1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hihi. rời khỏi căn cứ..11 chiếc xe chở 6 cô gái xinh đẹp lại tiếp tục lên đường khám và phá vùng đất mới, lúc bấy giờ giao lại cho bác Tr dẫn đường, nhưng.. trứơc khi lên đường, phải dừng lại tiếp nhiên liệu cho mấy chàng ngựa sắt trước chứ nhỉ..
    xe 1, xe 2, xe 3.. và tất cả đều đã đựơc uống no nước.. á, wên , no xăng.. các xe trước đợi các xe sau, bác Trác bẩu, trên đường về, mọi người ăn cháo gà ko để đặt nấu trước, vì ở quê, thả gà ra bắt lại khó lắm, mình hí hửng dạ đồng ý, đồng ý.. haha.. sắp được ăn cháo gà, cảm tưởng như đời phơi phới vì lâu quá rùi không ăn cháo gà..vậy mà.. đại đội trưởng do đã quất 2 tô mỳ ròai, nên nhất quyết, dẹp, không cháo gà cháo vịt giề cả.. đi dzìa.. hic.hic.. quân lệnh mà. phải tuân theo roài... dù bác Tr già hơn tủi của đại đội trưởng, nhưng dưới cấp tí, nên phải chấp hành, mặc dù bác ý rất mún chiều một cô gái xinh chẹp như mình.. keke. .tưởng tượng tý..
    đi trên đường vi vu gió thổi, lại được 1 xế đẹp giai to cao chở, che chắn hết cái nắng ban chiều.. đang đi theo đường lộ to rộng, chạy hết cả ga.. (nhờ vậy mà lợi dụng ôm xế chặt cứng.. hị..hị... cảm giác thật là Yomost.. ) thì tay dẫn đường giơ tay qua phải, quẹo vào 1 con đường nho nhỏ, có cái nhà nho nhỏ. .. có hàng cao su thẳng tắp.. tới đây thì vợ chồng bác Huy lại xin rút lui vì lý do con nhỏ... hihi. mình thì khấp khởi mừng thầm vì sắp sửa được ăn cháo gà.. là.. lá la.. ta sắp ăn cháo gà.. nghĩ đến đó, sao mà thơm ngon thế..
    bác Tr vận dụng theo quy tắc ăn cơm mầm đá của vua, nên đã dẫn mọi người đi theo con đường gọi là con đường có lá cao su bay và là con đường rất tốt cho những bộ mông ít khi tập thể dục.. (giống như mình đây. hị.hị.hị.)
    đi mãi, đi mãi, vẫn là con đường đó, sao chẳng ghé trang trại của bác Tr gì cả nhỉ..lạ thật, không lẽ bác ý lại mua trang trại ở chỗ hẻo lánh nào.. hay bác ý lại có 1 cơ sở 2 ở miền dân tộc sao ta???
    mới qua con đường đất đỏ, lại tới cây cầu tạm, rồi lại tới rừng cao su bạt ngàn, rồi lại tới 1 làng dân.. mà vẫn chưa thấy tới cơ sở 2 của bác Tr.. chịu hết nổi rùi.. hết kiên nhẫn rồi thì bác ý ra hiệu cho mọi người dừng lại trong rừng cao su xanh ngắt 1 màu.. trang trại mất hút trong tầm mắt.. bao la chỉ toàn màu xanh và màu đom đóm vì thương cho cái mông nhảy lambada nãy giờ.. hic.hic.hic..
    bác ý bảo rằng, dẫn đi con đường này, để mọi người chụp hình, chứ không phải đi ăn cháo gà.. thất vọng hiệp 1...
    tiếp thất vọng đợt 2 nữa, nhưng cu Hena đã làm mất mạch suy nghĩ roài.. điên thía.. hic.hic.. hôm nào gặp, phải cho em tèo mới được.. cu ạ..
