1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honey moon ở Hội An và Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demlangdu80, 08/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Honey moon ở Hội An và Đà Nẵng

    Chào mọi người
    mình đã đặt trăng mựt ở Hội an Resort sau đó sẽ lên TP Đà nẵng chơi 1 day. Nghe mọi ng bẩu ở Hội An bùn lém. Bác nào có kinh nghiệm ăn chơi ở đất này giúp mình với
    Tks nhìu
  2. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đi trăng mật Hội An về đây nè, vui và thích lắm bạn ạ, ko bùn 1 tẹo nào đâu
    Tớ ở River - Beach Resort (gần biển) 4 ngày 5 đêm
    Có nhiều chỗ chơi lắm nhé:
    - Đi xe đạp đi dạo quanh phố cổ
    - Ra chùa Cầu chơi này
    - Đi dạo và thăm các hội quán này
    Đặc biệt có rất nhiều đồ ăn ngon bạn nhé, tớ kể cho bạn 1 số quán ăn ngon mà nhờ đó sau 1 tuần vợ chồng tớ béo núc ních đây này, hihi
    - Quán hải sản Lucky (đoạn gần biển) ngay trước mặt Resort của tớ, chính xác hơn là ngay trước mặt Hội An Beach Resort, đồ ăn ở đó vừa rẻ, vừa ngon và phục vụ nhiệt tình, tớ làm luôn 2 con cua rang me mà chỉ có 50k/ con thui nhé, còn tươi nguyên nhé --> nhà tớ ăn ở đây 3 lần tất cả
    - Quán Good Morning ở đường nào tớ quên mất rồi, ấy cứ hỏi Á Đông Silk là quán đó gần đấy đấy. Đây là quán bán đồ Ý cực ngon, tớ thích nhất là món SNoKi (mỳ ý), tớ viết ko đúng đâu nhưng bạn hỏi là họ biết đấy, pizza và kem teramitsu cũng ngon lắm nha
    - Quán Glory trên đường Nguyên Thái Học, đây là trường dạy nấu ăn ở Hội An, phục vụ theo phong cách Tây, thức ăn thì ngon khỏi nói, hihi, bạn thử 1 số món bánh ướt, chả bao mía, vịt nấu cam, thịt kho niêu.... tớ ko nhớ nữa vì nhà tớ gọi nhiều món lắm ---> Quán này ấn tượng nhất
    - Đối diện quán Glory là quán cà phê cùng chủ (tớ quên tên rồi) ah tên là Mango, có bánh và Capuchino ngon lắm nha, quán này toàn Tây vào
    - Quán WaLoo(Vạn Lộc) ở gần chợ, có cao lầu, hoành thánh chiên và bánh vạc ngon lắm. Nhà tớ còn thử những món dân tộc này ở Quán Đặc sản Hội An và Quán Trung Bắc (hình như trên đường Hai Bà Trưng hay gì gì đó)
    - Bánh mỳ ở đây rất ngon nha, có 1 hàng ở chợ đông nghịt 8k/ cái, còn các hàng bán rong thì 5k/ cái, bánh mỳ với nhiều loại nước thịt, ngon lắm
    - Có 1 quán Thái ở đường Nguyễn Duy Hiệu có món súp cà ri cũng ngon
    Địa chỉ may quần áo:
    - Cửa hàng Á Đông Silk là đẹp nhất và nhiệt tình nhất
    - Cửa hàng Yaly trên đường Nguyễn Duy Hiệu (số 385 thì phải) cũng nhiều đồ lắm, có giày, quần áo, túi xách...
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ra Cù Lao Chàm chơi, biển đẹp, trong vắt, lặn ngắm san hô thích cực kỳ (trời này hơi lanh! ). Ngoài ra đồ biển ở đảo tươi roi rói, ngon khủng khiếp, nhớ món cua đá thế!
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tớ tư vấn cho 1 tour nài
    4ngày rưỡi hoặc 5 ngày đi Huế - Đà Nẵng - Hội An
    Bạn có thể đi theo lịch trình:
    Sáng ngày thứ 1 : Check in phòng, nghỉ ngơi, ăn sáng = 1 đặc sản của ĐN như mì Quảng, rồi đi Ngũ Hành Sơn (thăm chùa Linh Ứng, chùa Non Nước, động... (quên tên:D), làng đá mỹ nghệ).
