1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honda Wave FC - Bay Cùng Làn Sóng

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hieu_sh13, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, vợ chồng mình về đến nhà lúc 20h00 nhé. Căn bản vì còn dừng lại mua bánh sữa bò ba vì và còn bị hết xăng ở Hoà Lạc, phải dắt bộ 1 đoạn
  2. thanhhuyenau

    thanhhuyenau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    nhầm rồi anh ơi , wave S = wave RS . Còn loại wave nhiều đồ thái là wave 100S (khác wave S) . Wave S có hình và tem giống wave 100S .
  3. thanhhuyenau

    thanhhuyenau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chài đã đi chơi xong rồi Mình chả biết 1 cái j` .
    Hix hix.
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Em Wave lần đầu được đi những con đường như thế này, sướng cả người lẫn xe!
    ---
    Chờ ảnh của Thắng để còn viết blog nào!
  5. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vượt qua gian khổ thành công sẽ tới
    Ngày hôm đó mở mắt vào lúc 5h30 phút sáng, tôi chỉ nghe tiếng rào rào trời đang mưa rất to, nhưng hạt mưa nặng hạt cứ rơi xuống đất nghe rõ cả tiếng lộp bộp. Tôi tự nhủ" thôi chết rồi chẵng nhẽ lại mưa to vây ah", tôi nhắm mắt ngủ tiếp vì thôi kệ nó, nhưng chẳng hiểu may mắn hay rủi ro đang chờ đợi mà 6h15 chẳng còn một hạt mưa nào, trời khô ráo hehe sưóng phát điên lên được.
    sách xe đến nhà ngưòi yêu đón em rồi di ăn sáng, tôi nhủ thầm hôm nay sẽ là một ngày vui đây và cứ thế cho xe tiến thẳng sân vận động mỹ đình cho kịp giờ hẹn với anh em. Gần đến mỹ đình thì cu Thắng gọi điện hỏi tôi xem tôi đến nơi chưa và bảo nó đang đi đón cu Đạt và hẹn gặp nhau trên cầu Thăng Long. Không hiểu tôi có nghe nhầm không mà thằng cu Tuấn cũng gặp tình trạng tương tự .
    8h hơn anh em bắt đầu xuất phát tôi cũng chẳng hiểu nổi thời tiết, có lẽ con gái cũgn giống ông trời lúc nắng lúc mưa thì phải hêh. Áo tôi đi qua vùng mưa thì ướt đi đến chỗ tạnh vì đi nhanh quá mà nó lại khô cũng không biết bao nhiêu lần như thế. Khung cảnh trên đường đi thật đẹp và thật yên bình, nhưng con thuyền đậu lững lờ dòng sông nước đỏ cuộn phù sa trôi lặng lẽ cảnh vật thật yên bình, nào là mùi hoa bưởi man mác, mùi sen thơm từ những cái hồ ngập cả sen ( nhiều sen thế chứ
    Cứ thế chúng tôi đi và cũng sắp đến nơi rồi, nhưng gian khổ mới là đây chúgn tôi bắt đầu bắt gặp những con đường khó và xấu kinh khủng.Mưa đã làm cho những con đường chẳng khác nào một cái đầm lầy.Những tưởng cũng sắp đến nơi anh em tôi cũng cố gắng vượt qua. Thật là khổ khi đi những con chiến mà này mà lại offroad hichic bùn bám vào lốp trơn ko thể trơn hơn đi xe mà chúng tôi cứ như đang làm xiếc hichic. Vượt qua đoạng đường lầy lại dến một con suối, chúng tôi không nhớ đã đi bao nhiêu lâu để qua con dường này nhưng có lẽ phải gọi là quá vất vả, vì trời bắt đầu mưa to, mưa ào ào như có ý thử lòng chúng tôi, đường đã xấu lại càng thêm nhày nhụa. Hiếu đã vài lần xoè làm cho cô bé mà nó đong đưa không biết có sợ không nhưng chú Hiếu cứ cười toe toét và bảo " thích anh nhể". Đúng là thích thật nhưng với anh em thôi, còn chị em chắc không nghĩ thế nhưng không ai kêu ca phàn nàn một tiếng mọi người đều cười và cùng nói nhau cố gắng nhưng mưa cứ to dần và còn đường thì càng ngày càng khó đi, chúng tôi không biết đường nên cứ vừa phải đi vừa phải hỏi nên đôi lần anh em lạc nhau, tìm nhau đến khổ, nhưng mà nghĩ lại vẫn thấy vui. Tôi với anh Cường chả hiểu mọi người đi hướng nào cứ chạy lòng vòng để tìm mãi sau mới thấy bác Tuấn Anh quay lại hỏi " đi đâu đấy". Tức điên người vì ông này cậy chạy quào quào với châu chấu đi chả nhìn anh em, nhưng rồi cũng gặp mọi người, cu Hiếu còn cười toe toét và khoe" trên này có sóng wifi anh ah, em vừa chát với thằng bạn" lạc quan đến thề thì thôi hehe.
