1 lúc nào đó áp suất tạo ra sẽ tống được chỗ bị bít trên đầu vòi. Lúc đó, keo hay hơi bơm vào sẽ rất dễ dàng!:-bd:-bd:-bd
    Vào tới Đà Nẵng, em tìm được 1 khách sạn ngay gầu cầu sông Hàn. Vị trí tốt mà chỉ có 250 nghìn. Thế là bắt đầu múc nước rửa xe.
    [​IMG]
    Xong đâu đấy rồi em lục đục đi ăn trong 1 cái quán gần KS, nhìn như cái rạp xiếc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chai bia thứ 2 sau 3 ngày phượt. Uống 1 mình buồn như chó cắn. Ước gì có lão béo, lãi Tải ờ bên:-":-";));))[r2)][r2)]
    Hết 1 ngày nhàn hạ, vui vẻ.
    Túm váy, 140 km, 130 nghìn tiền xăng.

    ...Còn tiếp
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Đi phượt hoài văn vẻ có lẻ ngày một nâng cao nhễ. Công nhận Vịt nam mềnh phong cảnh đẹp thật.
    Em yêu Việt Nam....đồng!!!!!!!!!!!!
  5. khoai.lang

    khoai.lang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
  6. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Đà Lạt lạnh quá đi[:D][:D]
  7. turebel

    turebel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao lại ĐL, bác thần thông biến hóa thế, tàng hình lên ĐL chơi lúc nào vậy.@-)
    Bác Lầm: Bác bản lĩnh thật, nhìn đường đêm vậy mà bác quất một mình, không sợ mấy thằng đầu xanh đỏ cướp giật lên nó nện cho thêm trận nữa là mất xe luôn đó:-bd
  8. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3
    e chỉ sợ nó cướp mất mấy đôi giày đi mưa thui
  9. manhduc82

    manhduc82 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    7
    Hình như Lão Lầm gửi mấy đôi giày đó qua đường bưu điện mà bác Tải:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    @TA : DL đang ở đâu đó? Mình cũng đang ở ĐL nè nhưng xíu dìa sài gềnh roài [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. giakiet

    giakiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2011
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    1
    Làm thì dư sức thôi Bác Khoai à, Chỉ sợ gắn vào mấy nàng Beo nhà mền thì không Bác nào chịu cưới cả! \:D/

Chia sẻ trang này