1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Oh dear, đọc 2 câu thơ của bác Mốt mà em nhớ cái buổi tối trung du lành lạnh ấy quá đi mất . Phí quá, buổi tối lạnh như thế, em và bác xế em đều phong phanh quần lửng áo ngắn, thế mà em cũng chả dám ôm. Sao em dại thế này? . Giá cho em làm lại, em nhất định sống chết gì cũng ôm.
    Đây em post lại cả bài hát, các bác đọc cho vui miệng:
    Còn Chút Gì Để Nhớ
    Vũ Hữu Định - 1972
    Phố núi cao phố núi đầy sương
    Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
    Anh khách lạ đi lên đi xuống
    May mà có em đời còn dễ thương
    Em Pleiku má đỏ môi hồng
    Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
    Nên tóc em ướt và mắt em ướt
    Nên em mềm như mây chiều trông
    Phố núi cao phố núi trời gần
    Phố xá không xa nên phố tình thân
    Đi dăm phút đã về chốn cũ
    Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng
    Xin cảm ơn thành phố có em
    Xin cảm ơn một mái tóc mềm
    Mai xa lắc trên đồn biên giới
    Còn một chút gì để nhớ để quên ...

    --> một bài thơ say lòng. Có nỗi buồn man mác đến nôn nao, có niềm hạnh phúc dịu ngọt nhưng mong manh.
    Ơ sến 1 đoạn, sau đây là 1 bài thơ liên quan đến Lộc Ninh của nhà mình, liên quan đến bác Thọ:
    Mưa rơi
    Lê Đức Thọ

    Nghe chim tu hú gọi
    Rừng Lộc Ninh sáng rồi
    Suốt đêm qua không ngủ
    Nằm đếm tiếng mưa rơi

    Lo cho anh bộ đội
    Lầy lội quãng đường dài
    Hết tăng rồi lại pháo
    Mong chẳng thấy tăm hơi

    Chiến trường chờ từng phút
    Đừng mưa nữa mưa ơi!
    Để đường mau khô ráo
    Cho xe vào tới nơi
    Trận cuối cùng lịch sử
    Tiếng súng bắt đầu rồi.

    Lộc Ninh, 9-4-1975
    Em đồ rằng bác Thọ sáng tác bài này trong cái villa mà đoàn mình đã ghé thăm, đâu đó gần bóng cây kơnia cao vút đẹp đẽ.
  2. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    đời nó khốn nạn thế không các pác àh.....trai tơ như em mà chả ma nào thề sống thề chết để ôm em ....thế mà lão già .... đã có F1 sắp vào lớp 1 lại được hưởng cái phước lớn thế.....đúng là rừng càng già càng cay..... lão ơi....chi cho con vài chiêu để con dụ teen nào....
  3. goliok

    goliok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Anh em sôi nổi tổng kết ghê, hình cũng đẹp và nhiều nữa. Tiếc là chưa có đồng phục, khi có rồi chắc đội hình sẽ còn ngầu hơn ^^
  4. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó bác. Em thấy cái vụ logo và áo đồng phục của mình đing đoong từ năm ngoái đến năm nay rồi...
    Tiến hành đi thôi các bác ơi. Cái nào mình cho là hay nhất bây giờ thì cứ tiến hành trước đi, có gì từ từ rồi sửa chữa, chỉnh đốn sau, cứ phải có cái gì đó đã, nhỏ thôi cũng được...
    Em thấy bên SIDE CAR các bác ấy có logo và áo hay lắm. Các bác chạy qua tham khảo nhé:
    http://www10.ttvnol.com/forum/garage/1045195/trang-36.ttvn
  5. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Iphone muốn nói tới chỗ này phải không , cung đường này hơi xa đấy có thể đưa mấy em rebel lên xe lửa rồi ra Nha Trang bắt đầu chuyến hành trình là OK .
    Từ Nha Trang lên Đại Lãnh khoảng 90 cây , qua Đèo Cả là tới ngay , phong cảnh ở đó còn khá lá hoang sơ phù hợp với anh em Rebel.
    Nước biển trong vắt , bên núi bên biển đẹp không thể tả được . Từ đại lãnh lên TP Tuy Hòa ( Phú Yên ) khoảng 25 km . Ở đó có tháp chàm cổ , ngoài ra không còn gì hết . .... híc híc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau đó trở về Nha Trang , đi con đường mới lên Đà Lạt . Bảo đảm tuyệt vời . Chưa có cảm giác nào đã bằng con đường này . Chạy suốt 70km không có bóng dáng căn nhà nào . Chỉ có mấy cái miếu thờ mấy người chết ở đó . Khung cảnh cực kỳ hoang sơ . Con Viva ghẻ của em đi xong chuyến leo đèo đó là nó về hưu non luôn rồi .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi ta chẳng có thú vui
    chạy rong ruổi trên những đường lộng gió
    cơm áo gạo tiền xoay quanh cuộc sống
    đầu óc nào dành cho những thảnh thơi
    vậy mà
    cái vô tình nào đưa ta tới bên em
    cùng ngựa sắt đi tìm nơi hoang dã
    để trốn phố thị ồn ào hoa lệ
    về miền quê cho thư thả cuối tuần
    và rồi
    tức cảnh sinh tình đi về biên giới
    núi quyện chân mây lơ lửng chiều tà
    hoa rừng khoe sắc e ấp đứng bên đường
    ................... (còn câu cuối, nghĩ mãi chả suôn, nên ai tiếp sức dùm...hị.hị.)
    hè...hè..hè.. cái lày là em tả thực.. nên ko đc hay lém, các bác đừng ném đá em nha..
    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 04/06/2008
  7. thaihoa777