    chúng tôi cứ thế tiếp tục nhưng bắt đầu có những trở ngại con đường vào đây quá xa những chiếc xe có dấu hiệu hết xăng xe tôi vạch xăng bắt đầu nhấp nháy và nó yêu đi trông thấy. Anh Tuấn Anh còn xoè đến 2 phát nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến nhà anh chị Vạn Mơ "mừng quá bà con ơi , chứ đi nữa thì chít em"
    Rất nhanh chóng chúng tôi bắt tay vào khâu chuẩn bị đồ ăn vì mọi nguời cũng đã đói và mệt lắm rồi. Tôi với Hiếu hai anh em có kỹ năng nhóm bếp lò tốt nhất( kinh nghiệm tuổi thơ mà ). Mãi than hoa mới bén, vì trời mưa mọi thứ đều ẩm ướt, chúng tôi bắt đầu nướng vịt các em gái thì gọt hoa quả chuẩn bị đồ ăn, mấy chú loi choi như Thắng, Đạt, Tuấn thì ngồi ăn bành mỳ và nhảy nhót ức quá haha đùa thế thôi chúng nó có biết làm gì đâu.
    Bữa ăn đưọc bắt đầu vào lúc hơn 1h với thịt vịt nướng thơm phức, bánh mỹ, dưa chuột, dứa, xoài xanh, và thịt và nấu măng đặc sản nhà anh chị Vạn Mơ và một tô cơm híhí. Trông cứ như một bữa tiệc vậy mọi nguời nâng cốc chúc mừng và chén thôi, nhìn mọi nguời ăn uống vui vẻ tôi cũng thấy rất vui, chưa bao giờ tôi đi một quãng đường vất vả như thế để có những giây phút yên bình thế này, trời không còn mưa nữa quái lạ với thời tiết. Mọi người đều bảo đây là một chuyến đi không thể quên có lẽ như thế thật nhưng mọi gian nan và vất vả mới có giây phút thành công như vậy chứ, không ai bỏ cuộc hoặc kêu ca mọi người đều động viên nhau cố gắng lên để tới đích. Cảm ơn vì có những người bạn như thế, những con người trẻ tuổi với lòng nhiệt huyết, những người lơn tuổi với ý trí kiên cường. Chúng tôi đã thành công trong chuyến đi của mình và có những giay phút những cảm nhận khác nhau nhưng mọi nguời có lẽ đều vui đều thấy tự hào vì chính bản thân họ sau chuyến đi này. Còn nhiều thử thách trên quãng đường về, mưa to gió lớn , đi lạc đường nhưng chúng tôi đã về nhà an toàn, thế cũng đã là một thành công nữa rồi
    hỏi các chú một câu:" Lần sau ai đi thế nữa không, khoái quá tôi sẽ đi tiếp nếu có cơ hội đi thế này vui thật ".
    chưa bao giờ viết một bài dài thế này trên ttvnol mà văn chương cũng chẳng giỏi nhưng thấy muốn viết quá. các anh em nhà mình ai thấy hay thì vote đi
  6. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Post anh di nào các chú
  7. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Anh về đến nhà cũng vào khoảng 20h tối qua.
    Mệt đau lưng và chỉ kịp ăn cơm hộp{vợ đi chơi cùng nên không nấu cơm},tắm rửa xong là ngủ.Các việc khác vợ làm hết.
    Đến sáng nay có người gọi mới dậy,nếu không ngủ đến 10h sáng luôn.
    Nhưng đi chơi cũng thấy vui,nếu như lúc về chời không mưa thì tốt đằng này mưa cả ngày.
    hội xe cào cào có khi biết chuyến đi này của hội mình cũng thèm ý nhể hihihihii.............
    Anh thấy thú vị khi người bị ướt như chuột đứng giữa ngã ba đường mà chẳng biết đi đâu về đâu.Nhìn những chặng đường toàn bùn đất phải nói là chưa bao giờ nghĩ mình trong hoàn cảnh này.
    Có lẽ cái tên wave chiến không phải vì dáng vẻ mà vì chất lượng của xe và những chặng đường anh em đã đi qua
    Ảnh đâu lên đê,tiếc mỗi mấy quả đường bùn đất,suối chẩy không được đưa vào ảnh.
    Nó sẽ nói lên nhiều điều đó!
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    nhầm rồi anh ơi , wave S = wave RS . Còn loại wave nhiều đồ thái là wave 100S (khác wave S) . Wave S có hình và tem giống wave 100S .
    __________________________________________________
    Đúng rồi đó,hôm rồi anh qua đại lý thấy điểm khác biệt này.
    Wave 100S mới là xe có nhiều đồ của thái gía khoảng 16 triệu rưỡi.
    Tem mới mình được còn lại chẳng có gì mới cả.
    Nếu mua thì mua wave 100S ấy rồi nhập hội wave để thử xem có khác biệt gì không.
  9. 28984

    28984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ý mình nói là con wave100S này chứkhông phải RS đâu, con này nhiều dồ Thái mà nghe nói đi cũgn đưọc nhưng mình thấy chạy NeoGT phê
    Hôm qua đi offroad bằng con Neo này mới thấy mình mua nó không uổng tý nào, chạy sướng điên
  10. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    chờ đợi ở sân Mĩ Đình
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này