1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 13)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi khoai.lang, 02/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nên mua xe này hay hạt ley đây ta?

    Không “nổi đình” như “quái vật” Valkyrie Rune, nhưng nếu nhắc đến Honda Goldwing, dân chơi xe phải “ngước nhìn” vì độ “khủng” của siêu mô tô này. Và chính vì vậy, Goldwing được gắn với cái tên “Vua đường trường”.

    Phiên bản mới nhất xuất hiện trên thị trường từ tháng 5/2011, nhưng không nhiều người biết rằng, trong suốt lịch sử ra đời cách đây gần 40 năm ( năm 1975-PV), Goldwing luôn được mệnh danh là “Vua đường trường” hay “Salon bay” với khả năng vận hành ổn định, tiện nghi khó loại mô tô nào có được.

    "Vua đường trường"-Goldwing trở thành tâm điểm khi xuất hiện
    [​IMG]



    Sức hấp dẫn của "Vua đường trường", không thể không sờ nắn…[​IMG] Với công năng như vậy, GoldWing 2012 được thiết kế đồ sộ, to lớn và khá “khủng” so với mô tô cùng mã lực. Sở hữu chiều dài quá khổ 2.500mm, dài cơ sở 1.664mm, cao yên gần 740mm, sở hữu động cơ 1832 cc, 6 xi lanh, hộp số tay 5 cấp, làm mát bằng dung dịch có tỷ số nén 9.8:1 cùng hệ thống phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu, bình xăng thiết kế 25,4l giúp siêu xe có sức mạnh của 118 chiến mã và thách thức các loại siêu mô tô khác.

    Điều khác biệt trong hệ thống phun xăng của “Vua đường trường” là bộ điều khiển điện tử ECU được cài đặt 2 chương trình phun nhiên liệu và một chương trình điều khiển thời gian đánh lửa cho từng xylanh, nâng cao hiệu quả của quá trình phun nhiên liệu cũng như khả năng vận hành của động cơ. Cộng vào đó là cụm đèn hậu khá gồ ghề phía sau cùng khả năng phát sáng cao vào ban đêm như chiếc salon đang lướt trên mặt đường.

    Hầm hố với phần đầu xe khỏe khoắn, hai lỗ thông gió được bố trí phía trước kết hợp với cụm đèn pha cở lớn giúp người điều khiển dễ dàng quan sát vào ban đêm. Bên cạnh đó, hai hốc hút gió cùng các điểm nhấn kết hợp cụm còi hụ phía trước khiến người xem liên tưởng đến mẫu siêu xe của dị nhân người dơi trong những bộ phim giả tưởng.

    Kế tiếp là cụm lái, đèn xi nhan trước được tích hợp vào gương xe tạo nên sự khác biết “không giống ai” của mẫu siêu mô tô này. Tăng thêm sự bề thế cho chiếc xe là cặp vành 130/70R18 inch 5 nan xoáy phía trước hầm hố và 180/60R16 phía sau cùng cụm giảm sóc trước 45mm với hành trình lên tới 121mm kết hợp với bộ thắng đĩa kép khủng.

    Giảm xóc sau dạng đơn, sử dụng hệ thống Pro-link có hành trình 104 mm. Ngoài ra với hệ thống nâng, hạ giảm xóc sau điện tử, Gold Wing có thể nâng phần sau của chiếc xe cao thêm 25mm để có thể di chuyển trên nhiều địa hình khác nhau, tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển quãng đường dài và có hai chế độ ghi nhớ độ cao của người điều khiển.

    Cả phanh trước và sau của Honda Gold Wing đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS với 3 piston thủy lực. Đĩa phanh trước có đường kính 316mm và đĩa phanh sau có đường kính 296mm.

