1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tip nè
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Ài chà , iphone có mấy tầm hình chụp tập thể đẹp quá . Chắc anh em cũng có nhiều tấm tập thể lắm . Đề nghị pót lên để anh em sướng nhé . Nhân tiện đây anh em cũng đừng post những tấm ảnh private có thể gây ảnh hưởng đến an ninh nhé ....


    được khome sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 02/06/2008
  3. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Liều dã man.... 18 mạng vượt biên cùng 1 lúc!
    Hic.. ặk ặk
    Mấy tấm cực đẹp ở trong Bộ Chỉ Huy Miền Nam đâu mấy bác???
  4. HDD82

    HDD82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Post hình lên tiếp đi các bác...
    Xe của bác nào có công-tơ-mét chỉ 100km/h thế nhỉ? hehe, chắc lúc này đoàn đang "vượt biên" nên rất khẩn trương....
  5. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em post nhật kí hành trình sơ bộ. Giờ giấc thì em ko nhớ chính xác, chỉ áng chừng. Các anh chị thấy chỗ nào sai khiếp quá thì nhắc em để em ê-đít lại nhé .
    Thứ bảy 31.05.08:
    - 7g30 - 8g tập trung tại Sweet Hơni. Khề khà bác ly cafe đen, bác cốc Lipton. Mỗi người xuất hiện đều được chào đón bằng những cái cười hoan nghênh hể hả ?oĐấy, đấy, đến rồi kìa!?. Riêng bác Tú thì còn được ồ lên thán phục vì cái ?onồi cơm? sành điệu. Hí hí.
    - 8g20 lên đàng. Bằng 1 chiêu thức gia truyền nào đó, chị duclelz đã biến được bác Tuấn mã PNT thành xế của chị ấy để mà hành hạ (và để mà ôm ). Anh surazu bái biệt đi dzề. Một số bác có lý do (đơn cử: đưa con gửi qua bà ngoại, vì bà nội ko cho đi chơi ) nên đi tốp sau.
    - 8g45 có mẹt tại cây xăng Thanh Lễ, đại lộ Bình Dương. Sau 2,5 phút anh sheva ra đón đoàn, trong chiếc áo ba lỗ mong manh đã trở nên gần trong suốt trong nắng sớm . Chiếc áo này có tác dụng khoe thân hình ngon giai, khúc nào ra khúc ấy há há.
    - Đoàn có mẹt tại nhà anh sheva, cách cây xăng khoảng 300m đường chim bay. Nếu chim đi bộ mất khoảng 0,5km. Mẹ và người yêu cũ của anh sheva (hiện đã thành vợ) rất nhiệt tình và ân cần. Tiếp theo là tiết mục ăn xôi và tráng miệng bằng rau câu trái cây . Các bác đến sau tập trung đủ. Lần thứ 2, bác surazu cáo biệt mọi người. Bác ấy về nghĩ gì ko biết, quyết phóng lên BD lại để ăn xôi và chụp hình cùng anh em . Ặc ặc. Em đề nghị nhà mình phong cho bác ấy tước ?oKhách mời nhí nhảnh của hội nghị? .
    Chị em phụ nữ ko bỏ lỡ thời cơ được vồ hình:
    [​IMG]
    - 10g lên đường. Lộc Ninh thẳng tiến. Nhưng thẳng không xong. Vì lọt qua địa phận Bến Cát ít cây chuối, à nhầm cây số, thì xe bác Tú bị cán đinh . Theo lời 1 số anh em, nguyên do của việc này là do bác ấy ko quen chở gái. Có bác còn cố nhấn nhá để nêu bật tội lỗi của ôm nhà bác Tú, bằng cách nhấn mạnh rằng bánh xe bác Tú vào loại rất khó cán phải đinh . Hợ, riêng em cho rằng, đi xa lộ cán phải đinh là chuyện thường ngày ở huyện. Ko thì các đồng chí vá xe sống bằng chi đây? Vả, người ta vẫn nói, phụ nữ đẹp là mầm mống của tai họa. [Huhu em đùa đấy, các bác đừng cho em lên thớt]
    - Công cuộc vá xe diễn ra êm thắm, tuy không nhanh gọn. Từ đó về sau không còn sự cố nào nữa. Lộc Ninh thẳng tiến. Về với "Tình đất đỏ miền Đông". Đường đi cứ gọi là thênh thang. Các bác yên tâm đường ta ta tiến, người sau kẻ trước đều đặn ung dung, trừ 1 bác tên là khome. Bác ấy thỉnh thoảng buồn ngủ lại cho vài hơi ga bay mất tăm rồi đứng đợi mọi người. Chị iphonee và bác bxtien thì có vẻ thong dong. Bằng chứng là 2 người, người thì chụp được quá chời hình đẹp, người thì có 1 đoạn clip cực tâm đắc quay các anh em vút qua 1 khúc cua. Nói chung là rất đúng phong thái của người đi phượt. Tao nhã lắm ạ .