    Chiều: Từ Ngũ Hành Sơn đi Hội An (thăm phố cổ, Lai Viễn Kiều, hội quán Phước Kiến..., ăn 1 số món đặc sản của Hội An như cao lầu, chè bắp, bánh tráng đập, hến xào...)
    Tối : Bạn nên enjoy Hội An vào buổi tối, ngoài dịp 14 âm lịch hàng tháng, dịp lễ lớn có nhiều khách du lịch như tết Dương lịch cũng có thả hoa đăng và hát bài chòi.
    Sáng ngày thứ 2 : Ngắm biển Cửa Đại buổi sớm (lạnh run rẩy, rất lãng mạn:P). Từ Hội An có thể bắt bus or xe khách đi Lăng Cô, rồi ra Huế chơi.
    Trưa đến Huế, book phòng, thưởng thức vài đặc sản Huế như các loại bánh Huế, cơm hến.
    Chiều : thăm Đại Nội Huế, thăm vài con đường nổi tiếng ở Huế (đường phượng bay, cầu Trường Tiền), nhà vườn.
    Tối : ăn cơm chay, nghe ca Huế.
    Sáng + chiều ngày thứ 3 : thăm Lăng Tự Đức, Minh Mạng, Khải Định, chùa Thiên Mụ, chùa Huyền Không I và II...
    Chiều tối : Bắt xe về lại ĐN. Thăm TP ĐN, đi dạo trên đường Bạch Đằng, cầu sông Hàn, tiếp tục ăn vài đặc sản: bánh tráng cuốn thịt heo, nem lụi, đêm xem cầu sông Hàn quay.
    Ngày thứ 4 : Đi Bà Nà nhỉ? Nghỉ đêm trên Bà Nà mùa này e hơi bị lạnh:D, nhưng có thể sáng đi chiều về. Chiều về sớm có thể rẽ qua suối Mơ chơi.
    Tối : Lại măm măm vài món nhậu ĐN như cá đuối nướng chẳng hạn, đi thử cafe ĐN xem khác cafe HN bao nhiêu lần.
    Ngày thứ 5 Thăm bán đảo Sơn Trà, một số bãi biển đẹp của ĐN trong phạm vi +/-20km, tùy theo thời gian bạn ở lại ĐN là sáng/trưa/chiều/tối ngày hôm ấy !
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lịch trên là tớ đi theo công tác, còn đằng ấy muốn áp dụng cho mật ngọt thì cũng có thể (nếu muốn )
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế này vỡ mật mất cô ạ!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ối xời ơi đi công tác thì có bao rờ được tử tế đâu (toàn như cưỡi ngựa xem hoa )
    Cũng bởi vì thế nên mới phi được suốt dọc chiều dài đất nước 1 cách nhanh nhất đới chị ợ
    Có đợt 2 ngày mà đi 3 tỉnh
  8. crazy_hanami

    crazy_hanami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bạn suhaobapcai noi đúng đấy, ở HộiAn có nhiều thứ để chơi, ngắm và làm lắm bạn ah . Ko buồn chút nào đâu , vui lắm thì tớ chưa cảm thấy thế , nhưng lần nào đi HộiAn về cũng thấy xả stress và dễ chịu vô cùng . Con người ở đây cũng tốt, nhiệt tình và nồng hậu . Đặc biệt là ko đeo bám khách du lịch, họ cho mình xem đồ, thử đồ tẹt ga, ko mua gì mà vẫn rất vui vẻ nhé (Ra đến Huế là thấy khác một trời một vực luôn ý).
    Nếu có thời gian bạn nên mua tour đi thăm thánh địa Mỹ Sơn - di sản TG nữa nhé . Hoặc tour đi thuyền trên sông Thu Bồn cũng hay hay , gần HộiAn còn có mấy làng nghề trồng rau, làm mộc... bạn thuê xe đạp đi thăm hoặc mua tour đều đc . Dễ dàng và thuận tiện lắm.
