1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn : Đam mê - Đoàn kết - Chia sẽ - Giao lưu (Part 17)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi toannn76, 14/08/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangbusy

    quangbusy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tập trung lực lượng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đội hình chuẩn
    [​IMG]

    Lên đường thôi ..........:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  2. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    cÁI DZỤ MÀ THEO SỜ DỎI CÁI WÁN LÀ PÁC Trự nhớ en nằm ngoài đó nhá. Ok là chuyển ngay
  3. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3
    Bu chảng nhận hình nè
    [​IMG]
  4. joky

    joky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2012
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chuc cac bac cuoi tuan vui ve
  5. toannn76

    toannn76 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    50
    Thank lao Tai nhee...nhin e van dep chai nhu ngay nao hehehhehehhe;)) cam oi....
  6. Hiter

    Hiter Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    2
    Hình ảnh Rebel Saigon Club tham gia Nụ cười đêm trăng 2012:

    14h30 Lấy xong vé ra điểm tập kết, chưa có bác nào tới. Điện đóm 1 hồi thì có bác Longduc và PR ra, anh em lác đác tới, hơn 4h được 11 xe, số còn lại "vắng mặt có lý do". Anh em làm pô kỷ niệm rồi vào sân CV Đầm sen.
    Qua vụ này là phải kiểm điểm nghiêm túc và sâu sắc các bác đã, sẽ và đang làm cộng tác với tập đoàn cao su VN nhá! :-w
    [​IMG]

    Đông gúm!
    [​IMG]

    Vào đến trước cổng, BTC yêu cầu anh em xuống xe, dẫn bộ, em đoán có ko ít bác chân tay bủn cả lả rủn, nhìn cái dáng lão Bin gùa là thấy goài! Chú cuội chạy ra an ủi ngay, một đám chị Hằng nga cười nói tớn tác ở sau. May là em đã dấm dúi roài nên dắt qua cổng em lên xe ủn ủn ùn ùn luôn! Thấy PR choài choài cái chân tội vãi!

    [​IMG]

    Cụ thức biển riễn làm em run cả tay, tưởng gặp bóng nào mới lộ!

    [​IMG]

    Kỷ niệm cái nữa nào!

    [​IMG]

    Ra sân chơi đón các mái ấm đưa trẻ đến:

    [​IMG]

    Có đội lân sư múa vui!

    [​IMG]

    Một số các lão rảnh tìm hiểu tình hình kinh tế xã hội trên Cung trăng thông qua phát ngôn viên - Chị hằng:

    [​IMG]

    Oài, đông thế!

    [​IMG]

    Bầy thú nằm chỏng trơ này là lý do khiến 1 số lão đứng ngồi không yên nà, đi ra di vô chỉ sợ mất cái đèn!

    [​IMG]

    Còn lại một số tay súng túa đi săn bắt nghệ thụt, em làm phát dính 3 chấu lun!

    [​IMG]

    Không khí càng về chiều càng nóng dần!

    [​IMG]

    Những em nhỉ bị tật phải có các anh chị giúp đỡ mới có thể xoay nhìn được lên khán đài:

    [​IMG]

    Nụ cười đêm trăng đây:

    [​IMG]

    Em ước có thể múa hát như các bạn...

    [​IMG]

    Em ước có thể bước đi, chạy nhảy như các bạn:

    [​IMG]

    Em ước niềm vui này không bao giờ dứt:

    [​IMG]

    Để sẻ chia:

    [​IMG]

    Để chung vui:

    [​IMG]

    Hay đơn giản để được đón nhận nó 1 cách thật bình thường...

    [​IMG]

    Các bé xem chương trình:

    [​IMG]

    Thật chăm chú:

    [​IMG]

    Háo hức:

    [​IMG]

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Quay lại với mí lão nhà mềnh tí:

    [​IMG]

    Nguyên băng nà:

    [​IMG]

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chương trình đến đoạn hấp dẫn:

    [​IMG]

    Có những điều ước:

    [​IMG]

    Niềm vui nho nhỏ:

    [​IMG]


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cũng có những niềm vui nho nhỏ của gia đình Rebel:

    [​IMG]

    Niềm vui cũng nho nhỏ, chị ý chỉ vô anh ý, ko biết có hỏi Củ chi ở đâu ko anh??? :)):)):))

