1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Wave FC - Bay Cùng Làn Sóng

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hieu_sh13, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Honda Wave FC - Bay Cùng Làn Sóng

    Em nghĩ mãi mới ra từ Family.
    Tất cả các loại Wave ở đây, từ Wave Thái đời đầu (anh Tùng) đến Wave Alpha máy đen, máy trắng - đến ZX như của em, rồi RS như anh Cường... Từ đời này sang đời khác, cứ đều đều ra như anh em trong 1 nhà . Cho dù khác nhau về hình thức, trang bị, màu sắc ... nhưng nhìn chung thì vẫn là cơ bản trên nền tảng của Wave. Không phải là Cruiser - Naked - Sport hay gì gì ... mà chính Wave mới là dòng xe phổ biến và được ưu chuộng nhất tại Việt Nam - đúng không các bác? (Vỗ Tay)

    Anh em ta cũng thế, dần dần từ chỗ xa lạ trở thành quen biết, rồi thân thiết, gắn bó với nhau. Tất cả cũng đều như anh em một nhà. Đến nay đã là topic thứ 3.

    Nói thế thôi, chứ anh em ta đã là thành viên của box Ô Tô Xe máy, chừng nào có điều kiện thì cũng sẽ lên đời "vợ hai" - "vợ ba" . Nhưng dù là Wave hay là gì đi nữa thì em tin là sẽ chẳng ai quên được "vợ cả" của mình !!!


    Chúc cho những chiếc xe luôn bền bỉ trên mọi cung đường, Chúc cho tình đoàn kết,thân ái của chúng ta luôn nồng nhiệt và ngày càng gắn bó !

    Trang đầu của topic này để dành post ảnh chuyến đi sắp tới của anh em ta.