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 02/06/2008
  2. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ đợi iphonee gắn lại mạch cảm xúc, post 02 tấm ảnh emotion một chút cho dzui
    Ku hena vui mừng quá đã tới biên giới là lá la[​IMG]
    Mod vè "Rẻ bèo"
    [​IMG]
  3. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    wên chưa kể đoạn sửa xe.. hihi. tiếp lời em scalet tí nào
    xe của mod bị cán đinh, với lý do là chở ng đẹp đằng sau, vi vu vi vu lượn võng. .. để cho mọi ng thấy tác dụng của con cào cào mà cặp đôi ta cỡi.. xiiiiiịiiiiiiiiiịiiiiiiiiiịit.. tèo roài... bánh nó ăn đinh rồi em ơi, mình phải tấp vào lề thôi...ai bảo em chả chịu ôm anh chi.. để anh ngập ngừng tay lái tránh cái đinh hổng kịp...
    dắt xe vào tiệm sửa xe thì các xế tụ lại, bàn bạc bàn bạc... đánh giá con xe cào cào của mod...
    trưởng đòan thấy nhóc sửa xe mặt mũi non chọet,lại tướng ta ốm yếu, thế là xắn tay áo lên, bào bào bào cái săm xe cho nó bôi keo vào.. rùi. xong. thấy ta làm nhanh không..
    tiếp đến, bác trưởng đòan lại tiếp tục bơm hơi vào ruột.. bỗng bùm....xịiiịiiịit tiếp.. ối giời ơi, tay trưởng đòan mó vào, cái ruột của con cào cào nhà bác mod bục luôn.. bụôc phải thay ruột mới, may thay.. có 1 cái ruột của xe rẻ bèo cũng có thể xài cho con cào cào được.. đút rụột vào vỏ.. vặn ốc vít vào..anh em ta lại vi vu.. cào cào lại chở cô bé xinh đẹp lao vun vút trên đường, lâu lâu, bác mod lại chầm chậm, chầm chậm để ra oai với rẻ bèo chơi..khà..khà..khà..
    thui, tới giờ bận roài.. dành đất cho ng khác phát bỉu cảm tưởng nữa chứ.. mình mình lèm tới mấy bãi ròai, hết mất quota ..
  4. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Em post típ hành trình nhé.
    - Đến nơi, đầu tiên là ghé nhà họ hàng của một bác trong đoàn, ở ngay mặt đường. Trong lúc chờ, chúng em thấy 1 bác cũng cưỡi 1 em Beo khỏe khoắn mập mạp đến mua máy cắt cỏ các bác ạ. Chắc nhà bác ấy làm rẫy cao su.
    [​IMG]
    Nơi mọi người ăn trưa:
    [​IMG]
    - 3g45 ăn xong, nóng quá nên dân quân địa phương bố trí dẫn đoàn chúng em đi tắm tiên. Vâng cơ bản mục đích là thế . Nhưng đến nơi thì toàn vồ hình:
    [​IMG]
    Bên trái con đường là hồ:
    [​IMG]
    Bên phải là thung lũng:
    [​IMG]
    Nơi này là 1 đập nước gần bãi đá tên là Lộc An thì phải. Con dốc đi xuống đập khoảng 45 độ, lại còn cua ngoặt. Hơi kinh rị.
    - 4g30 nhắm tình hình là đoàn chưa thỏa mãn với cái hồ nước này, du kích lại dẫn chúng em đến 1 nơi khác gọi là ?oHồ Đá?, ở ngay 1 bãi đá to hoành tráng có những chiếc máy xúc làm việc ậm ì đêm ngày. Hồ này cách thị trấn khoảng 15km. Thế nên có bác thì thầm: ?oThế thì gần đến biên giới mịe còn gì! ?. Mở ngoặc cửa khẩu cách thị trấn khoảng 20km đóng ngoặc.
    Trên đường:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến nơi:
    Cái hồ cũng chả khá khẩm hơn con đập mấy (về phương diện để tắm). Nhưng anh em nổi hứng bù khú ác.
