1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của anh TuấnmậpNT anh em ngoài chuỵện vui chơi với bé BEO thì cũng nên quan tâm đến sức khỏe bản thân để có sức theo đuổi em BEO....... vô tình đọc được bài báo này nhớ lời anh Tuấn "hãy tự sướng với bàn tay phải" ...hóa ra pác Tuấn nhà mình có ngâm cứu rồi nên mới chỉ cho em út.....hôm nay em út đọc được chia sẽ cho mọi người .....
    Thủ dâm ngăn ngừa ung thư
    [​IMG]
    Ảnh: Corbis.
    Những anh chàng thường xuyên "tự sướng" có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Các nhà nghiên cứu cho rằng chất sinh ung thư có thể tích trữ trong tuyến tiền liệt nếu đàn ông không ********* thường xuyên.
    Các nhà nghiên cứu tại Hội đồng Ung thư ở Victoria, Australia, đã khảo sát hơn 1.000 đàn ông bị bệnh và 1.250 anh chàng khỏe mạnh. Nhóm tìm thấy những anh chàng ********* nhiều nhất trong khoảng 20-50 tuổi thì ít có khả năng mắc bệnh nhất. Đàn ông ********* hơn 5 lần mỗi tuần sẽ giảm 1/3 khả năng bị ung thư tuyến tiền liệt.
    Việc quan hệ ******** không có hiệu quả tương tự bởi nó mang theo nguy cơ lây nhiễm bệnh ******** cao, từ đó dẫn tới khả năng bị ung thư.
    Tuyến tiền liệt tiết ra một thứ chất lỏng khi *********, giúp kích hoạt tinh trùng và ngăn ngừa chúng khỏi dính lấy nhau. Nghiên cứu trên động vật đã cho thấy chất sinh ung thư như 3-methylchloranthrene dễ bị tích trữ trong tuyến tiền liệt. Việc ********* thường xuyên sẽ kích thích chất lỏng thải 3-methylchloranthrene ra ngoài.
    M.T. (theo BBC) - nguồn : http://www.vnexpress.net/Vietnam/Doi-song/2008/04/3BA018FA/
  2. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thế chú có định đổi tên cho topic này không hử Hena? Đưa ra đề tài gắt quá, không biết viết tiếp thế nào, hehe....
    Tối qua mới cụng ly với bác Thịnh hoạ sĩ xong.
  3. thanhaya

    thanhaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    He hhe.......kô bít tại sao Hên dạo na?y chịu đọc báo chí dưf nhi?..... đang tâ?m hi?u a?h....
    Thôi e, cufng xin gp tí xíu vui xa? xi?-trét nhá.
    ---------------------------------------
    Điếc
    Một cô gái sắp lấy chồng. Sau khi biết được vị hôn phu của cô coi trọng cái trinh như núi Thái sơn, cô bèn đến thú thực với bác sĩ là cô đã lỡ đánh mất cái trinh từ thời mới trổ mã. Cô năn nỉ bác sĩ tìm phương pháp chữa giúp cho.
    Bác sĩ nhăn mặt, suy nghĩ rồi trả lời:
    - Rất khó ! Nhưng tôi có thể chữa được nếu cô chịu điếc cả đời vì tôi giải phẩu... lấy cái nhĩ tai của cô thay thế vào cái ********** đã mất.
    Thiếu nữ ưng thuận và bác sĩ áp dụng lối chữa kể trên một cách hoàn hảo.
    Sau ngày cưới ít lâu, người chồng cô ta gặp vị bác sĩ đã chữa cho cộ Hai người vốn quen biết nhau từ trước. Bác sĩ hỏi thăm:
    - Thế nào ông bạn ? Vợ chồng đều mạnh khỏe cả chớ?
    - Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi nhờ trời đều được mạnh khoẻ cả . Nhưng có lẽ mai này, tôi sẽ phải dắt nhà tôi lại để bác sĩ coi dùm cho.
    - Bà nhà ta sao vậy?
    - Thưa bác sĩ, nhà tôi không đau ốm gì, nhưng bị nặng tai lắm...Mà lạ nhứt là mỗi khi tôi nói, nhà tôi cứ dạng hai chân ra ... hình như để ...nghe.

