1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phanbatrac

    phanbatrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới xong,
    Này nhé, về lao vào tắm ngay, ru con ngủ (gần 10 giờ chứ ít gì!), ăn cơm, rửa xe, giặt áo mưa, rửa chén...
    Về cứ nghĩ tội em bé ngồi trên áo mưa đằng sau lưng, chắc nhọc lắm đây.
    Thôi ngủ.
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    show vài tấm hình tập thể chơi đây........trước khi đi khò ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    này thì các chiến sĩ REBEL bên chiến hào ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước khi đi em phong độ thế lày lày
    [​IMG]
    Sau khi chiến đấu phê lòi trên đấy.....thì em ra thế lày ...
    [​IMG]
    Được henarebel sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 01/06/2008
  3. tungxeng

    tungxeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi chơi vui quá !
    Các bác cho tớ thắc mắc ( lại hỏi) nhé : sao khi dừng xe ( đèn đỏ), máy vẫn nổ, bóp côn mà vẫn không thể về mo được ? Đó là do đặc tính kỹ thuật hay do xe tớ có vấn đề ?
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    he he... vậy chắc là có vấn đề rồi. Mình cũng đã thử mấy xe, nói chung là không dễ lắm như là đi Dream hay Future đâu... mình thấy đi quen xe nào là về được xe đó hay sao ấy, có thể lúc đầu chưa quen cần đẩy dứ xe lên một cái đồng thời gẩy chân nhẹ nhàng thì dễ hơn thì phải. (nếu cần về Mo, mình thường về hết - đến số 1 rồi mới hất lên, như thế có vẻ dễ hơn, nói chung, cũng tùy xe nữa...)
  5. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hic.hic. bom hình kỉu giề mà chả có bắt đầu giề cả, chụp quả giữa chạy vậy hở hena????? phải có sắp xếp đội hình bắt đầu xuất phát rùi mới tới đội hình tàn phá nhà sheva, sau đó mới tới đội hình đánh võng trên đường.... hờ...hờ..hờ.. báo cho mọi người bit là kết cục 2ngày đi chơi còn đọng lại là cặp mắt soi như đèn pha của em nó trở nên kèm nhèm, nhìn chả rõ giề cả.. báo hiệu tuổi già đã tới roài..hu..hu..hu..
    sipam phát, hehe. then kiu 2 xế chẹp giai của mình, cả 2 đều nhiệt tình, dễ thương và rất tâm lý..hị.hị..hị.. xế già thì đưa đón tận nhà, xế trẻ thì hái hoa rừng để có cái làm nền chụp ảnh..hớ..hớ..hớ..
    thui, bận roài.. lát nữa vào sipam típ, có time mình sẽ phát bỉu cảm tưởng chuyến đi bụi 2 ngày kể từ khi trở nên già tới giờ chưa đi lần nèo.. hợ..hợ..hợ..
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 02/06/2008
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    @All: Cám ơn cả nhà!
    @Hena: Chú lại quên cái điều quan trọng rồi! Thôi đang vui nên anh rất thông cảm, nhưng mà đừng có ích kỷ chỉ post hình mình lên thôi nhá... ảnh tớ đâu???
    Hành trang của anh (1 quần jean+1áo phông+ quần chống lúc lắc) nằm hết trong túi chú! Giặt hộ anh rồi Chủ Nhật đem cho anh xin nhé!
    @ Bác Khơ Me: Quê bác hay ra phết nhể!? Nếu lúc đầu bác ko theo em thì làm sao về thăm quê được.. =))
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    da e thưa anh là tối qua về nhà chỉ lục ra được những tấm hoành thánh thế thôi nên test post chứ thật ra em đuối rồi quăng đồ đó rồi đi nằm thôi không còn biết gì cả
    Đồ pác em vẫn giữ và không dám bẩnh ra ..... và em giữ một cái bộ đàm......về nhà cứ bật lên test thử "anh Tú ơi, nghe không anh Tú ơi!" huhuhuhu...
    àh tổn hại lớn nhất đời em là hư mịa cái lưng rùi....không cúi người hay ngồi được chỉ đứng thôi......có pác nào chỉ em cách giải quyết cái tổn hại này không ..... cái con đường của bố Trác giết con rồi.....bố ơi......đền bù thiệt hại cho con
  8. anhvu1982

    anhvu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh em, em xin cám ơn Bầu Tuấn, và những người bạn.Bác thường xuyên thiết kế các tour hay hay để anh em cùng vi vu nhé.
    Thks again.
  9. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    keke, lại sipam.. ghét ghê.. phát bỉu cảm tưởng đi.. ko thì bom cho phát hình hoành tá tràng chút nè.. hơ.hơ.hơ..
    [​IMG]
    hic. mấy tấm kia đang load nên chưa có link roài.
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 02/06/2008
  10. DualClyde

    DualClyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hậu wả của chuyến đi bão táp là tối wa không đi tắm nổi và sáng nay phải đi mua thuốc uống[ xx(].
    Một chuyến đi hội tụ nhiều cảm xúc.
    Pót hình đi mấy pác Yahoo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này