1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HONEY to the BEE that PINK for US (*_*) !!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi extraordinary_gemini, 30/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    lại tụt rồi...leeeeeên nào
    Bạn Who: xe đạp đôi cute thế, biển đục thế chắc không dám tắm đâu nhỉ
    EK: em vẫn chờ cái code của sis đấy nhé

  2. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hôm nay Amiga đã mua cái này để cho hợp với em iPod và để bảo vệ em ý luôn
    [​IMG]
    Nhắn Mèo: không dùng PSP thì gửi cho tớ đêê...trắng hay đen gì tớ cũng nhận tuốt
  3. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Để tớ hỏi ông xã già nhà tớ đã2 con Black & White để mốc meo từ hồi mua về đến giờ cả năm rùi ýCơ bản mình vừa lười lại vừa low tech nữa ấyhehe
    @Sún :Chân trắng xếhum trước tớ cũng có serie ảnh thiên nhiên xế này đẹp nhắm(chú thích là thiên nhiên đẹp thui,còn tớ thì trông béo ục)giấu tiệt ko dám cho ai xem
    Mà mình để ý bạn Sún có quả má hồng nhìn tự nhiên yêu ko tả được
    Tuần vừa rùi tớ định đi biển nhưng dự báo mưavà mưa thật
    @Ek:Sis dạo này béo lên hay sao ý ạ,em thấy ảnh tóc bên LĐ trông bíu tốt phếtmờ công nhận sis Ek rất chi nà hợp với màu hồng ạ
    Cái vụ ảnh đi nắng đấy em hông rám bốt ở đấy,sợ các bác ý ném đá chít,vì trông chả khác gì mafia cảem rịu hiền thế mà...
  4. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    @Anh Aszzz:kưng ơi cũng có mí người kêu góc chụp đó trông giống An jế lì a Zốlìchắc zống nhất quả môi zẩuDạo này kưng tàu ngầm hơi bị kĩ đấy nhớ
  5. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    To Cin: vào tường thuật vụ đi Sing cái nhờ ( mặc dù tớ ngó ở blog rùi ), cơ mà gái đi nhanh thía, đang định nhờ gái ngó mấy đôi dép cho
    To Dê: ôi cái áo đẹp ghê cơ, vẫn chưa đi mua được máy ảnh vì còn nhìu dự định quá, thôi chắc để tháng sau cưng ạ, chắc từ giờ tới đó chị ko đi đâu nữa. Kưng đi xe đạp làm chị lại nhớ ngày xưa cả lũ đi xe đạp đôi, nhìn thì thích mà đạp thì sao mà mệt thế, cuối cùng chị cứ ngồi ì ra chạ đạp điếc gì sất : D
    To Mì gà : em iu ngó hộ chị xem có cái đựng Ipod shuffle mà nó pink pink như cái kia ko em, hum nay chị nhớ mang son rùi ke ke PK 271 em nhé
    To Mèo: uh, xem ảnh ý đúng chết cười em ạ, chụp ảnh thì trông nó bếu lên thế đấy ku chứ chị có lên cân nào đâu, tóc tai giờ chạ khác gì đầu con sư tử là mấy ( ko biết nói thế này thì có phải là sỉ nhục con sư tử ko nhờ)
    To Thanh đại ca: tuần sau đi, em còn cho ku em của em đi
    To Kều: hum qua gặp chị ý có 5p, dạo này ol toàn sát giờ chị về, chị ý có quả ava mới cứ gọi là siêu xinh em ạ, mà chị đang tự hỏi sao cái mẹt non choẹt ý mà có thể 81 được nhờ, bảo mìn 9x mìn cũng tin ngay ( lạy giời chị ý ko lượn vào đây)
  6. que_cui

