1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hehe, nhìn cú vào cua đầy cảm giác này thì chỉ có thể là khome. Thanks photographer
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    THAY MẶT CHÍNH QUYỀN VÀ ĐỒNG BÀO CHUYẾN ĐI XIN GỬI LỜI CÁM ƠN TỚI CÁC ĐỒNG BÀO ĐỊA PHƯƠNG ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT MÌNH VÌ SỰ THÀNH CÔNG RỰC RỠ CỦA CHUYẾN ĐI ... MỘT LẦN NỮA XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC CÔ VÀ CÁC CHÚ ẠH....CÁC PÁC VỖ TAY NÀO
    [​IMG]
  3. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc!xe còn chửa nghiêng bằng dìbeo mà đã "cảm giác" rùi hả mod?Tiếc cho chú degree wá
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hẹ hẹ, đứa lào chọc Mod thế, lâu lâu cho mod tự sướng tí k0 được àh.
    Mấy lị k0 thấy xe tớ đang úp vào àh, còn nghiêng nữa mừ
  5. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Mod, quả cua này khủng phết!
    Nhưng mà giữa chừng em hết xăng.. thế mới ki ki chứ lị!
    @ Mod + Hena + ... Trác và Tiến, thằng đầu ngõ nhà em mới mở quán bia các bác ạ, em chưa xông đất cho nó nên đi làm về bị nó lườm hoài... hay tối nay mình off đi, rủ thêm vài bố trẻ bên Q5, Q6 nữa.
  6. anhvu1982

    anhvu1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    tíêc là ko chụp được mấy tấm trên đường vô hồ đá máy bác nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được anhvu1982 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 03/06/2008
  7. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Tình hình là các bác cứ tương ảnh loã thể của em lên mạng thế này thì còn rì là mod nữa
    Còn mấy cái "làm lốt mai về Bắc" nhé
    Tại nhà bác Trà
    [​IMG]
    Muốn làm Cách mạng thì phải ăn "cuc kho"
    [​IMG]
    Anh Dũng : Quê tớ cái này gọi là trái nho
    [​IMG]
    Các kiểu chồm hỗm
    [​IMG]
    Khỉ ở đâu to thế nhỉ
    [​IMG]
    Ủa, k0 phải khỉ, là trưởng đoàn đó
    [​IMG]
    Nghe đâu mọi người suýt phải đền 5tr nếu cái cây này chẳng may bị gãy
    [​IMG]
    Bình yên ta về
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và hết.
    Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới Sheva và gia đình đã cho ăn xôi rất ngon, anh em đã móc lốp cào cào giúp mình, cảm ơn các cô chú bà con của Tuấnmap đã chăm lo chu đáo. Và cuối cùng là :
    "Anh khách lạ, phi lên phi xuống
    May mà có (các) ôm, đời còn dễ thương"
    Lộc Ninh, ta nợ người, nhất định ta sẽ quay lại
  9. SingaporeMan

    SingaporeMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    1.109
    Đã được thích:
    0
  10. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    ... Hic hic.. hic....
    Mấy hôm nay nhìn hình các bác dán hình lên net thấy thèm nhỏ dãi.... mãi mới lau khô được cái bàn phím mà comment đây...
    .....
    Công nhận là anh chị em mình qua mỗi chuyến đi thấy tay nghề có vẻ lên rõ rệt nhỉ. Mấy lần trước đi bét nhè mà chả có mấy tấm hình, nay thì hình nhiều quá thể đáng làm Mod Khơ me phải kêu giời....
    Cu Hena nhà mình lúc nào cũng là nhân vật hoạt náo nhất trên cái phờ rum này... bác Tiến thì rõ là ông cụ non... cái lão Trác còn ông cụ hơn nữa - chỉ tủm tỉm cười mà nói câu nào chết câu ấy... bố Tuấntank thì đi đâu cũng ồn ào và tai tiếng nhất, cho đi đầu cũng có lý, mà cho khóa đuôi càng có lý hơn!!... Anh em ơi... tôi nhớ anh em quá!!!
    Không những nhớ, mà lại còn thương nữa mới chết chứ!! Thương thứ ba là bố Tuấntank, toàn bị cu em hena nó post đểu từ hình lẫn tiếng, thương nhì là cu Anhvu có vợ mới mà không được mang theo, còn thương nhất là các "Ôm gia gia"... các chị em công nhận là khổ thật, vì đi theo mấy cái lão giai kia mà chịu đựng để cho những cái bàn tọa của mình tê dại bởi những cái yên "rẻ bèo" bé tí tẹo ... ôi, thương quá....
    Chúc cho nhà Rebel luôn có những chuyến đi thật vui vẻ và đầm ấm!
    Hẹn ngày tái ngộ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này