1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Wave FC- Bay cùng làn sóng và lướt cùng những cơn gió ( đôi lốp thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi 28984, 11/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Núi rừng Xuân Sơn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những chặng dừng chân
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Eo ơi tởm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên chính đoạn đường này Hải và anh Việt đã bị ngã đây
    [​IMG]
    Tai nạn giao thông nghiêm trọng, thiệt hại lên đến ...... 2 bộ quần áo
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chiến mã nghỉ ngơi
    [​IMG]
    Trọng thương
    [​IMG]
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sắc nơi đây hút hồn người
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng chân bên bờ suối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Sau bữa trưa ( ko có 1 cái ảnh nào vì tất cả quá đói,ko ai có sức mà chụp ảnh), mọi người cùng vào khám phá hang động tối tăm ẩm thấp (lúc ra mọi người chạy toán loạn vì gặp bọ cạp hay rết gì đó, ko có tấm nào, chỉ có hình lúc vào thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chia tay hang động
    [​IMG]
    Hành quân xuống bờ suối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ồ ôi, ****, ở đâu ra mà lắm **** thế, đúng là **** rừng động đến thì bay
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đố biết chân ai đây ( gợi ý: thành viên nào chân cong nhất hội . kekeke) ( À quên, có 1 cái trong số đó rất thẳng (theo lời chị Hằng)) hahaha
    [​IMG]
    Vui chơi bên bờ suối
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được kinhxinysalem sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 30/05/2008
  5. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Hai cậu bé người dân tộc
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Chia tay suối và ****
    [​IMG]
    Chia tay bản làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đường về HN thân yêu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thật kinh khủng, chặng đường đầy mìn và lựu đạn trên đường
    [​IMG]
    Chia tay những con đường tuyệt đẹp
    [​IMG]
    Chia tay núi rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    TẠM BIỆT XUÂN SƠN VÀ HẸN GẶP LẠI
  7. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    hic, chuyến này ko đi tổn thọ quá
  8. nguyentu0302

    nguyentu0302 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lại đường đi sợ thật....về nhà mới biết mình còn sống...
  9. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua nằm thao thức và bồn chồn vì ngày mai rảnh mà chưa đi đâu, lại còn bị rớt vị Xuân Sơn nên đã lên kế hoạch cho con chiến mã lên đường. Cung đường khoảng 50km gồm thăm quan Đường Lâm( cái này có thăm được tý nào ) thăm đền Phùng Hưng, đền Ngô Quyền ( đất 2 vua) roòi thăm đền mẫu, chùa Mía. Thời gian thì đi từ 8h30 sáng và 3h thì về. Cảnh vật đẹp và yên tĩnh gặp ông bác canh đền Phùng hưng rất cởi mở kể nhiều chuyện hay phết.
    vì cũng đi chơi từ lúc ở Hà tây ra đến giờ nên mệt quá mai post ảnh sau cho anh em chiêm ngưỡng.
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Chú cuội ngồi gốc cây đa
    Nửa đêm thanh vắng sờ đùi Hằng Nga
    Hằng Nga chẳng nói chẳng la
    Cuội ta được thể sờ 3,4 lần
    Thằng Cuội tần mẩn tần mần
    Hằng Nga bực bảo: cái thằng đần kia!
    Có thế mày đã mân mê
    Lên cao tí nữa còn phê gấp 10

Chia sẻ trang này