    que_cui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người ọp ẹp, đi đây đi đó, bay qua bay lại, biển nọ núi kia, thành ra nảy sinh lòng ganh tị.
    Mùa hè tươi đẹp thía mà mà iem vưỡn phải đi học. Và sau đây là những bài học của iem ạ:
    Bài học thứ nhất: Cái hộp màu hồng
    Sau 5 phút ngắm nghía cái hộp bằng nhựa màu hồng, để trên một cái bục trắng, em không thể lý giải được nó là cài thể loại gì. Thằng bạn em chạy lại tóm cổ lôi đi, nó bảo nếu thích về Studio nó làm cho một cái mà đựng kẹo.
    Đây là cái hộp ạ:
    John Mc Cracken
    Song, 2004
    50,8 x 31,3 x 19,3
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bài học thứ 2:
    Giữa một tham cỏ xanh tươi, có một tấm bạt màu hồng. Người ta cử hẳn một em trên 70kg đứng cạnh, ai mon men lại gần là em ý lườm. động tay vào là em ý quát. Nếunhư xinh tươi như mấy em đứng bên triển lãm BMW gần đấy thì em còn hiểu nó là cái gì , đằng này...
    Nó đấy ạ:
    Tanaka Atsuko
    work, 1955
    1000 x 1000 cm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bài học thứ ....... thôi, có khi thôi, thôi là thôi hẳn ý, không em mà trưng ra nữa, mọi người lại bị ám ảnh như em. Chắc tại chưa đến cảnh giới.
    Sau một ngày học tập miệt mài, về đến nhà lăn quay ra ngủ, 11h45 thức giấc, bật máy, chat với EK thân iu được 3 câu, thì EK bỏ em Ek đi ăn ngao Tủi thân lắm ý.
    @EK: đi ngủ đây, mai ko thèm chat với EK đâu, mai phải đi học buổi sáng.
    @ Dê: xinh nhể (sao không bao giờ thấy online nhé, lạ lém ý)
    @ Tâm: hehe
  7. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    ôi trời, biển Đồ Sơn giở đục hơn nước sông Hồng thế cơ à
    [​IMG] Hải cẩu... con   [​IMG]
     
    [​IMG]
  8. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Biển ĐS không hiểu người ta đang làm gì mà đục lắm anh ạ, nhìn đã thấy khiếp, thế mà vẫn bao nhiêu người lao xuống bơi lội, chắc muốn tắm bùn cho đẹp da
    Anh Xi có chữ kì làm em lần nào quote xong cũng fải e***
    @Ek: chạ biết áo của ai nữa, lên ảnh đẹp ghê cơ. Bọn em không chỉ đạp xe mà còn đua cơ, hò hét ầm ĩ, đôi nào thua fải trả tiền mà, đạp ghê quá tối qua về chân đứa nào đứa nấy mỏi nhừ.
    Em xe ôm hôm qua bảo em là tuần sau em ý cũng đi ĐS, đi xe máy hẳn hoi, chắc em ý chưa chừa
    @ chị Củi: em buzz chị + gửi off message mà không thấy chị trả lời, còn em thì fần lớn là invisible chị ạ
    @ bạn Mèo: tớ cũng ko hiểu sao chân tớ lại trắng bất thường thế, trắng hơn mặt + người+ tay bao nhiêu, năm ngoái chụp ảnh cũng Đồ Sơn bon nó bảo: chân mày như chân giả làm bằng thạch cao ý
    Tớ hay đỏ mặt, ra nắng lại càng đỏ, thế nên không chỉ má hồng mà toàn bộ mật cứ gọi là tưng bừng luôn.
    @ all: à sáng qua còn có vụ em vừa vào ga, đang lơ ngơ tìm tàu, tự nhiên có anh cứ cầm hoa tặng, em nghĩ là nhầm người nên kệ, mí cả đang chạy bở hơi tai theo tàu, anh ý lại cứ chạy theo gọi: "em ơi, sao không nhận hoa của anh". Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười
    Được u0who sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 04/07/2007
  9. thanhdqu

    thanhdqu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    4.065
    Đã được thích:
    0
    @ em dê: ôi, cứ như phim Hàn xẻng í nhờ ^_^, anh í trông ra sao ??
  10. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Úi anh hỏi em thì em biết hỏi ai, với em lúc đấy đẹp nhất là cái toa tàu số 5 mà chạy theo mãi không đến nơi, làm sao dám ngoái lại nhìn anh kia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này