    - 2g đến thị xã Lộc Ninh - nơi thường được nghĩ đến như 1 thị trấn biên giới nghèo nàn. Thật ra trông ko có vẻ nghèo mấy. Cả phố thị toát lên một sắc đỏ cam ấm áp của đất đỏ bazan và cũng có đôi phần tưng bừng nhộn nhịp .
    [​IMG]
    "Trong đấu tranh người miền Đông anh dũng, trong lao động miền Đông cũng anh hùng..."
    Em đi kiếm ăn chút, đói quá ạ.
  6. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  7. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    @sercret garden (hay gì gì đấy anh không nhớ):đây để anh mày phụ em út.....anh xài BOM dội đây....theo thứ tự em mày đã kể anh mày post tiếp nhé...
    @all : mọi người chuẩn bị rê chuột nào....núp xuống hầm thôi .....BOM HÌNH đây.....
    XUẤT PHÁT LÀY...
    [​IMG]
    MẶT MỐC LÀY...2 LÃO GIÀ LÀNG
    [​IMG]
    ĂN XÔI LÀY ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    QUỲ LẠY XIN CHÉN NỮA LÀY...
    [​IMG]
    LÊN ĐƯỜNG LÀY...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    SỬA XE LÀY...
    [​IMG]
    LẠI LÊN ĐƯỜNG LÀY....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    UỐNG NƯỚC DỪA LÀY......
    [​IMG]
    TIẾP TỤC LÊN ĐƯỜNG LÀY
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TÍ CẢNH ĐẸP CHO NÓ MÁU LÀY...
    [​IMG]
    [​IMG]
    NGỪƠI LẸP VÀ QUÁI LẬT.....
    [​IMG]
    RỪNG CAO SU LÀY...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TÌNH QUÊ ĐẤT ĐỎ LÀY...
    [​IMG]
    [​IMG]
    CÓ SÔNG CÓ SUỐI CÓ CHÀNG ĐẸP TRAI.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    CON ĐỪƠNG MÀ BỐ TRÁC DẪN VỀ ... AI CŨNG THƯƠNG BỐ TRÁC GHÊ LUÔN ...NHẮC TÊN BỐ HOÀI...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    LÃO NÀY LÀM GÌ THẾ LÀY
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    PHÙ XONG....BUỔI TRƯA NAY EM KHÔNG NGỦ....CHIỀU EM MÀ NGỦ GẬT CÁC PÁC CHẾT VỚI EM.....
    photo by miss IPHONEE
    @all: còn nhiều nhiều hình lắm....nhạy cảm không nhạy cảm đề nghị mọi người post lên ..... ai không post được quăng cho HENA nhé....còn ai muốn tống tiền ai thì tống, nghiêm cấm hành vi làm "nhục" nơi công cộng
    Được henarebel sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 02/06/2008
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tình hình là đồng bào dân tộc đêm ngủ tòan thấy cao su, mở mắt ra lại thấy cao su. Quả là cao su đi dễ khó về, bởi vậy ca sĩ Đình Văn khi xuống Bình Phước giao lưu cái bài "con đường có lá me bay -chiều nay ta lại cầm tay nhau về". thành "Con đường có là cao su - chiều nay ta lại...-->" đến đây thì tịt
    Hãy đợi đấy, sẽ có ngày em lấy 67 đi phượt cùng các bác
    P/s : hình đang resize, không nhiều, chuẩn bị up lên
  9. bacbmcs

    bacbmcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi . em có con máy RB 250 máy bầu nhưng một máy có vẻ kém , máy khói nhiều thinh thoảng bỏ máy , chạy thời gian lại chêt bu ri các bác cho em hỏi là ở Hà Nội làm đâu tốt và khoảng bao nhiêu.