  4. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mai em có việc bận rồi, không off với nhà ta được, xin các bác thông cảm cho nhà em con mọn nhé... Hẹn lần sau
    @phanbatrac : ủng hộ dự định làm chuyến Sài Gòn - Đà lạt, nên mở rộng thêm Nha trang - Phan Thiết. Bố cháu lên chương trình đi rồi anh em bàn và chuẩn bị. Chỉ cần 4-5 xe là ok và thời gian khỏang 3 ngày cuối tuần vào sau lễ 1/5. Hay là tổ chức mừng sinh nhật Bác Hồ nhỉ???
  5. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Thế còn ai ra các bác?
  6. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mai chắc chỉ có em và pác Tiến bị bận thui....mấy anh em bên chợ lớn vẫn tụ tập uống cafe bên đó ...trưa nay em và anh Huy đeo kiếng có ngồi uống cafe trưa .... ở Đinh tiên Hoàng và em có nói pác ấy là sáng mai cứ ra đó uống cafe .... pác nào rãnh thì ghé ra cho vui.....
    Chiều nay trên đường đi làm cái Phuộc Nhúng trước bị xì dầu ở Hồng Phát trên đường Lý Thái Tổ..... thằng em đã đo thử đường dưới con mưa tầm tã......chạy có 40km/h mà thằng trứơc mặt cách xa em đến 3 m .... em thắng gấp thế là chài xe gần 3 m....vậy mà xe và người chẳng bị gì mới hay.....chi mẻ một chút ở biển số....híc....đường Việt Nam bây giờ trơn thật hay bánh em mòn huhuhuhu ...... mà công nhận tiệm Hồng Phát đông xe thật ..... 2h chiều em chạy vô mà nó không nhận .... năn nỉ nhà xa.... thế là cô chủ xinh đẹp kêu là vô nhưng chờ nhé em....nhé em ..... em chờ đến 6h là xong nhé em.... ... thằng em nghĩ chắc phức tạp lắm nên lâu thế ... híc....ai dè....3h30 là làm xong phuộc ...nhưng ....nhưng mà đến 5h30 mới có 1 ku ra lắp vô cho em đúng 6h.....híc như vậy nếu làm xong hết thì chỉ là 45p nhưng ...... vô hồng phát sẽ là 4h .... mà công nhận là tụi nó Pro.....xe làm nhiều và canh hay ở chỗ mỗi khách chờ làm xong cũng gần 3,4 h..các pác có đến sửa thì chuẩn bị sẵn tâm lý ...chất lượng em chưa biết sao nhưng nghe đâu là gia truyền 20năm rồi nên có thể an tầm về chất lượng.......
    Điểm đánh giá của em về tiệm.....thang điểm 10/10 với 3 tiêu chí đại điểm thoáng mát không?... nhân viên phục vụ và cung cách thế nào.....và giá cả ra sao? như sau:
    * 7/10 điểm thoáng mát và có nhạc thể loại hoà tấu trí tuệ và nhạc sến lúc về chiều...
    * 9/10 điểm nhân viên vui vẻ và luôn vui cười...
    * 8/10 điểm giá cả chấp nhận được - em thay nhớt phuộc, làm lại fốt hết 120k .... và thay bạc đạn cổ xe hết 180k .....(đã bao công)
    Còn về chất lượng thì thời gian sẽ cho em câu trả lời .....em xin phép hết và đi nằm đây....chiều nay đo đường người thật ê ẩm
  7. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai hội GN SG của em cũng họp tại quán đó luôn, hehe. Nhưng không đông như hội Rebel nhà mình đâu. hehe, lần offline đầu tiên hồi hộp quá.
  8. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hena quên bóp thắng trước ru? Sao lại trượt đến 3 mét nhẩy! Trưa nay mình đi đám dỗ, để xem sáng chạy ra mồ được không.
  9. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Oài, Hena bị đo đường à, nhưng trời mưa mà đi 40 km/h chắc bóp phanh trước gấp quá đúng ko?
  10. AnRebel125

    AnRebel125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    1
    Có đợt mình đi ra đầu ngõ, ngược chiều có thằng xe otô, nhưng khuất tầm nhìn, khi nhìn thấy nó thì sát quá, bóp phanh trước và cả phanh sau, nhưng khổ nỗi, phanh trước lại bóp mạnh hơn.. thế là nó vật quả đầu xe 90 độ, vỡ 2 quả xi nhan phải và cong ghi đông..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này