1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn : Đam mê - Đoàn kết - Chia sẽ - Giao lưu (Part 17)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 14/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Khiếp, các bác đúng là con nhà Nho, thành ***** hết cả rồi=))
  2. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    chài ai, anh em toàn là nho cả, thui thì làm mẫu chuyện cười đổi gío tý:[:D][:D][:D][:D]

    Sự tích xăng tăng

    Ngày nảy ngày nay, ở đất nước nọ có một vị quan, làm to lắm... nên có một cô con gái rất xinh đẹp mà không biết gả cho ai để xứng đôi vừa lứa.

    Một hôm, xuất hiện hai chàng tuấn kiệt đến xin cầu hôn tiểu thư nhà vị quan nọ. Một chàng tên Kim Tinh, một chàng tên Thổ Tinh. Kim Tinh xuất thân từ châu Âu xa xôi, con nhà đại tỷ phú, một bước lên xe (hơi), bước xuống... cũng xe (hơi). Bên cạnh đó, chàng còn có tài "design" xe rất giỏi, sản xuất cực nhanh, luôn cho ra đời những dòng xe mới.

    Thổ Tinh thì lại thao túng mặt đất, chặn nước ngăn sông làm thủy điện, đào mỏ khai thác than, khoan dầu chế xăng, nhớt. Vị quan kia thấy hai chàng thật xứng với con gái mình, nhưng ko biết chọn ai, bèn ra một điều kiện:

    - Ngay ngày hôm sau, ai mang đến "Mẹc 4 thì, Li (Limozin) 6 cửa, Jaguar 8 xilanh", thì sẽ được lấy tiểu thư làm vợ.

    Sáng sớm hôm sau, Kim Tinh mang đầy đủ lễ vật đến trước và rước nàng tiên trong mộng về nước, đã thế còn được phép mang bán xe cũ vào đất của quan nọ bán.

    Thổ Tinh đến sau, mất người đẹp, lòng căm tức lắm nên nuôi hận. Từ đó hàng năm, giá điện, giá xăng dầu, chất đốt cứ tăng vòn vọt, khiến muôn dân lầm than, trăm họ cơ cực!

    ST.
  3. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Dù sao thì tiểu thư vẫn thích lấy chồng Tây hơn bác nhảy:-"
  4. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Bác thích nhạc vàng em gửi bác bài này, hay bay cả nhà: http://www.youtube.com/watch?v=KWmxFyY1dBo
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    nGHE thủng màng nhỉ hằng ngày gòi.
    Nhưng cũng thánh ku2 pác=D>=D>=D>[r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Vấn đề tiêu hao nhiên liệu lão Ý đưa ra thì các lão: Tara, Râu, Free1 nói đều đúng cả, em xim túm cái vấn đề xe chạy tiết kiệm nhiên liệu như sau:
    1. Chạy xe đều ga, hạn chế sử dụng thắng hoặc ngừng xe (điều này thì xa lộ có lợi thế hơn trong phố òi);
    2. Chạy xe ở ngưỡng khai thác tối đa hiệu năng ( điều này các nài nhà ta chắc ai cũng biết);
    3. Không gầm rú, nẹt pô, phóng nhanh vượt ẩu, chấp hành tốt luật lệ giao thông (điều này chẳng mấy nài tuân thủ tốt đây);
    4. Kiểm tra bảo dưỡng xe thường xuyên, luôn đảm bảo xe hoạt động tốt ( điều này AE luôn nhắc nhở nhau khi chạy tour, ấy vậy mà tour nào cũng có em nhức đầu xổ mũi);
    5. Điều cuối này em thấy cực kỳ quan trọng, thay vì tốn kém xăng dầu, chi phí bảo dưỡng chúng ta có thể thay đổi hình thức di chuyển bằng cách chạy xe đạp, khi ấy chỉ tốn thêm ít nước uống & chén cơm mỗi bữa ăn ( điều này ai cũng biết nhưng chẳng ai chịu làm nà)
    Ac...ac...ac!!!
  7. Mr.Tara

    Mr.Tara Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    8
    =))=))=))=))=))=))=))
  8. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Lão Tara: em cũng có cùng ý với lão, em định nói nhưng ko diễn tả sát ý được, đại loại là do chạy quảng đường dài nên xe nóng làm việc mất hiệu suất, điều này có thể thấy rõ với xe có đồng hồ tua máy (khi nóng máy, đồng hồ tua quay nhanh nhưng đồng hồ đo tốc độ lại thấp hơn)..
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hè hè lão free chứng minh kỹ nhất nè.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lão Râu: cũng có lý rất rõ nè. Nhưng mà xem lại đúng là có thể bọn cây xăng ngoài đường trường có đôi lần ăn gian của mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lão Tú D ơi là lão Tú D: xe em là nó vậy đó, đường trường tiêu 30km/lít, thành phố đi làm hằng ngày cũng tiêu hao tương đương vậy đó. để các pác hôm nào đổi xe cho nhau chạy thử sẽ biết ngay thôi.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lão này có ý kiến hay nè. thay vì chúng ta có một con moto để đi tour xa, thì cũng xem nên sắm một em xe đạp để đi làm cự ly <5km vừa ích nước lợi nhà, mà lại rèn luyện cơ bắp nữa.
    Bây giờ có rất nhiều hội xe đạp chơi chả thua gì anh em moto cả. họ cũng đầu tư vào con xe cũng chẳng thua gì xe các Lão gia nhà mình đâu.
    Hay là anh em ta đổi qua đi off xe đạp đi nhễ.........:))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Giác ngộ, giác ngộ.
  9. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
  10. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ![:D]
    Chúc các bác một ngày vui![r2)]

Chia sẻ trang này