    thaihoa777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Đã bẩu các bác nhìu lần là đi moto k được bia rượu gì cả, thế mà các các cứ bài tiger và 333 đầy cả ra, mỗi bác viết 1 bản kiểm điểm trước tổ dân phố gấp, cho CA khu vực(khome) đi theo để giám sát mà vẫn vi phạm là seo...là seo....
    Bỏ dép chạy cho nhanh
  8. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Kính bác,
    Mới lúc đầu thì đồng chí Khơ Me cảnh sát khu vực có nhắc:
    " một thùng thôi"
    đến giữa cuộc vui, ông í lại nhắc:
    "thêm một thùng thôi"
    thế là thành 2 thùng.
    Tiện thể em báo cáo nốt, trên hình ảnh chỉ là của nổi thôi, sau khi về đi tắm lại có thêm 4 của chìm nữa. Thế mà tên nào cũng lái rất vững.
  9. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    chết rồi các pác ơi Thanh tra chính phủ về An toàn giao thông đã phát hiện ra anh em chúng ta đi motô mà vẫn sử dụng bia rượu .... kì này anh em chúng ta bị khai trừ khỏi hội là cái chắc......em thành thật kính mong anh Tam Thất và anh KHOME bỏ qua cho chúng em....mà em nhớ là bữa đó anh KHOME giành chén bia cuối cùng của em.....
  10. scarlet_cloud

    scarlet_cloud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em vớt cú chót về Lộc Ninh nhé. Rồi em hứa ko xít pam linh tinh nữa đâu, kẻo các bác mốt lại treo ngược em lên như cái bác nào đấy mà đầu óc cứ bâng khuâng về người Mông Cổ với "rượu thịt và gái đẹp" . Em yếu ớt, không chịu được thế đó. Với cả em cũng hay mặc váy .
    @sheva: sao anh nỡ phớt xờ lờ lời thỉnh cầu của em thế? Anh mần ơn tháo cái mẹt xinh đẹp một cách có chừng mực (tức là chả chịu thừ cho 1 tẹo) của em xuống với. Ko em khóc váng lên đây.
    Tặng anh tấm kỉ niệm này - chụp vào buổi sáng khi anh còn chưa rửa mặt, còn em với chị Đức đã lượn được vài vòng chụp hình:
    [​IMG]
    Em cũng up lại tấm tập thể ở đập nước, cho các bác trông có vẻ "cùng chí hướng" hơn. Chứ tấm trước chỉ có vài bác nhận ra "chân lý ở đâu" .
    [​IMG]
    "Khách điếm" nơi đoàn ta dừng chân:
    [​IMG]
    Con đường dốc dẫn từ đó lên đường lộ - tuyệt đẹp với 2 hàng hoàng nam yểu điệu 2 bên:
    [​IMG]
    Con đường này anh em ta đã lê la trong đêm phia để lên đầu đường uống cafe, gặm sương đêm. Bác Tuấn 1 nách 2 ôm cứ sướng mãi, cho rằng đời này chả mong gì hơn thế .
    Buổi sáng trong sân:
    [​IMG]
    Nơi biên cương:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --> chú bộ đội biên phòng.
    Sau đây là vài tấm trên đường vào chiến khu. Em ngủ gà ngủ gật sau lưng đồng bào, nghe anh í bảo: "Ai chụp hình đoạn này đi!". Nhưng hình như ko ai cầm sẵn máy ảnh. Thế nên em lồm cồm bò dậy mà chụp. Em vâng lời bác ấy quá cơ các bác nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --> anh DualClyde hiền lành và xinh giai - người mà em có vinh dự được bác Trác tưởng là chồng.
    Trong khu di tích:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --> cạnh cái hồ bơi gia đình và bồn tắm bùn nhà bác Thọ
    Tạm biệt Tà Khiết:
    [​IMG]
    Hy vọng sau khi đã hoàn thành các danh mục đầu tư, nơi này vẫn đúng chất là di tích chiến khu.
    Đôi phút nghỉ ngơi trên đường về:
    [​IMG]
    Bác Trác dẫn đi qua Long Hòa, Long Nguyên gì gì thuộc huyện Bến Cát. Có lẽ bác ấy cho rằng đi trong rừng cao su là 1 cái thú. Em cũng thấy vậy . Hờ hờ. Ôi những hang động màu ngọc bích. Nhưng con đường làm các bác thẫn thờ hị hị. Có lẽ lần khác đi giữa trưa nắng các bác sẽ thấy nó "có lý" hơn .
    @viethorse: cám ơn bác đã có lòng ưu ái các ôm. Ê mông, nhưng được ngồi sau lưng các bác vi vút, đó là niềm hạnh phúc của chúng em rồi ạ.
    @hena: anh xuyên tạc tình ôm - xế nhà em thế? Đây gọi là "tình đồng chí" mà anh . À tí nữa em gửi cho anh tấm "dường như ai đi ngang cửa" ở khách điếm nha.
    Tạm biệt Lộc Ninh. Cám ơn mọi người. Ai cũng rất đáng yêu. Chúc nhà Beo các anh luôn tươi vui, đoàn kết và có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa.
    Được scarlet_cloud sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 04/06/2008


    được khome sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 04/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này