1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn : Đam mê - Đoàn kết - Chia sẽ - Giao lưu (Part 17)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 14/08/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
  2. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    All: Em không ngờ CA GT ở Đồng Tháp lại dễ đến vậy, nhìn thấy hình ảnh Bác là bồi hồi xao xuyến rồi cho em vào lấy xe ngay lập tức, miệng lưỡi tíu tít, em tường thuật lại câu của anh ý là: Rõ khổ, ở tận SG mà đi đứng sao vậy huynh, lần sau chạy cẩn thận nhé khu vực này ngày nào cũng bắn tốc độ...he he... Mức phạt để các bác tham khảo nhé: - Quá tốc độ từ 10 đến 20km/h: 3 xị - Không chấp hành hiệu lệnh và sờ của quí CSGT: 3 xị - Nồng độ cồn vượt quá 0,03ml: 7 xị rưỡi - Lưu kho xe: 3000đ/ngày Một lần nữa cám ơn các bác đã quan tâm, động viên
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
  3. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Chúc mừng lão Zo.zo nhá, có en mừng giề hem =D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  4. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Thế pác chưa nhận được tin nhắn a2h? Sáng nay pác ấy có gởi "to all" sẽ setup tiệc mừng mà[:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P];));));));));));));));));))
  5. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Để khơi màu việc chém gió, xin hỏi các pác.
    trường hợp nào hao phí nhiên liệu nhiều hơn? chạy đường trường hay chạy trong thành phố?
    Mới các pác đóng góp ý kiến.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Để khơi màu việc chém gió, xin hỏi các pác.
    trường hợp nào hao phí nhiên liệu nhiều hơn? chạy đường trường hay chạy trong thành phố?
    Mới các pác đóng góp ý kiến.
  6. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Thế em hỏi bác: Trung Quốc với Việt Nam nước nào đông dân hơn:))
  7. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    =))=))=))=))=))=))
  8. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Đối trọng rất chuẩn=D>=D>=D>=D>=D>=))=))=))=))=))=))=))

    @LÃO Ý: Eim hong bít seo chứ em Dê Tê Ít của eim chạy ở phố Dziệt Nam thì hết 10km / lít còn chạy Đà lạt - Sài Gòn thì cũng được mười mí cây (trên 15km) / lít là pác hiểu lun ạ.
  9. tigertrung

    tigertrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    28
    Bác này trả lời "manh động" quá.
    Thể theo "ý nguyện" chém gió của bác Y Nguyên (Rượu cần này trên quê em là có số má đó) thì em xin trả lời:

    Chạy đường trường tốn xăng hơn đường phố vì: đường trường em nói là đường trường việt nam, đường phố là đường phố Mẽo [:D][:D][:D][:D][:D][:D]



  10. thucvo

    thucvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2012
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người, xin chia sẽ tí xíu, xin chúc các bạn luôn nhìn thấy được cái đẹp của cuộc đời vì cuộc đời này rất đẹp.
    TÂM
    Tâm lệch lạc thì cuộc sống đảo điên.
    Tâm gian đối thì cuộc sống bất an.
    Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
    Tâm đố kị thì cuộc sống mất vui.
    Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá.
    Đặt tâm trên tay để biết giúp đỡ người khác.
    Đặt tâm trên mắt để thấy khổ đau của người khác.
    Đặt tâm trên đôi chân để đến với người khổ hơn mình.
    Đặt tâm trên miệng để biết an ủi người bất hạnh.
    Đặt tâm trên vai để chia sẽ trách nhiệm.
    Cuối ngày làm việc xin chia sẽ cùng anh em trong nhóm, nếu bạn nào không thích xin bỏ qua.
    Cám ơn.

Chia sẻ trang này