    [​IMG]

    Gần cuối CT, anh em hội REbel nhận nhiệm vụ bảo vệ và chuyển số đèn ***g ra vị trí phát quà. 1 băng xã hội thâm đang làm nhiệm vụ, tự nhiên lòi đâu ra 1 chú nhăn nhỏ vậy cà:

    [​IMG]

    Vô đây anh cho chụp ké:

    [​IMG]

    Các bé chủân bị nhận quà:

    [​IMG]

    Rất ấn tượng với màn nhảy múa của cậu bé này, thấy niềm hân hoan, hạnh phúc toát lên mạnh mẽ:
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cả cô bé này nữa:

    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn rất nhiều hình ảnh xúc động mà Hiter ko ghi nhận lại được bằng máy!

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đến màn phát quà, trao thưởng:

    [​IMG]


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Trong khi đó ở vòng ngoài mí lã nhà mềnh đang phiêu:

    [​IMG]

    Đám beo, ngựa nằm ngủ ngon lành!

    [​IMG]

    Lão Toàn đại diện đội lên nhận hoa cảm ơn của các em:

    [​IMG]

    Nghe bác Vespalangbat tổng kết chương trình:

    [​IMG]

    Mấy cô hằng, chú cuội tranh thủ trước giờ bận bịu:

    [​IMG]

    Khuôn mặt háo hức, sắp được nhận quà, rước đèn roài:

    [​IMG]

    Phát đèn, quà thôi, giờ còn ít nà:

    [​IMG]

    Đông rồi:

    [​IMG]

    Mấy lão nhà mình cũng hoạt động tích cực:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn cái mẹt giống hằng nga với thiên lôi:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nguyên băng phát quà, đèn:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ngoài sân đông chen chúc:

    [​IMG]

    ai phát cứ phát, ai bắn cứ bắn:

    [​IMG]

    Đông vui náo nhiệt:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Quân rebel bám trụ đến cuối CT:

    [​IMG]

    Nhiều trăng không mí lão:

    [​IMG]

    Kết thúc chương trình:

    [​IMG]

    Sau màn chào nhau, anh em còn lại tập trung tại 1 quán mì, em chỉ nhớ người thì ăn 3 tô 2 vắt, người thì ăn 2 tô 3 vắt, cứ thấy bát vào tô ra chóng hết cả mặt.
    Anh em chia tay ra về gần 22h, rất may là hầu hết đều về tới nhà thì mưa.

    Kết thúc bài re pọt!
    Hiter.
  7. truck18w

    truck18w Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    3
    PARTY MỪNG SINH NHẬT HỘI SRC




    @all
    Một năm đã trôi qua, với bao thời khắc vui buồn quanh bạn, quanh tôi, quanh SRC, những nỗi buồn, những tiếc nuối của những thành viên khi không tham gia được một chuyến phượt cùng hội, những khoảnh khắc vui, buồn, ... biết bao sự kiện đã xảy ra, quả thật tôi không biết diễn tả như thế nào nữa! Thế đấy, những khoảnh khắc đáng nhớ như thế không chỉ trong tâm trí riêng tôi, mà tôi tin còn rất nhiều ace cũng có cùng cảm nghĩ giống tôi! và tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng hội ngày một phát triển hơn. Xin gửi tới thành viên và những bạn bè đã từng tham gia cùng hội những lời cảm ơn chân thành nhất, vì ý thức, trách nhiệm trong công việc của hội, ý thức trên đường phượt và quan trọng nhất, các bạn chính là những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hội !

    Với những điều như thế, tại sao chúng ta không chuẩn bị 1 bữa tiệc mừng sinh nhật thật đông đủ, để cùng nhìn lại 1 năm hoạt động và cùng hướng tới tương lai, xây dựng một SRC phát triển hơn, đông hơn, vui hơn, chất lượng hơn. Để khi những nhóm, hội khác nhìn vào họ có thể nói, SRC không chỉ là một nhóm phượt mà họ chính là những người bạn, những người anh-em tuy không cùng dòng máu, không có bố mẹ chung, không có ... cái gì chung cả, trừ hai điều MÁU PHƯỢT và TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI !

    Thay mặt hội, tôi xin gửi lời mời tham dự sinh nhật tới tất cả thành viên và bạn bè, chúng ta hãy làm nên một sinh nhật đáng nhớ, nơi mà các thành viên hội, bạn của hội không còn, chúng ta là những người anh-em.

    thời gian: 17h00 ngày 14/10/2012
    địa điểm: Hồng Cường club. Địa chỉ: 195, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM
    (có thể thay đổi tuỳ theo tình hình[:D])

    Danh sách đã đăng ký(+ 200.000 tiền quyết tâm\:D/):
    1/ toannn76 [rose]
    2/ giobaoduongxa [rose]
    3/ phatraumagma [rose]
    4/ Eldy [rose]
    5/ thucvo[rose]
    6/ hungmoto+... [rose] [rose]
    7/ phanthevinh [rose]
    8/ truck18w [rose]
    9/ .........
    10/ ..........
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    rất đẹp và rất ý nghĩa
    có 1 điều ko thể tin và ko thể chấp nhận được là hum đó em ko có mặt[r37)][r37)][r37)]
  8. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ![:D]
    Hình ảnh đẹp và xúc động. Những dịp như vậy càng làm cho chúng ta gắn bó với nhau, với cộng đồng hơn:-bd. Em cũng vô cùng áy náy vì không tới được.~X
    Vụ sinh nhật Rebel cho em rón ren đặt một viên sỏi nha.:-"
    Chúc các bác một ngày vui![r2)]
  9. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    PARTY MỪNG SINH NHẬT HỘI SRC




    @all
    Một năm đã trôi qua, với bao thời khắc vui buồn quanh bạn, quanh tôi, quanh SRC, những nỗi buồn, những tiếc nuối của những thành viên khi không tham gia được một chuyến phượt cùng hội, những khoảnh khắc vui, buồn, ... biết bao sự kiện đã xảy ra, quả thật tôi không biết diễn tả như thế nào nữa! Thế đấy, những khoảnh khắc đáng nhớ như thế không chỉ trong tâm trí riêng tôi, mà tôi tin còn rất nhiều ace cũng có cùng cảm nghĩ giống tôi! và tôi tin rằng chúng ta có thể cùng nhau xây dựng hội ngày một phát triển hơn. Xin gửi tới thành viên và những bạn bè đã từng tham gia cùng hội những lời cảm ơn chân thành nhất, vì ý thức, trách nhiệm trong công việc của hội, ý thức trên đường phượt và quan trọng nhất, các bạn chính là những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển của hội !

    Với những điều như thế, tại sao chúng ta không chuẩn bị 1 bữa tiệc mừng sinh nhật thật đông đủ, để cùng nhìn lại 1 năm hoạt động và cùng hướng tới tương lai, xây dựng một SRC phát triển hơn, đông hơn, vui hơn, chất lượng hơn. Để khi những nhóm, hội khác nhìn vào họ có thể nói, SRC không chỉ là một nhóm phượt mà họ chính là những người bạn, những người anh-em tuy không cùng dòng máu, không có bố mẹ chung, không có ... cái gì chung cả, trừ hai điều MÁU PHƯỢT và TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI !

    Thay mặt hội, tôi xin gửi lời mời tham dự sinh nhật tới tất cả thành viên và bạn bè, chúng ta hãy làm nên một sinh nhật đáng nhớ, nơi mà các thành viên hội, bạn của hội không còn, chúng ta là những người anh-em.

    thời gian: 17h00 ngày 14/10/2012
    địa điểm: Hồng Cường club. Địa chỉ: 195, Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM(có thể thay đổi tuỳ theo tình hình)

    Danh sách đã đăng ký(+ 200.000 tiền quyết tâm):
    1/ toannn76
    2/ giobaoduongxa
    3/ phatraumagma
    4/ Eldy
    5/ thucvo
    6/ hungmoto+...
    7/ phanthevinh
    8/ truck18w
    9/ tuananhrb
    10/ ..........

    Ai đã đóng tiền quyết tâm Lão Tải cho 1 bông hồng vào nhé :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  10. zo.zo.zo

    zo.zo.zo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2011
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    33
    Không đi đêm hội được, tiếc quá, đúng giờ thì trời quang mây tạnh. Đúng là chúa và em phù hộ cho các bác.:))
    Sinh nhật, sinh nhật đê[r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này