1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Rebel_Steed_Shadow và những người bạn Đam Mê-Đoàn Kết -Giao Lưu -Chia Sẻ (Part 15)- Hình chuyế

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lamp78, 12/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mới về tới nhà ( BD ): sáng hôm qua được thằng em làm tranh sơn mài rủ đi thị trấn Lấp Vò ( cách phà Vàm Cống 4 km ) ký hợp đồng với UBND TT Lấp Vò khoảng gần cả tỉ, tính đi Honda nhưng thằng em vì sợ mưa ướt mấy tấm tranh sơn mài, nên đón xe đò từ BD về TT lấp Vò

    xuống tới TT được ông Nhàn PCT TT phân công cho anh em dẩn vào nhà khách UB để nghĩ và giao cho 2 anh em 1 chiếc xe để đi lại cho tiện, nghĩ lưng tới chiều thì được ông Nhàn dẩn vào quán Hương Lúa Mới thưởng thức các đặc sản của LVò như chuột nướng lu, rắn bằm xả ớt, khô cá lóc trộn lá sầu đâu, ghẹ trứng hấp, nhái chiên giòn, nem Lai Vung........món nào cũng hấp dẩn và ngon chỉ tiếc là Ko có rượu ngon để uống, đành phải uống với Ken với SG đỏ nên giảm đi 1 phần ngon của nó,

    chơi tới 11h00 khuya ghé quán ăn tô phở lót dạ để có sức chiến đấu = 1 màn Karaoke tới 2hoo sáng lại được anh T Anh dẩn đi hồi phục sức khỏe,

    anh Nhàn PCT có nhã ý mời 2 anh em ở lại thêm 1 ngày để anh chị em dẩn đi tham quan TT L Vò nhưng tụi này xin kiếu hẹn ngày khác, tới đúng 4h30 sáng nay được quá giang anh Nhàn về TPHCM họp với hội Việt Pháp nên lên xe nằm ngủ suốt đoạn đường về tới TPHCM xong đón xe buýt về lại BD, hơi bị mệt, nhưng mà được anh chị em TT LVò tiếp đãi nồng hậu, thiệt tình nên rất vui, còn hẹn sẽ gặp lại để có thời gian giao lưu được nhiều hơn,

    công nhận người dân ở đây rất hiếu khách và nhiệt tình: khi xuống xe đò thì quên mấy tấm tranh để trên xe đang loay hoay gọi điện để kêu xe dừng lại thì có thằng em ở ngay đó dắt xe ra đưa mũ BH chở đi chạy theo xe để lấy hàng lại,

    vừa đi vừa kể chuyện ở TTLV mới lên ĐT4, vừa kể chuyện đoạn đường từ TT tới phà Vàm Cống chỉ có 4 cây số nhưng bắt đầu từ cây cầu của TT tới Phà Vàm Cống nếu mà bị đụng xe, hể ngã xuống là dứt khoác tiển em lên đường nhưng Ko chỉ có 1 em mà hể đụng xe có mấy người dù 4 hay 5 đều hy sinh tất, còn từ phía bên đây cầu thì Ko sao dù bị va chạm cở nào,

    đem chuyện này hỏi anh chị em ở cơ quan văn hóa thông tin TTLV thì mọi người ai cũng xác nhận chuyện trên là đúng sự thật ( thấy ớn quá ) mỗi lần về miền tây nhớ để ý tới chổ đó;

    sau khi lấy được hàng về tới chổ ban đầu dù trả $ bao nhiêu ép cách nào họ cũng Ko nhận $, đã vậy còn chỉ chổ trọ vừa tốt vừa rẻ nửa chứ nhưng mình cám ơn vì đã được bố trí cho ở nhà khách rồi; lại phải mắc nợ những người dân ở đây nửa thồi;