    Topic cuf : http://www9.ttvnol.com/forum/garage/846064/trang-1.ttvn

    Được hieu_sh13 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 30/06/2007
  2. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp có topic mới em xin post 1 bài viết về "My Wave" - ZX huyền thoại của em.
    -----
    Trích từ HieuSH''''blog http://360.yahoo.com/my_profile-MHzztEA5cqO92bMuFFTqUfY-;_ylt=Aq0lgKGflb0azUDLZaI5fUGkAOJ3?cq=1
    Sự cô đơn chả bao giờ để cho ta yên ...
    Chiều nay xách xe ra đi, như mọi ngày. Bỗng vui mừng thấy counter đã đếm tới con số 20007. Vậy là cùng với "My Wave" - mình đã đi được 20000 km rồi đấy!
    Làm vài phép tính vui:
    1 năm 8 tháng và 20000km - nửa vòng trái đất rồi đó
    trung bình 32km/ngày
    nếu tính tiền xăng là 12k/l - thì đã mất 5.280k chỉ riêng tiền xăng rồi.
    Trong khi các options intalled cũng chỉ mất dưới 1000k
    Nghĩ lại thấy tốn kém quá nhỉ?! Từ giờ phải tiết kiệm và hạn chế đi lại thôi !!!
    Và lại tự an ủi ... "Mình chẳng bao giờ cô đơn - chẳng bao giờ đi một mình! Với một niềm tin chắc chắn là "My wave" sẽ vẫn theo mình trên hàng chục nghìn km nữa. Không bao h từ chối - không bao h phản bội mình ! I love "My Wave" !!!
    "Phải làm gì để chào mừng kilomet thứ 20000 chứ nhỉ ?!" - Vậy là lại đi. Kiểm tra sơ sơ xe cộ, bơm căng lốp và đầy xăng ... thế là đi !
    Lòng vòng từ Phố Huế - Hàng Bài - Tràng Thi, qua Lăng Bác, lên đường Thanh Niên - leo lên đê, trong đầu lúc này ko định đi đến đâu cả ... nhớ tới lần đi công viên nước từ lâu lắm - thế là đi CV Nước.
    Cứ thế ... đi ... chỉ biết là mình đang đi ...
    Không biết đây là chuyến đi thứ bao nhiêu rồi.... Đi trong sự cô đơn, trống trải, thêm một chút bế tắc của kẻ-không-có-việc-gì-làm ... không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.
    Muốn call cho ai đó để cùng đồng hành - nhưng lại sợ phải gặp những câu như "Tao bận rồi/Em dang busy/ M co viec roi ..." - thôi, kệ mẹ chúng mày !!!
    Thế là ... đi theo tiếng gọi của những con đường. Từ CV nước đi lên một chút. Qua bãi sông, trồng toàn tre là tre (dân gian quen gọi là Bãi Tre). Qua đó là kè Tứ Liên - thấy một con đường nhỏ bên dưới đê, trai gái ôm nhau tình tự (nhìn thật là đau lòng :D)
    Đi tiếp 500m thì thấy sông Hồng trải dài ra trước mặt, dưới ánh nắng chiều con sông đỏ rực một màu phù sa. Những con tàu vẫn ngược xuôi thong thả ... Xa xa là cầu Thăng Long sừng sững bắc ngang sông. Đứng bên này nhìn sang thấy cái cầu sao mà hoành tráng thế. Cứ ngỡ mình đang đứng ở NewYork hay London chứ không phải Hà Nội. Nhìn con sông chỉ muốn cởi hết quần áo mà nhảy ngay xuống, nhưng chắc sự xấu hổ và sĩ diện đã ngăn mình lại !!!
    Rồi cứ thế, đi qua cầu, sang bên kia là đã đi khá xa rồi. Bèn rẽ ngang sang - đi về phía nhà thằng Hồng Anh. Qua xã Hải Hậu hay là gì đó, sang địa bàn huyện Đông Anh. Một con đường đẹp và điển hình: Con đường với những hàng cây, hai bên hút tầm mắt là cánh đồng lúa. Trong gió có mùi của cây cỏ, mùi rơm đốt, mùi phân trâu ... kể ra cũng chả có gì thú vị nhưng sung sướng hơn rất nhiều với nắng nóng,khói bụi và sự ồn ào của nội thành.
    Bắt đầu từ xã Cổ Loa, từ đây phải chạy gấp để đua với cơn mưa. Con đường từ đây trở nên đáng lo ngại. Ô tô chạy bất chấp mọi quy định an toàn giao thông, nhiều quả nhìn thót tim ... Cho dù mình đã biết từ trước-cho dù mình luôn rất tự tin đằng sau tay lái nhưng tốt hết là khuyên mình đừng nên liều ăn thua với ô tô. Đời còn dài ...
    Cứ thế ... an toàn qua Lệ Mật, Yên Viên, về đến Gia Lâm - qua cầu Long Biên và trở về đến nhà vào lúc 7h !!!
    Và như thế, đã xong lễ kỉ niệm với 60 km !!!
    Hà Nội, ngày 26/06/2007
    Được hieu_sh13 sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 30/06/2007
  3. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, mới ngủ dậy, kiếm jì để phá nhẩy
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Sao đi muộn thế?đi sớm về sớm có phải hơn không.Đi 6h là vừa rồi,vừa mát đường vừa vắng nữa chạy thoải và nhanh.
    Mang áo mưa làm mẹ gì ngồi chẳng thoải mái.Anh em góp tiền mua một tấm bạt kẻ loại thường khoảng 20m2 thì ngồi thoải mái mà sạch sẽ gọn gàng{giá khoảng 2300/m2}.
    Có tý ý kiến thế thôi,anh nghĩ là có ích đó{bây giờ mới đưa ý kiến}.
    Gặp lại anh em nhé{ai không biết bơi nhớ mang phao theo nhé},mũ bảo hiểm phải có mới được đi{đỡ mất vui vì nì nèo mấy chú CA nhà quê hihihihiiii.................}
  5. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Anh em ta dung la co nhieu lua tuoi nhieu loai xe nhung gap nhau cam thay nhu rat gan gui va hop nhau, nhung vi dieu kien cong viec va nhieu van de khac ma chung ta thinh thoang moi co the gap nhau trong nhung chuyen di xa,nhung buoi cafe chieu thu7 nen that su nhung cuoc di choi the nay nhu gan ket chung ta voi nhau hon, tang su doan ket hon, chuc cho box cua chung ta ngay mot phat trien, anh em trong nhom thanh cong trong moi linh vuc hoc tap cong viec v.v.v.. chuc cho cac chu wave than yeu cua cac chu Thắng, Hiếu, Tuấn cùng có thêm bạn đồng hành
    cũng rất vui mừng là trong đợt chuyển nhà này chúng ta có thêm thành viên mới đó là chú em 9x hehe( thằng này trông gấu thế mà ngoan phết)
    Anh em ta cũng cố gắng làm chủ tay lái cùng con chiến mã yêu thuơng nhé, đảm bảo an toàn cho bản thân và mấy con ngựa. Thân gửi vài lời đến toàn thể anh em
    chú Hiếu: không nhắc đến con Neo của ở trên ah hehe anh cũng dán bộ tem wave rồi nhớ cho nó hợp với anh em :D
    hôm nào có gì mình design cái logo rồi cho anh em dán vào thôi nhỉ, anh chỉ biết vẽ bằng tay thôi có gì hiếu lo vụ vẽ lại trên máy nhớ, thỉnh thoảng anh em ta cũng nên làm công tác từ thiện nữa nhở để gọi là giúp đỡ mọi nguời có hoàn cảnh khó khăn cái này box ta vẫn chưa làm gì nhiều mà có chăng chỉ là các thành viên đơn lẻ thôi
    To all: mọi nguời nhớ chuẩn bị kỹ càng cho buổi đi chơi ngày mai nhé, xe cộ kiểm tra kỹ dộ an toàn, bơm căng lốp tăng xích, mỗi người trong đội anh em ta mang theo một ít đồ phụ tùng sửa xe đi ,đề phòng bất trắc nhé.Còn về phần tổ chức chuẩn bị Hiếu, anh Tuấn Anh và anh đã chủân bị đầy đủ rồi hy vọng chúng ta sẽ có một cuộc đi chơi thú vị
    Let''s Goooooooooo
  6. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Anh cường ơi mua cái bạt thì chắc không đủ tiền vì mỗi ngưòi đóng 30k rồi nên ko còn dư tiền có gì để lần sau nhỉ, cái này mình mua rồi đưa anh tuấn anh giữ, em bảo mang theo áo mưa còn đề phòng nhiều trường hợp lắm hehe trời không mưa còn mặc áo mưa nữa là
  7. vinhthanhhtc