    Về nhà hàng thì mấy cái bạn Suhaobapcai nói đều nổi tiếng cả . Tuy nhiên phương châm của tớ la đi đến đâu, ăn đồ đặc sản và food street của họ nhiều nhất cố thể (món gì ko cố đc thì thôi ) để trải nghiệm và tìm hiểu thêm về nơi đó. Nên tớ chưa thử pizza, mỳ Ý, đồ ăn Thái ở đó.
    Tớ kết nhất quán Hải''s Scout Cafe (0510-863.210, 98 Nguyễn Thái Học và 111 Trần Phú - quán này có 2cửa), đồ ăn vừa ngon, trình bày đẹp mắt, quán cũng đẹp và rộng rãi. Giá cả thì cao hơn mức trung bình chút xíu, nhưng đáng đồng tiền bát gạo.
    Một cụm nhà hàng nữa mà bạn có thể tham khảo là White Lantern (710 Hai Ba Trung - chuyên phục vụ khách DL theo đoàn), Mermaid (2Trần Phú - nhà hàng bình dân phục vụ các món ăn truyền thống của HộiAn và VN), Morning Glory (106 Nguyễn Thái Học - nơi dạy nấu ăn cho khách DL và là nhà hàng luôn) và Cargo Club (107 Nguyễn Thái Học - chuyên bánh ngọt Pháp thì phải) - bạn Suhaobapcai nói về 2nhà hàng này thì phải. Cụm nhà hàng này của cô Vy ở HộiAn, rất nổi tiếng trong lĩnh vực chế biến các món đặc sản HộiAn và dạy nấu ăn cho khách DL.
    Các món ăn ko nên bỏ qua: Cao Lầu (tớ thấy rất ngon), bánh bao bánh vạc, hoành thánh và bánh đậu xanh của HộiAn.
    Ngoài ra ở đây có rất nhiều bar mở cửa muộn (tầm 2h sáng - nhưng chỉ những quán ở xa trung tâm phố cổ thôi nhé.) Giá đồ uống cũng hợp lý. Phải tội toàn Tây, hôm bọn tớ vào một quán, ngồi một tẹo thấy mấy đôi flirt nhau rồi dắt nhau đi đâu mất tiêu
    Về shopping và may đồ, theo tớ chẳng nên may đồ ở đây làm gì, chỉ đc cái là siêu nhanh.,nhưng chất lượng vải và sản phẩm thì bình thường, ko khéo còn bị đắt ấy chứ. Tớ hỏi thử công may + vải một cái quần suông kiểu của Mango bây giờ mà nó quát tớ 360ng, trong khi quần MNG xuất khẩu tớ mua 280ng ở HN. Tớ thấy HN vẫn là nhất - về HN tiêu tiền cho mấy khoản đó cho lành. Còn shopping thì đồ thủ công mỹ nghệ ở Hội An ngoài đèn ***g ra, gi gỉ gì gi cái gì ở HN cũng có, đẹp thậm chí rẻ hơn thế. hehe
    @suhaobapcai: Chúc mừng ấy và Trường Minh nhé! Hôm thứ 2 tớ mới biết bọn ấy cwới rồi. Hơi buồn vì ko đc mời, hehe. Tớ học cùng lớp G với TM này. Ảnh cưới của bọn ấy ở phần 3 tớ cũng mới xem đc, rất đẹp. Cô dâu càng ngày càng xinh . Mà ấy cho nó ăn ít thôi, trông nó vừa béo ú, vừa trắng nữa chứ, he he. Một lần nữa thành tâm chúc mừng hạnh phúc của 2 ấy nhé!
  9. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    nghe hay thế nhỉ ,cho mình hỏi hết bao nhiêu $ cho kỳ nghỉ này .????
  10. suhaobapcai

    suhaobapcai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bất ngờ quá, đúng là trái đất tròn xoe, chúng mình toàn là người quen với nhau. Ấy học cùng lớp G với Minh béo nhà tớ à, hì hì, nick là crazy_hanami, nhưng tên thật là gì vậy?
    Vợ chồng tớ cám ơn bạn crazy_hanami nhiều nha!!!
    Cũng chúc ấy luôn luôn hạnh phúc nha!!!

Chia sẻ trang này