1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 14)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 28/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chà... lão Hà bá dạo này chơi tiếng Tây, tiếng u dữ heng:-bd:-bd:-bd:-bd[/QUOTE]

    chảnh mà; mới lên Lạc Việt lượm đó;
    nghe mưa mình cũng buồn theo mưa, mưa xuống làm miệng mình cũng lạt như nước mưa[r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nếu Ko có gì mai đi VT chơi luôn đi Lầm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG] Bán Chó Con

    [​IMG]
    [​IMG]


    Ông chủ treo trước cửa tiệm một cái bảng , trên bảng đề “BÁN CHÓ CON”. Bảng hiệu này đã thu hút được khá nhiều em nhỏ.

    Không lâu sau, một cậu bé xuất hiện trước bảng hiệu ~~~

    Cậu bé hỏi : “Mấy con chó của chú bán bao nhiêu tiền ?”

    Ông chủ tiệm nói : “Thường từ 300 đến 500 đồng không chừng.”

    Cậu bé rút tay vào túi lấy ra một ít đồng bạc lẻ

    “Cháu chỉ có 50 hào, cháu có thể xem qua chúng được không ?”

    Ông chủ tiệm cười cười, và huýt sáo gọi chó chạy đến. Từ cái ***g chó chạy ra là một con chó mà ông chủ gọi tên là Lady, trên cỏ có bốn con

    chó con cũng chạy theo, trong đó có một con rõ ràng luôn chạy phía sau cùng.

    Cậu bé lập tức chú ý đến con chó con bị thọt chân chạy sau cùng đó và hỏi chủ tiệm : “Con chó đó bị sao thế ?”

    Chủ tiệm giải thích lúc nó vừa mới sinh ra, bác sĩ thú y chẩn đoán xương của nó phát triển không đầy đủ, suốt đời này phải bị thọt chân.

    Cậu bé cảm thấy rất vui mừng liền nói : “Đó là con chó cháu muốn mua ạ !”

    Chủ tiệm nói : “Con chó này không cần mua, nếu cháu muốn lấy thì chú tặng cháu đó.”

    Cậu bé có chút áy náy, nó nhìn thẳng vào mắt chủ tiệm nói :

    “Cháu không cần chú tặng cho cháu, nó cũng như những con chó con khác đều đáng giá, cháu sẽ trả đủ tiền cho chú.”

    và bây giờ cháu đưa trước cho chú 50 hào, sau này cứ mỗi tháng cháu sẽ trả 10 hào, đến khi trả hết thì thôi.”

    Chủ tiệm phản đối : “Cháu thật sự không cần phải mua con chó này, cháu trai à ! Bởi vì nó không thể chạy nhảy và vui đùa bình thường như

    những con chó khác được.”

    Cậu bé cúi người xuống kéo ống quần lên, hiện ra đường xoắn làm bằng kim loại hỗ trợ cho cái chân trái bị khuyết tật.

    Nó nhìn chủ tiệm và nói : “Bản thân cháu cũng không thể chạy nhảy bình thường được, vì vậy cháu hiểu con chó con này cũng cần có người

    quan tâm và yêu thương nó.”

    Chủ tiệm ngặm chặt môi, nước mắt từ trong khóe mắt rơi ra, mỉm cười nói :

    “Cháu à, ta chân thành hy vọng và nguyện cầu, những chú chó con ở đây cũng sẽ có một chủ nhân y như cháu vậy .”


    Với một trái tim tốt đẹp, tận hưởng mọi vật xung quanh

    Với một trái tim chân thành, đối xử mỗi một con người

    Với một trái tim trách nhiệm, làm tốt bổn phận của mình

    Với một trái tim khiêm tốn, kiểm điểm sai lầm của mình

    Với một trái tim vui vẽ, sẽ chia niềm vui cho người

    Với một trái tim hỷ xã, giúp đỡ những người cần giúp



    Trong cuộc đời này, bạn là ai thật ra không có nghĩa lý gì cả, quan trọng nhất là, có hay không người biết thưởng thức bạn, chấp nhận bạn và yêu bạn vô điều kiện.
  2. quangbusy

    quangbusy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tối mai lão Haba có đi chung với bọn em không vậy ?

    Đáp lễ với lão Haba
    [​IMG]
  3. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    sau khi suy đi tính lại thì phương án đi VT Ko khả thi,thôi thì đành để dịp khác thôi, hơi uổng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mới gặp bạn hiền xong hết 2 xị. hơi đuối
  4. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    chảnh mà; mới lên Lạc Việt lượm đó;
    nghe mưa mình cũng buồn theo mưa, mưa xuống làm miệng mình cũng lạt như nước mưa[r2)][r2)][r2)]
    Em thích nài này. Đầy tính nhân văn...:-bd:-bd:-bd:-bd
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nếu Ko có gì mai đi VT chơi luôn đi Lầm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG] Bán Chó Con

    [​IMG]
    [​IMG]


    Ông chủ treo trước cửa tiệm một cái bảng , trên bảng đề “BÁN CHÓ CON”. Bảng hiệu này đã thu hút được khá nhiều em nhỏ.

