1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honey moon in Thailand

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi muathukhongcoanh, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Không phải là em xui dại bác đâu. Vấn đề bác nói là đi Thái cho rẻ, đúng là nếu đi Thái theo Tour rẻ hơn đi trong nước, nhưng bác lưu ý đó là đi theo tour du lịch, vì các công ty du lịch có mối quan hệ với hãng hàng không, rồi khách sạn, nhà hàng, nên họ có thể có được giá rất ưu đãi....nhưng em đã nói ở trên rồi đấy đi theo tour thì chẳng có ý nghĩa gì của honey moon cả...nó đi như ăn cướp, làm gì có thời gian dành cho nhau.....em mới nói là bác nên tìm mấy bãi biển, trong nước hay nước ngoài thì còn tùy vào ngân sách, đến đó mà nghỉ ngơi tận hưởng. Cũng phải nói luôn, đi kiểu này...dù là đi Phuket, Samui hay Bali, đều không rẻ nếu bác tự đi, vì lúc đó bác sẽ phải tự lo mua vé máy bay, đương nhiên là không thể có mức giá ưu đãi như của các công ty du lịch, khách sạn đàng hoàng 1 chút ở các khu nghỉ dưỡng đó cũng không hề rẻ...mà honey moon thì đâu có xuềnh xoàng quá được....Em thấy, nếu có thể, bác tót sáng Bali, không thì phi vào Nha trang, ra Vinepearl mà nghỉ lấy 1 tuần là sướng nhất.....Chúc bác có 1 kỳ nghỉ thật vui....
  2. muathukhongcoanh

    muathukhongcoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    @ ihave2feetbut0money: Em bắt đền bác đấy, bác xem thế này có chết em không.
    Chẳng là kể từ lúc đọc bài của bác, anh giai nhà em cứ hừng hực khí thế là : "Mình đi Malay rồi qua Sing chơi đi em". Em khuyên nhủ thế nào cũng không hạ hưng phấn được. Bác bảo thế có đú không cơ chứ! Chết thôi, chết thôi, chưa lấy nhau còn thế này chứ lấy xong rồi chắc "đời thủa nhà ai vợ nói mà chồng cứ cãi nhem nhẻm nhem nhẻm ra" ấy chứ...
    Nói vậy thôi chứ, em là em cứ quyết tâm đi TL đấy. Kệ lão ta...
    Hnay lướt vào airasia, (http://www.airasia.com/site/vn/home.jsp), tay chân cứ gọi là phấn chí cả lên khi click vào chặng HN-BKK-HN. Sướng!
    À, mà bác nào đã ở The Twin Tower Hotel rồi, cho em xin tí KN nhé, bọn đấy không biết service có tốt không và có gần trung tâm BKK không các bác nhỉ?
    Em mới search được tí thôi, tại cứ thấy bác nào suggest thế nào thì em lại cứ gọi là "bay theo" hướng đó của bác đấy ạ. Đú! bgiờ lại chuyển hướng từ đi Patt sang đảo Con Voi mới chết chứ. Phuket thì chắc em chảng dám đi rồi. Gì thì gì, thầy đã phán cái số của vợ chồng em nó kị sông nước, mà nước ở đâu chứ sóng thần ở Phuket thì em quá hãi...
  3. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Hihi, hai vợ chồng đúng là hợp nhau nhỉ. Giờ còn trẻ cứ đi mạnh vào các bác ạ. Mai kia sinh em bé chả đi được đâu, đầu bù tóc rối nhìn gớm lắm.
    Coi chừng cái vụ airasia nhé, nhanh tay nhanh chân có khi vẫn chưa được đâu. Nói chung là mua được vé của nó cũng trày da, tróc vẩy. Nếu khó quá thì đặt xừ bọn Kim Mã cũng đuợc. Mà y như rằng là chúng nó lại leo lẻo cái mồm "Giá đây cao hơn trên mạng, chịu được không?". Nghe điên thế!
    Đi Thái Lan cũng ok. Tranh thủ ghé xem show lady-boy. Nhiều ông đi với vợ mà cứ tranh nhau chụp ảnh cùng các "em" í. Ôm eo nghe tình cảm lắm. Các bà nhìn ngứa mắt mà chưa biết làm gì. Mẹo nè: đứng sau cấu đít em lady-boy. Em "á" lên một tiếng rồi quay ra chửi... tiếng Thái (thì chắc là "mồ tổ đứa nào véo đít bà", đoán thế). Chồng nghe thấy giọng của "em" là đảm bảo ngất ngay tại chỗ. Không dám bén mảng nữa.
    Hooney moon vui vẻ nhé. Lần này chúc sinh đôi hai ông ku. Mai kia tha hồ "cày" mà mua nhà lấy vợ cho chúng. Hihi
  4. muathukhongcoanh

    muathukhongcoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tranh thủ cuối tuần gọi điện thoại thử ra Airasia xem sao. Gặp em Hiền giọng dễ thương dã man. Em ý tư vấn mua vé của hãng rất nhẹ nhàng và nhiệt tình chứ tớ thấy có như bác nào đó complain đâu nhỉ. Mua ở đây nó chỉ lấy phí dịch vụ thêm 1$/vé thôi mà các bác. Nhưng mà nó không có vé promotion, mình phải tự mua. Ở đây, hạng rẻ nhất đi BKK là 39$/ chặng chưa bg các loại thuế và lệ phí.
    Mình vẫn muốn đi TL nên đành chờ đợi đợt bác BKK knock out thêm đợt vé nữa vậy.
  5. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    39$ chua thue là ngon rồi, vé đi đợt này đắt vì cuối năm dân làm việc ở Việt Nam nó không về nước mà vòng qua Thái nghỉ ngơi xả láng nhiều cho nên vé đi sẽ đắt, vé về thì rẻ hơn.
    Honeymoon thì mình nghĩ bạn cứ chọn mấy đảo mà đi, thời tiết này nắng ấm đi đảo nàm dài ra ăn uống nghủ nghỉ ấy, đọc truyện, đi dạo , chụp ảnh.. thế là perfect đấy. Koh Samui đẹp cực kỳ, Koh Chang cũng tuyệt vời nhưng còn hơi đơn sơ, Phuket thì là nơi du lịch đông đúc, nếu thích yên tình thì nói chung là Koh Samui mà đi. Malai thì mình không biết nhưng bạn cứ đọc thêm để tiện so sánh.

Chia sẻ trang này