1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 13)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khoai.lang, 02/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))vãi luyện. Cún hỉ..cún hỉ...chào mừng cả đoàn đã VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH:)):)):)):)):)):))
  2. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    về tới nhà mềnh rùi hehe...kết thúc 1 chuyến tắm mưa tuyệt vời=))
  3. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Uhm! Toán sau cũng dính mưa sao, nguyên ngày hôm nay trời quang mây tạnh mà!!! Dù sao cũng mừng các lão đã trở về bình an. Anh em ở nhà rất mong chờ thành quả của các tay súng @-)@-)@-) hoặc chí ít cũng phải có tí nhật ký hành trình :-w:-w:-w phóng viên chiến trường cả đới!!!
  4. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    đây là các tay súng...dù mưa dù gió nhưng các anh vẫn dũng cảm chiến đấu ko ngừng thở
    =)) =)) =))
    [​IMG]
  5. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Hum qua em về tới nhà là 21h00, ngôì sau xe lão lầm từ Dầu giây về mà tê hết bugi:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss:-ss, bước xuống xe thì phải đứng hai hàng trong giây lát mới lấy lại được thăng bằng@-)@-)@-)@-)@-)@-)@-) và tình hình là có lẽ sẽ bón đây:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((, thiệt là ngồi sau mới biết nó oải cỡ nào, nên mấy lão phải lo gia cố và nâng cấp yên sau nhá, chứ không là có ngày mất đồ chơi á>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)


    Demo 1 tấm gọi là
    [​IMG]

    bây giờ cày cái đã, moá sao mà nghỉ có mấy ngày vô việc tùm lum~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X~X
  6. pqdieu54

    pqdieu54 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mấy bác đi vui quá, nhưng ít hình quá ai còn up lên cho ae chiêm ngưỡng với
  7. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    đóng góp thêm hình ảnh đây
    đây là tấm hình của Snow(mượn xe của bác 1 tí):D
    [​IMG]
    và cả nhà chúng ta
    [​IMG]


    chúc mọi người vui vẻ=))
  8. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chào các bác cả đi và ở. Chuyến phượt Đà Lạt kỳ này em chả biết còn có gì để nói. Thôi thì có vài tấm hình còi mang lên tâm sự với anh em, chắc không còn chuyến sau[-([-([-([-(
    Sáng sớm, sau khi pick-up lão Biên ở Ngã ba Tam Hiệp, đoàn đi 1 mạch tầm 40km đến ngã ba Dầu Giây. Dừng đâu không dừng, lại dừng ngay 1 cái máy chém... những 45K cho 1 tô phở lõng bỏng, 20K cho 1 ly cà phê. Sáng hôm ra đi, anh em ai cũng đều sáng sủa, sạch sẽ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dọc đường đi sau đó mưa suốt nên ảnh hưởng nặng nề đến việc tác nghiệp của tổ phóng tin viên, nhiếp ảnh viên.... Xuyên suốt chặng đường chả có cái hình nào.

    Sau khi đưa Tuấn Anh về nhà rồi quay lại con đường cũ để về nhà. Một cảm giác hụt hẫng khó tả thường có sau mỗi chuyến đi. Đúng 9h tối em về đến nhà nhìn lại thì con xe yêu dấu giờ đây đã trở thành 1 con xe... rác:((:((:((:((. Nhìn thấy thương lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đang đứng trước cửa nhà mà em cứ phân vân không biết có nên bước vào hay không thì bỗng nhiên gấu xuất hiện, nét mặt đíu biết tả làm sao;));));)). Gấu nhẹ nhàng kéo dzô nhà, bắt đi tắm táp, thay đồ sạch sẽ xong xuôi rồi gấu bày cho mâm cơm đạm bạc nóng hổi.
    [​IMG]
    https://lh3.googleusercontent.com/-DvgdbnI3M74/T3p0ngaCnvI/AAAAAAAAFU0/jG***vpngZ8/s640/DSCN3908.JPG
    Vừa ăn vừa nhìn xung quanh, nhìn những việc bình thường đang xảy ra mà cảm thấy thật ấm lòng
    Em cún đi phượt Đàlạt về tự nhiên không chịu ăn uống nữa, phải có bà và mẹ ép mới ăn được
    [​IMG]
    Siêu nhân... còi đang dụ em cún ăn
    [​IMG]

