1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 13)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khoai.lang, 02/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Chết tiệt! Sư sãi say xỉn quá! Lá đa ngập hết rầu!!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có 10 người đang vào diễn đàn trong đó có 2 thành viên
    GIO-BAODUONGXA, phatraumagma,
  2. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ngủ thôi.
  3. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ![:D]
    Rebel dạo này có gì vui?\:D/
    Chúc các cụ một ngày vui![r2)]
  4. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    kụ mì xuất hiện rùi à, em tưởng kụ bị tụi tung cẩu bắt làm nô lệ td rùi chứ:)):)):)):))
  5. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Nghị định mới sắp có qui định mới về luật Bơm Vá roài.
  6. AKmigo

    AKmigo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Có cái nhật ký đi biển mời các bác đọc giải trí đỡ buồn...khặc khặc...
    NHẬT KÝ ĐI BIỂN
    Ngày 02-04
    Thứ bảy…Hắn chán nản xách túi xuống Vũng Tàu đi biển…Nhưng cũng vui, vì lại lênh đênh ra biển, ngắm sóng nước, phơi nắng một tuần cho ra dáng..quý tộc..
    Lên tàu, gặp lại mấy ông Tây cũ kỹ..hai cán bộ Si Mép một Trắng một Đen, thêm hai chú ********* lạ hoắc một Cao một Lùn…Ờ cũng vui, đi đông cho có bầy, tối tối lại tổ chức “bữa cơm Việt” chứ cứ chén bơ sữa của các bác Tây này thì ngán…
    Ngày 03-04
    Biển…Chú thuyền trưởng mới toanh loay hoay thả neo, mặt chú xanh lè, luống cuống lo lắng…Hai cán bộ Đen Trắng cài đặt thiết bị xong, vểnh râu, rung đùi xem các bạn Tây lông làm việc. Hai chú Cao Gầy xây sẩm mặt mày vì lần đầu ra biển, các chú ơi, mấy ngày nữa sóng nó mà lên thì tha hồ nếm cảm giác quý sờ tộc nha.
    Ngày 04-04
    Mạng điện thoại mất sóng…Cứ tưởng cái cục gạch hỏng rồi lại nghĩ sim bị khóa…Đang bực mình thì…cạch…cạch…cạch…anh Tây Bosun xuất hiện: “Xin lỗi, mày nói giùm tao với mấy đồng chí Cao và Gầy là phải làm việc theo giờ của tàu Từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối”…Ô hô, giờ hắn lại còn kiêm cả phiên dịch! Thôi thì cũng nói giúp cho hai chú VC kia vậy, dù sao cũng máu đỏ, da vàng đồng bào đồng chí, he he…
    Ngày 06-04
    Cán bộ Trắng lên ngó màn hình…rồi đi câu cá, cán bộ này sát cá ghê..hắn ra thấy được gần chục con cá, thầm nghĩ…”tối được bữa tươi rồi đây”
    Chú Cao uể oải cạo sơn, chú Gầy ngủ li bì kêu ốm, lười chứ ốm mịa giề…đến bữa lại thấy hớn hở ra ăn
    Ngày 08-04
    Mưa dầm dề…Các bác Tây nghỉ chơi uống trà, công việc lại kéo dài thêm, ngày về lại xa dần…bắt đầu ức chế. Đây rồi, có chú Lùn làm đề tài, hắn nói” Em Nga tóc vàng, mới 21 tuổi, có vẻ thích chú đấy. Ưng không anh làm mối cho” Khặc khặc…”ẻm” này chắc cỡ …bà ngoại chú Lùn.
    Ngày 09-04
    2 giờ sáng…”Anh ơi dậy giải quyết sự cố”…Bà mịa…gì nữa đây!? Đồng chí Trắng thấy tàu lạ ở cuối tàu, trao đổi… bằng tay với thuyền trưởng, không hiểu tưởng tàu địch mắc vào neo tàu ta…
    Tàu trong tình trạng báo động thiếu nước, hắn và mọi người phải sống trong tình trạng tiết kiệm. Tàu chỉ mở nước theo giờ, vậy thì hắn dậy trước đại tiện cho các bác Tây biết mùi, vì không có nước dội, hé hé…
    Thôi thì còn em Nga già đầu bếp nữa thì ghép cho cán bộ Đen…
    Ngày 11-04
    Vẫn mưa nắng thất thường…Hắn chán chường đi vòng vòng quang boong tàu vô định, thất thần…Gã cùng phòng thì miệt mài luyện chưởng với vài đĩa phim bộ rẻ tiền Hồng Kong, Tung Của
    Ngày 12-04
    Hắn dậy như thường lệ, đại tiện sớm như thường lệ…ra boong đi vòng vòng như thường lệ…Ngạc nhiên chưa, Gã cùng phòng đang ngồi bệt trên boong, giày quăng một bên, đang cười hềnh hệch.: “Em đang ngắm mấy chú dế” !?!?!? Chẳng biết nói giề, hẳn chỉ khuyên :” Ngồi vậy, tay nhớ nắm chặt thanh vịn này, kẻo …rơi xuống biển”.
    Kẻ thì đi như mộng du như tìm cái vô thực ảo ảnh, người thì quên sự đời vui thú với thiên nhiên, nghe dế kêu, ngắm bình minh,… ánh măt dài dại…Sắp thành tiên hết cả roài!!!
    Ngày 13-04
    Tàu cấp nước tới…sống rồi…Có những lần hắn hai ngày không tắm, hôi quá không chịu nổi, tối nằm lạnh mà không dám trùm chăn.
    Há há…” Kì Vân nhe magu sấp lai, bi cọt rất nguy hiểm” !!!!!!!!!!!! Thế là hắn lại làm phiên dịch.
    Ngày …-04
    Trời mưa…nước ở đâu chảy dột vào phòng ngủ…Bà mịa…không bít tàu có chìm không, hay là bọn Tung Của cho người nhái đục tàu nhể??? Lạy Thần biển còn vài ngày nữa là tụi con không “ngoáy mũi” Thần nữa, cho con yên ổn trở về nha!!!!!!!!!!
    [r2)]
  7. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Đọc cái nhật ký nì seo thấy đời pác Mì cũng hay hay nhễ. chứ đâu như em đúng 1 qui trình. NHưng lần sau đi pác nhớ mang con bel theo để chạy trên tàu cho đở chán:)):)):)):)):)):)):)):))
  8. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chiều Chủ Nhật anh em người ta đi nhậu nhoẹt hết, ở đó mà ngồi Úp:-w:-w:-w:-w:-w:-w. Có mà úp sọt nhá;));));));));));))
  9. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà...chúc cả nhà 1 ngày tốt lành
    hic h mới hơi hơi tỉnh táo...ăn nhậu kinh wá
  10. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23

Chia sẻ trang này