    Một chiếc xe chở đá hùng dũng lừ lừ lội qua đoạn suối cạn. Bác tuanmapnt đầy hưng phấn: ?oƠ kìa đâu thế? Xem có sang đây được không nào??
    [​IMG]
    Nào ngờ em ấy sang được thật:
    [​IMG]
    Thình lình ở đâu:
    Một giai sóc đi gỡ mẻ lưới chiều
    Kiếm mớ cá đem về tặng người yêu
    Bọn ôm chúng em bẽn lẽn đứng nhìn. Tiếng là bẽn lẽn nhưng mắt cứ sáng rực lên . Bác tuanmapnt bỗng nổi cơn ghen , thế là ra tay ném đá.
    [​IMG]
    Khổ thân anh giai sóc.
    - Bóng chiều dần buông. Các Beo mama nghĩ đến một cuộc đối ẩm bên hồ. Sẵn nhắm đó rượu đây, ta đưa đẩy tí ti hơi men cho nó máu .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong khi các bác chén chú chén anh, các Beo con trầm tư ngâm ngợi suy nghĩ về sự đời.
    Dừng chân đứng lại trời non nước
    Một mảnh tình riêng ta với ta

    [​IMG]
    ?oThe banquet? diễn ra đến hơn 7g tối mới tàn.
    Buổi hành quân trong đêm đen của cả đoàn diễn ra rất quy củ . Trong rừng cao su, lấp lánh ở phía xa những ánh đèn neon nhà ai. Ở đây đoàn Beo ùn ùn băng qua những đoạn đường vòng vo trơn trượt. Có 1 bác, cái bác mà thỉnh thoảng bức bí vọt trước ấy, lại đc giao nhiệm vụ chốt đoàn. Qua khỏi đoạn cam go bác ta vô cùng hoan hỉ, lại sung sướng để cho con xe nhảy tung tăng đi trước. Khẹc khẹc.
    8g tối đoàn về đến thị trấn trong trạng thái vừa vui sướng vừa mệt mỏi.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Làm tí phụ họa ủng hộ cho các chị em nào
    Lúc này là vừa qua mấy đọan kéo sướng không thể tả. Cái tội là do chú trưởng đòan bảo anh cứ chạy trước đi, em đợi mọi người lên sau. Thế là nhoắng 1 cái hết 40km
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước dừa ở đây ngon không thể tả, ai nấy đều hút lấy hút để
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và nhậu dã chiến tại hồ đá thắm tình quân dân cá thớt nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [[​IMG]
    Chiều tím, chiều nhớ thương ai, người em tóc dài... thế này thì có mà ngồi đến mai
  6. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Wow, có cả cào cào nữa à, các bác đi chuyến này hoành tá tràng quá. Chẹp chẹp
  7. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    ùa...uẮng bia bf?ng chèn hà?
    dzui nhợ
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    em nhớ nhất tấm này.... 3 cái máy ảnh giơ lên chộp các anh em.....thế mới có cảnh "chung một góc tình, mỗi mảnh tình riêng...khàkhà...."
    [​IMG]
    @bố trác: bố trác ơi con đâu lưng quá bố ơi.....bố giết con rồi ...chưa vợ chưa con mà cứ như đêm qua cật lực thế lày có khổ con không cơ chứ...bố ơi
  9. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    bó hoa rừng xế trẻ chẹp giai hái dùm iphonee.. tiếc rằng hoa rừng nên mang về thành phố hổng được, giữa đừơng phải tiễn biệt em ra đi..
    [​IMG]
    cũng phải làm dáng với em 1 tấm, chứ không thì tiếc ngẩn ngơ.. hơ..hơ..
    [​IMG]
  10. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhìn đi nhìn lại, ngắm tới ngắm lui, sao có ông hàng thịt quần ống thấp ống cao lạc vào hàng ngũ mấy xế thía này..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này