    Sáng ra nhìn lại cái xe... híx:((:((:((:((:((
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuy nhiên, em khá tự hào về em xe này, thật chiến, thật lành, thật dũng mãnh, chả có hư vặt bao giờ:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  9. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Qúai chẳng nhẽ đi 1 toán về những mấy toán sao các lão? Vừa rồi lúc em nhận tin của lão BC tính phi ra đón toán lão Lầm thì trời tự dưng lắc rắc, sau điện lại thì ae gần vượt qua địa phận BH rồi nên thôi, em cứ nghĩ là toán thứ 2 ???@-)@-)@-)
    Nghĩ lại đêm gió bão thiệt là ... ... !!!, chỉ có 1 đoạn ngắn thôi mà ae không thể tiến nhanh hơn đc! Em xin vắn tắt:
    Lúc 20h nhận đc tin báo 1 toán nhân mã đang trở về và gặp sự cố tại ngã ba Hố Nai, em khẩn cấp phi ra hỗ trợ.
    Sau khoảng 15 phút khi đã vượt qua mấy dòng sông, qua cả cơn bão, đã nhìn thấy bờ cuối cùng cách khoảng 20m thì...
    20h58' Tới đc chỗ các lão cách đó hơn cây số. Sau đó dẫn lão Tú về Bình Đa gửi xe.
    21h30' Nhận bàn giao 1 em gái.
    21h37' Phi ra tới xa lộ HN chia tay các lão thí cũng là lúc chiến mã em đứt dây chì.
    Gần 22h Loay hoay xong, phi trở lại BH bọc về hướng BD.
    22h30' Đã về tới BD nhưng không thể tiến nhanh hơn đc vì em gái không chịu nổi gió lạnh và cũng là lúc em phát hiện có vấn đề.
    23h Thết tiệt rồi! Bật cầu chì! Điện máy không lạp cho bình, điện bình không đủ khởi động máy.
    23h15' Thật may khi gặp 1 cậu trai thật rễ thương! Hành trình lại tiếp tục và lúc này không còn đèn đóm gì dường như mọi thứ thuộc về điện đều đc chắt chiu, tập chung cho sự sống của thiết kỵ Em gái rét run, rùng mình rung cả phía sau mặc dù tiến rất chậm, chậm như không thể chậm hơn, nhiều lúc thiết kỵ muốn khựng lại tắt thở! Thật sự em gái phải cố gắng lắm mới nói đc: "Anh đừng để xe chết máy...!"
    23h30' Phía xa xa mưa bay bay ánh đèn loe lói trong không gian đen kịt, bệnh vện Quân Đoàn IV đang dần hiện ra "Anh thả em xuống đây...quay trở về đi... không xe hết điện..." cô gái nói và lập đi lập lại thật khó nhọc. Em thấy vậy cũng tốt " Được rồi em đợi ở đây chờ người nhà tới đón vậy!"
    ... Khi em vừa quay đầu tiếng em gái vọng tới: "Anh đừng để chết máy! Mai gặp lại..." Câu cuối chưa ngớt đã lẫn vào tiếng hỏa lực của VT-600" đang thẳng hướng BH, đó là sức mạnh cuối cùng và GIO-BAODUONGXA lại nổi lên trong màn đêm mưa bay bay gió ào ào...
    23h45' Nước ở vũng bắn lên chân thật ấm... Đó là khi người ta chạy qua với tốc độ chậm, khi chạy rất chậm ta sẽ thấy mưa chỉ bay phơn phớt qua mặt như không hề có mưa có bão và khi ta dừng lại là đang đứng trước cổng nhà chúng ta rồi!
    Một kỷ niệm đáng nhớ ko các lão "4 tiếng dầm mưa" Ac...ac...ac!!!
  10. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    MỚI "TẮM MƯA" MỘT TRẬN MÀ LÃO LẦM ĐÃ..."chắc không còn chuyến sau[​IMG]"
    LÀ SEO??????

Chia sẻ trang này