1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel - Trao đổi và chia sẻ (Part 3) - Hình chuyến đi Lộc Ninh từ trang 86

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi henaREBEL, 26/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    @út Thanh: anh đau bụng với em rồi .... công nhận là trong các tấm này vợ chồng nhà pác Huy nhí nhảnh ác ....con mới 2 tháng tuổi bỏ nhà đi quăng con qua bên ngoại .... đúng là máu thật ...... em post tấm ai ngang qua cửa lên đi.....anh tìm mãi tấm đó "dường như có sự tình cờ ở đôi ta" ... hahhahhaha..... em đúng là một cây bình loạn xuất sắc......bụng anh đâu rồi đấy.......
  2. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tấm này em Th đang bắt chuồn chuồn à... buồn buồn bắt con chuồn chuồn_ bỏ vào trong đó.... hết buồn lại vui..
  3. Rai007

    Rai007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng wé,coi muốn no con mắt mà vẩn thấy thèm các pác ui.Chủ nhật này of kiếm chổ nào khà khà kể chuyện nghe chơi các pác,đọc trên này cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy phê.Các ôm nhà mình xinh xắn và rất nhiệt tình,sự góp mặt của chị em đã làm cho chuyến đi thêm sinh động và ý nghĩa hơn,tiếp tục phát huy tinh thần như zậy nha ae
  4. hcmreal

    hcmreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
  5. sheva081

    sheva081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chào các bạn ! Chuyến đi của ác bạn hay quá ,rất ấn tượng !!!
    Cả nhà ai có cái ảnh Cửa Khẩu pot lên cho anh em xem với ,đang rất quan tâm .
    Nhìn chú Tuấn mập không giống biên phòng mà đúng dân mô tô ăn nhậu ....
    Chúc cả nhà vui ,khoẻ !!!
    [​IMG]
  7. iphonee

    iphonee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0

    Được iphonee sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 04/06/2008
  8. henaREBEL

    henaREBEL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá anh àh...tụi em không được chụp hình nơi cửa khẩu vì là giới nghiêm và các anh ấy quản tụi em chặt lắm nên không chụp được..... 2năm nữa cửa khẩu xây xong hy vọng khi ấy tha hồ mà chộp
  9. tuanmapnt

    tuanmapnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn đồng chí Già Làng kiêm Trưởng Bản ghé thăm và khích lệ tinh thần anh em. Bác khen làm em phổng cả mũi rồi đấy
    Anh chị em chú ý! không post thêm ảnh tại khu vực cấm chụp ảnh nữa nhé. Tôn trọng qui định của luật pháp!
    Cả đoàn chúng ta vẫn nợ nơi ấy 1 điều thầm kín đấy các bạn ạ!
    Hẹn sau này sẽ trả, các bạn nhé!
    @ đại ca DuGia: Bác xem hình mà ko biết cái hình nào là cửa khẩu à? Khà khà khà! Chỗ cái ba-ri-e đấy đại ca. Đảm bảo với bác, em là vị khách đầu tiên vượt biên bằng Xe Lu.
    Nhìn rất hoang sơ nhưng bác đồn trưởng bảo rằng sau 1 năm nữa sẽ đẹp ác chiến luôn. (đang xây dựng)
  10. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    .... XIN CÁC BÁC CHO EM TIẾP TỤC.... TIẾP TỤC....
    CHƯƠNG 2 : HÀNH TRÌNH GIAN KHỔ TÌM ĐƯỜNG ĂN TRƯA
    Sau một thời gian dài chờ đợi em Sờ Ca Lét tháo răng, chờ đợi các ôm khác gội đầu, các xế cũng sắm được một ít cóoc xê và băng vệ sinh. Cũng là lúc gặp được một cơ sở nằm vùng của đồng chí trưởng đoàn. Sau một hồi hội ý, tất cả nhất trí đi tìm ăn thịt rừng, sản phẩm chính hãng luôn. Tuy thấy nói là ở hơi xa đấy, cách nhiều con dao quăng, nhưng thèm là máu thôi. Thế là lại phi đi trong gió và ...đói, ...
    [​IMG]
    Chẳng sao cả, với chúng ta, phi thêm hơn chục con dao quăng mà được ăn ngon là chuyện nhỏ...
    [​IMG]
    và ...tiếp tục phi đi , dù đói nhưng nhìn mặt ai cũng hớn hở (cứ nhìn cu Sheva thì biết ). Ai cũng tưởng tượng đến to cả mũi về món thịt heo rừng nướng chả thơm phưng phức mà hậu quả của mùi khói và mỡ có thể dẫn đến... viêm xoang. Tưởng tượng đến khi nước dãi ướt hết cả ngực áo về món thịt cầy hấp ngọt lịm vị núi rừng mà mới cắn phập một cái, nước miếng đã ...phọt toé vào mặt thằng đối diện...
    [​IMG]
    Đường đi có cả máy cầy
    Điều đo (đó) chứng tỏ thịt cây (cầy) rất nhiều...​
    Hì hì... em hứng quá phọt ra thơ con cóc của bút tre một tý
    [​IMG]
    Sau một hồi lấy đói đo đường, cuối cùng thì cũng đến nơi, cả đoàn chờ đợi để hỏi gia chủ có thịt rừng không đã...
    [​IMG]
    "Các bác ui, nhà cháu chỉ còn con cầy 2 ký, từng này bác thì không đủ đâu. Mấy lại các bác đông như bầy xxx thế này thì cái lều nhà cháu sao chứa nổi!!!???"...
    Hỡi ơi bao nhiêu nhiệt huyết, mong chờ còn đâu nữa... thôi thì làm điếu thuốc cầm hơi vậy. Chẳng lẽ lại đốt nhà nó. Mịa... thịt cầy với chả thịt kiếc, đã đói lại càng thêm treo mõm...