    Điều khiến giới mê xe “phát cuồng” đối với mẫu xe này là hệ thống tiện nghi của Gold Wing. Bảng táp-lô “hoành tráng” cùng hàng loạt các nút bấm điều khiển các chức năng của “xế hộp” như : Định vị GPS, màn hình LCD trung tâm, hệ thống âm thanh SRS CS Auto với 6 loa vệ tinh công suất 80W hỗ trợ chơi nhạc MP3, cổng kết nối với thiết bị iPod và hệ thống radio XM, hệ thống dẫn đường, cụm đồng hồ có độ tương phản cao, hệ thống sưởi ghế…

    Không giống như Valkyrie Rune hay Harley Ultra, tiếng động cơ của Goldwing trầm ấm, êm ái, thậm chí khá “lả lướt” của Goldwing khiến giới mê xe tận hưởng cả giác khác biệt hơn khi vận hành trên xa lộ. Không hổ danh là “Vua đường trường”, yên xe được thiết kế to bản, mút yên xe mềm tạo cảm giác êm ái khi ngồi trên xe, cùng hệ thống phanh chống bó cứng khiến mẫu xe này có thêm biệt danh “salon bay” thật không ngoa.

    Với trọng lượng trên 400kg,chiều cao yên 739mm, bề ngang quá khổ và tiện nghi “đỉnh”, “Vua đường trường”-GoldWing chỉ thích hợp với người có chiều cao trên 1m72 và sức khỏe tốt và sở hữu túi tiền “rủng rỉnh” khi giá của siêu mô tô này lên đến gần 60.000 USD .



    Siêu mô tô Honda Goldwing hầm hố nhìn từ phía trước, sức mạnh tiềm ẩn bên trong động cơ [​IMG]

    Cụm lái phía trước hầm hố với mâm trước 18inch cùng hệ thống thắng đĩa kép, kết hợp hệ thống còi hụ dẫn đường khác biệt [​IMG]

    Động cơ 6 xi lanh, dung tích 1832cc, siêu mô tô này có sức mạnh của 118 chiến mã cùng hệ thống nâng gầm tự động khiến xe vượt qua mọi địa [​IMG]hình [​IMG]
    Hệ thống giảm sóc đường kính 45mm, hành trình có thể lên đến 121mm giúp xe vận hành êm ái[​IMG]

    Cụm lái trái với hệ thống nút điều khiển hệ thống giải trí đỉnh cao[​IMG]

    …và cụm lái phải cùng hệ thống loa vệ tinh 3D[​IMG]

    Màn hình LCD, cùng chức năng dẫn đường, định vị GPS[​IMG]

    Hệ thống điều khiến trung tâm và bảng táp-lô điều khiển đầy đủ tiện nghi của "xế hộp" hạng sang[​IMG]

    Yên xe thiết kế đỉnh cao, êm ái khiến Goldwing còn có tên gọi khác là "salon bay"[​IMG]

    "Salon bay" nhìn từ phái sau với hệ thống đèn sau 2 tầng [​IMG]

    Với kích thước và trọng lượng gấp gần 3 lần so với xe thông thường [​IMG]

    Dài 2,5m, nặng trên 400 kg siêu mô tô tiền tỷ chỉ phù hợp với người có thể hình và sức khỏe tốt [​IMG]

    Để sở hữu siêu mô tô, chủ nhân phải bỏ ra khoản tiền không nhỏ, gần 60.000 USD[​IMG] Theo VTCnews
  2. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    các anh em chiến hửu góp ý kiến cho mình 1 chút nhé!!!!!!!
    mình mới nghe vietnam idol là có 1 con rebel 250cc ở trên BD ra đời trước 1975 và do cảnh sát ngụy sử dụng.
    tình trạng xe hình như là:
    - có 1 yên sau = Fe đã bị mụt
    - có 2 pô 1 pô đã mụt còn pô kia chưa biết
    - đã được tháo lắp và khi ráp vào nghe nói còn thiếu 1 chi tiết hoặc 1 bộ phận nào đó nên xe vẫn chưa chịu nổ máy
    - chỉ biết như thế thôi chưa thấy hình ảnh gì cả.
    vậy ai biết, xin cho biết đó là con gì và có đồ để thay thế hay Ko? có nên sử dụng nó Ko? xin đa tạ
  3. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    nói chung đồ seconheal nhưng có của chùa nhìn cũng đở ghiền hỉ?:)):)):))có mồi rồi nhậu đi[r2)][r2)][r2)]
  4. Ynguyen

    Ynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thử load hình
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ủa sao tối qua tới giờ load hình không thấy gì hết vậy ta.
  5. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    có nhiều cách load hình; load = cách nào mà Ko thấy vậy? chứ hình mà load lên trong vòng 1 nốt nhạc thôi mà chứ đâu có lâu tới 24h dử vậy?
  6. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    sự quyết đấu của 2 cha con trên đất khách mà phần thua chắc chắn về tay lão tướng rồi; bởi thằng con cười toe toét còn thằng cha thì phùng mang trợn má quặm xà mâu[​IMG] trong khi thằng con út dững dưng ngồi kế bên người đẹp Ko thèm quan tâm tới cuộc chiến đó
    [​IMG]okết quả là thằng con lấy đt ra gọi cho 115 hổng biết số có đúng với VN Ko ?[​IMG]khi tới quầy đổi $ thì thằng con xin thằng cha đôla để đổi tiền paht nhưng!!!![​IMG][​IMG]thằng em chọc quê thằng anh vì bị ông già Ko cho $ để đổi ra paht dùng mua sắm vì sau khi đả dám chiến thắng ông già ruột của nó..đó là uy lực tối thượng của người làm cha kha kiha kha[​IMG]ynói thế chứ dầu gì cũng phải làm hòa chứ Ko để người nước ngoài coi thường tình cha con của người VN được và tình hữu nghị đó được thực hiện bên bông sen trắng[​IMG]và thằng con út hân hoan với tình hửu nghị ấy[​IMG]và thế là cả gia đình hân hoan vui vẻ đi chụp ảnh lưu niệm [​IMG] cùng thưởng thức buffet ở TL [​IMG][​IMG]cùng tắm bải biền xinh đẹp nhưng thua Phú Quốc nói chung là của VN[​IMG]cùng chụp hình với ông Phật vàng to nhất thế giới ( hình như vậy )[​IMG] đúng là thấy Phật muốn tu[​IMG] nhưng mới tu mà cứ như vầy thì làm sao tu được[​IMG]thôi thì đành mượn tạm con magma này của nước bạn mà chạy trốn thôi [​IMG]nhưng ở đất khách quê người mà đi 1 mình 1 ngựa thấy hiu quá bèn nhả đại lên xe buýt đi cho chắc ăn[​IMG] sau khi thóat khỏi kiếp hồng nhan tìm về với gia đình và cùng nhau đi thưởng thức món yến sào của nước bạn mặc dầu cũng Ko có gì đặc sắc hơn yến sào Nha Trang của VN, giá 1 chén của nó là 200paht tương đương 140k VN[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]nghe nói ở đây có vàng nhiều tính đi gở gạc [​IMG]nhưng hổng được vậy thì thôi vì toàn vàng giả Ko hà thấy thế buồn quá bèn chuyển qua đi săn cá sấu lột da đem về chia anh em trong hội làm bóp chơi[​IMG] nhưng nước bạn hổng cho đem về VN đành phải bỏ lại uổng thiệt,hai cha con ngồi mà tiếc ngẩn ngơ[​IMG],thôi tạm biệt vậy
  7. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Từ nay dẹp miẹ nó cái gu-gồ (mắc) dịch này đi nha. Dịch đíu ra con khỉ gì hết. Đọc hiểu sai ý rồi lại phang nhau. Mấy chú thiệt là dzớ dzẩn:-w:-w:-w:-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhà lão Hà này máo wá nha!!!
  8. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
  9. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Móa, về cơ bản pác phải hiểu tí xíu về vấn sờ đề, sau đó thèng gú gồ nó dịch ra nữa thì mình mới "ngộ" được. Chứ tự dưng nhảy vèo mà bẩu hiểu là se???? đả võ công yếu mà còn lóng tính^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Thui đi chú. Lý giải kiểu này em nghe đíu được. Dân kỹ thuật chúng em là biết rõ thì mới ti toe, chứ láng máng như thế bọn em không dám bàn, sợ... chúng chửi ấy mà^:)^^:)^^:)^^:)^

Chia sẻ trang này