  10. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    để mình tường thuật cái khúc bác Trác dẫn đi con đường tuyệt đẹp, được gọi là con đường có lá cao su bay và tác dụng matxa cặp mông của tất cả mọi người, mà nhất là của các ôm...hớ..hớ..
    bác Trác xuất hiện khi mọi người mới vừa len lỏi trong rừng thuộc khu căn cứ cách mạng để biến thành các chiến sỹ VC..., dù các chiến sỹ đã quen với cực khổ gian lao nhưng vẫn có 4 đồng chí tụt lại sau do xuất thân từ thành phần tư bản nên đi thóat ly vẫn mang theo đôi guốc cao để đi hành quân... hơ..hơ.. có hình, nhưng vì lý do tế nhị, và các chiến sỹ này thuộc đại đội mật, nên không thể cho hình lên public được..hự..hự. kể tiếp, ko lan man nữa.. 4 đồng chí này gồm 3 nữ và 1 nam, đi hành quân mà cứ thảnh thơi như đi hưởng tuần trăng mật.. khớ.khớ.. để cho đại đội trưởng cứ léo nhéo gọi bộ đàm suốt hối thúc.. và đã để cho mọi đồng đội phải chờ suốt mấy ngày tại ...hầm dã chiến.. hic.hic... mặc dù vậy, nhưng do 3 đồng chí nữ thuộc dạng bông hoa của núi rừng lúc đó, và trong số đó, có 1 đồng chí nữ lại là người tình trăm năm của đồng chí đại đội trưởng nên đã không phải chịu bất cứ hình phạt và kỷ luật nào..
    nào, mọi người đi tiếp, nhưng rất tiếc, trời không chiều lòng người, đổ mưa như trút nước.. vì vậy, cả đòan phải băng đồng, người thì chạy lúp xúp như vịt.. người thì thảnh thơi vì ở phố thị không có mưa giống như ở rừng.. kaka.. để băng đồng kéo về lại nhà sàn của đồng chí PTT...
    hơi tạnh mưa 1 tý, cái nhà sàn này lợp bằng lá trung quân, cái lá bé tí.. mà các anh bộ đội đã nhặt và tết thành 1mái lá rất đẹp, và rất kín để làm mái tranh cho ngôi nhà sàn..dù có đôi chỗ hạt mưa tí tách rơi rơi.. hơ..hơ..hơ..
    [​IMG]
    mọi người đã đựoc cái bụng lên tiếng, có đi chơi thì cũng phải nạp đầy nhiên liệu vào, vì vậy, chờ tạnh mưa, các chiến sỹ ta tính đi đào của mỳ, tiếc rằng, thời buổi bây giờ, củ mỳ toàn thuộc của dân, các chiến sỹ ta nhất quyết không đi ăn trộm, mà phải nhờ vào tình quân dân thắm thiết để lấy quan hệ giao lưu.. phóng ngay ra lán các anh nuôi.. thân yêu, dành tất cả các cái ghế để kêu liền 1 tô mỳ chỉ có vài cọng hành, còn nhiêu nữa là nước, thế mà các chiến sỹ ta ăn ngon lành sau đợt hành quân vào rừng để chụp hình xong đi ra.. ha..ha..ha..trong đó, bác Tiến và lão đại đội trưởng quất luôn 2 tô...(đáng ra phải trả thêm xèng chứ nhể...)
    lúc mọi người đợi ở lán anh nuôi thì xuất hiện 1 nhân vật wan trọng mà mọi người thường nhắc tới trong 2 ngày qua.. đó là bác Trác, mọi người cho 1 tràng vỗ tay chào đón người anh hùng đã chiến đấu trong lòng địch, nay đã đội mưa trở về với anh em, với đồng đội.. đại đội trưởng phóng ngay lại cạnh bác ý, tâm sự với bác ý về những tai ương, những cực khổ khi quản lý cái đám tiểu thư.... thành phần tư sản ... và kể lại cho bác Tr nhật ký 1 ngày 1đêm 1 buổi sáng băng rừng lội suối .. khổ thân cho đại đội trưởng..
    hehe.. dài wé.. thui để lát post tiếp vậy.. em vẫn đang nghĩ tới tô cháo gà ăn hụt của bác Tr mời.. vì vậy, em vẫn còn ấm ức lắm cơ...
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 02/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này