    [​IMG]
    "Thôi cứ làm thịt con cầy đi, để chúng tao mang ra thị trấn ăn"
    "Dạ! nhà cháu biết cái Nhà hàng sang nhất thị trấn rồi, các bác cứ chạy ra thị trấn trước, lát nữa nhà cháu mang ra..."
    Híc,... nhà thằng này được, cũng biết bơm đểu đây...
    Thế là lại một lần nữa lê những cái bụng rỗng ra thị trấn... Nhưng bây giờ thì còn tâm trí đâu mà giữ vững kỷ luật để thành hàng với lối...

    [​IMG]
    "Mịa... cái thằng này, sao chú ngoắc vào anh"
    "Ối, ối... em đói quá nên mờ mắt, run tay thôi..."

    [​IMG]
    Cuối cùng lại về được đến thị trấn, cái "Nhà hàng sang nhất" ấy lại nằm đối diện ngay chỗ đợi ôm Sờ Ca Lét làm răng.... Hô hô, thế mới hài, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...[​IMG]
    Cũng cố gắng sắp xếp cho có hàng có lối,... mình là người của tổ chức mà
    [​IMG]
    Để các em Beo và Lạc Đà đìu hiu ở ngoài, chúng tớ phải làm to những khúc dồi cho bộ lòng của chúng tớ đã...
    [​IMG]
    Và ... nhanh chóng tranh nhau chiếm những chỗ ngồi tốt nhất, đảm bảo tầm quan sát của đèn pha và tầm với của cần cẩu đạt hiệu quả nhất.... Đây là những gương mặt thì méo vì món mầm đá...
    [​IMG]
    Ấy vậy mà còn có ôm nhí nhảnh (hay giả vờ nhí nhảnh nhỉ!!!???) lượn một vòng và dừng xem cái gì đây nhỉ??? À, đang xem và chụp hình các bình rượu thuốc ngâm các loại "súng" của thú rừng. Ây a, chưa chồng mà lo lắng gì sớm thế không biết? Kinh quá, kinh quá...
    [​IMG]
    A ha!... Cơm mang lên đây rồi, kính các bác cho em tạm nghỉ xơi bữa mầm đá này đã không tụi thuồng luồng kia nó xơi hết mất của em.....
    Được bxtien sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 04/06/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này