    à quên còn chuyện này nửa mới bực là vì trong lúc đi xe đò, giữa đường gặp 4 người 2 mẹ và 3 con trong đó có 1 bà ngoại và 1 cháu ngoại mới 4 tuổi, bé này vừa mới mổ tim ở BVNĐ1 về nhưng vẩn còn bị hở van tim, 4t mà nhìn như mới 2t mà lại là bé gái, vết mổ nằm ngay giữa ngực thế mới đau, trông thấy thế 2 anh em trong lúc xe dừng xuống ăn cơm thì bàn nhau khi lên xe sẽ ủng hộ cho bé đó 1 ít gọi là, nhưng than ôi người tính Ko = trời tính tới lúc lên xe thì hởi ôi Ko thấy gia đình đó đâu nữa, hỏi xung quanh thì người ta đã xuống xe về nhà rồi, thiệt là làm phước mà cũng hổng có phần quả là zô ziên quá đi hà.
  2. phatraumagma

    phatraumagma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    3.011
    Đã được thích:
    3
    Nghe lão Hà nói chiện là bít sẹo gòi: cái đọan en uống te le kia tự dưng "LÀM THÊM TO PHỞ CHO ẤM LÒNG" ....giấu đầu lòi đuôi gòi he..he:)):)):)):)):)):)):))
  3. lamp78

    lamp78 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    1.729
    Đã được thích:
    45
    Chuyện lão kể nghe hấp dẫn quá. Nhưng mà đọc mỏi con mắt quá, đọc phải dò hàng thí bà lun. Còn cái đoạn xanh xanh thì em cũng đoán đại ý của bác:-":-":-" phù phù...
  4. SnowX

    SnowX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2012
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    hic...phải chi cái tour này đi dài ngày 1 tí nhở.....
  5. AADDEEKK

    AADDEEKK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2009
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là bác Hà Bá muốn nói cái chi? Có liên quan gì hơm?
  6. quangbusy

    quangbusy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2012
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bác Sông cho e ké một cái luôn nha bác.
  7. tuananhRB

    tuananhRB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    1.594
    Đã được thích:
    22
    Hàng zìa...hàng zìa..................:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

    [​IMG]

    này thì đổ keo nì[:D][:D]
    [​IMG]

    này thì nổi này[:D][:D]:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    [​IMG]

    này thì phản quang nì:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    [​IMG]

    decal loại này thì khỏi nói luôn rùi:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
    [​IMG]

    mại râm......mại râm............=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>
  8. haba

    haba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/09/2011
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chời ơi, mình có bao giờ nói dối đâu, mình đã từng dạy con là Ko được nói dối mà; ăn uống tè le thì đúng là ăn uống tè le: ăn đặc sản Ko chứ có cái nào ăn chắc bụng đâu, toàn là mồi nhậu Ko hà, mà quán này bán cũng rẻ ăn nhiều uống nhiều mà tính $ nghe nói gần 1 chai hà ( bia hết 2 két SGĐ+ 1/2 két Ken ) được dẩn đi ăn phở là vui rồi vì người ta sợ mình đói bụng, đã nói là được tiếp đãi nồng hậu mà, nhưng mà mình Ko ăn phở nổi chỉ ăn được 1 tô gân thôi, sau đó mới tỉnh táo mà ca hát tiếp chứ ( đi với đội 814 với PCT thì hỏi sao hổng phủ phê )mình là ăn ké hổng biết có được lần sau Ko nhưng nghe nói là hẹn lần sau, hổng biết sao?>:)>:)>:)
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    chời ơi xấu quá xấu quá nhớ để hàng cho mình 5 cái nhé
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thì thấy thích tính tình của người dân Lấp Vò và được 1 đêm hưởng thụ free nên thấy thích kể lại cho anh em ké cái hương vị đó mà, bình thường về miền tây chạy ào ào qua đoạn đường đó mà Ko biết gì nay được dân địa phương hướng dẩn nên biết rỏ được 1 tí kể cho anh em có tí chút kinh nghiệm thôi vậy mà:)):))
  9. Luumanh_lichsu

    Luumanh_lichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
  10. redriver1804

    redriver1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Lão này ham ăn nhậu qúa.. làm mang tiếng Hội RSC.......... nhưng mà giống E.

Chia sẻ trang này