    Không lâu sau, một cậu bé xuất hiện trước bảng hiệu ~~~

    Cậu bé hỏi : “Mấy con chó của chú bán bao nhiêu tiền ?”

    Ông chủ tiệm nói : “Thường từ 300 đến 500 đồng không chừng.”

    Cậu bé rút tay vào túi lấy ra một ít đồng bạc lẻ

    “Cháu chỉ có 50 hào, cháu có thể xem qua chúng được không ?”

    Ông chủ tiệm cười cười, và huýt sáo gọi chó chạy đến. Từ cái ***g chó chạy ra là một con chó mà ông chủ gọi tên là Lady, trên cỏ có bốn con

    chó con cũng chạy theo, trong đó có một con rõ ràng luôn chạy phía sau cùng.

    Cậu bé lập tức chú ý đến con chó con bị thọt chân chạy sau cùng đó và hỏi chủ tiệm : “Con chó đó bị sao thế ?”

    Chủ tiệm giải thích lúc nó vừa mới sinh ra, bác sĩ thú y chẩn đoán xương của nó phát triển không đầy đủ, suốt đời này phải bị thọt chân.

    Cậu bé cảm thấy rất vui mừng liền nói : “Đó là con chó cháu muốn mua ạ !”

    Chủ tiệm nói : “Con chó này không cần mua, nếu cháu muốn lấy thì chú tặng cháu đó.”

    Cậu bé có chút áy náy, nó nhìn thẳng vào mắt chủ tiệm nói :

    “Cháu không cần chú tặng cho cháu, nó cũng như những con chó con khác đều đáng giá, cháu sẽ trả đủ tiền cho chú.”

    và bây giờ cháu đưa trước cho chú 50 hào, sau này cứ mỗi tháng cháu sẽ trả 10 hào, đến khi trả hết thì thôi.”

    Chủ tiệm phản đối : “Cháu thật sự không cần phải mua con chó này, cháu trai à ! Bởi vì nó không thể chạy nhảy và vui đùa bình thường như

    những con chó khác được.”

    Cậu bé cúi người xuống kéo ống quần lên, hiện ra đường xoắn làm bằng kim loại hỗ trợ cho cái chân trái bị khuyết tật.

    Nó nhìn chủ tiệm và nói : “Bản thân cháu cũng không thể chạy nhảy bình thường được, vì vậy cháu hiểu con chó con này cũng cần có người

    quan tâm và yêu thương nó.”

    Chủ tiệm ngặm chặt môi, nước mắt từ trong khóe mắt rơi ra, mỉm cười nói :

    “Cháu à, ta chân thành hy vọng và nguyện cầu, những chú chó con ở đây cũng sẽ có một chủ nhân y như cháu vậy .”


    Với một trái tim tốt đẹp, tận hưởng mọi vật xung quanh

    Với một trái tim chân thành, đối xử mỗi một con người

    Với một trái tim trách nhiệm, làm tốt bổn phận của mình

    Với một trái tim khiêm tốn, kiểm điểm sai lầm của mình

    Với một trái tim vui vẽ, sẽ chia niềm vui cho người

    Với một trái tim hỷ xã, giúp đỡ những người cần giúp



    Trong cuộc đời này, bạn là ai thật ra không có nghĩa lý gì cả, quan trọng nhất là, có hay không người biết thưởng thức bạn, chấp nhận bạn và yêu bạn vô điều kiện.[/QUOTE]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E cũng mới đi nhậu về.. mờ hết mắt nè lão Hà....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Các lão ở nhà chủ nhật có off ko? Để E ra chứ,,,,,
  5. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    19h tối mai a2h...để e sắp xếp có gì pm fone mấy bác
  6. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Up cho ngày mới! Ngày làm việc cuối tuần vui vẻ nhé mọi người!!!
  7. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    giờ này còn ngũ hay sao đây? dậy đi chúc ngày mới vui vẻ hạnh phúc; CN lịch vẫn Ko thay đỗi; thứ 7, CN là ngày của riêng mình Ko có đi làm mà chỉ có đi chơi thôi[r2)][r2)][r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    công nhận Quang busy chụp hình có bản quyền luôn ta ( QBS Hà Giang 2012 )
    à mà sao hay vào TP thế? xa xôi dữ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
  9. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    vậy là bang mình đi vt rồi có off cafe cn ko mấy bác
  10. GIO-BAODUONGXA

    GIO-BAODUONGXA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    1.356
    Đã được thích:
    23
    Zậy chú ko đi VT àh!

Chia sẻ trang này