    vinhthanhhtc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác trong FC Wave!!
    Hôm nay, tình cờ em lọ mọ vào FC của các bác. Chả là muốn nhờ các bác ở đây giúp em, gì chứ cái việc này mà không nhờ mấy bác thì thật phí!!
    Nguyên văn là em đang băn khoăn, phân vân, đắn đo và do dự không biết nên nghiêng về bên nào. Tại vì là em đang lưỡng lự là nên mua Wave RS hay Wave S (loại mới ra ấy). Chả hiểu 2 cái ra sao mà so sánh, mà đánh giá cả, nên chả biết chọn cái nao!!
    Nhờ các bác phân tích và chọn giúp em với, để cái đầu em được mở mang ra, sau này còn có dịp joint cùng Fc của các bác!!!
    Thanks các bro nhiều!!!
    Được vinhthanhhtc sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 30/06/2007
  8. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    ngày mai 7h tại Mỹ đình nhá, em mang nhiều đồ quá nè.
    Mẹ thằng Thành, biến đâu rùi, ko tham ja à?
    Chúc ae nhà WAVE ngày mai thượng lộ bình an, ko gặp bộ đội địa phương, công an jà
    AE theo tôi
  9. datware9x

    datware9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hohoho mai đi chơi rồi hay thía sướng thí
  10. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới các bác wave
    Mong các bác càng ngày càng phát triển, đi khoẻ và cái gì cũng khoẻ ạ,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này