1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Honeymoom

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amsco, 27/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SaoHomSG

    SaoHomSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hic nàng bít ko, tớ fải canh để ăn hỏi đúng vào CN. Chiều thứ 4 ngày 6-11 cưới , tớ bảo anh xã là sáng em vẫn đi làm,12h em đi trang điểm, 15h rước dâu. Ngày thứ 5 em đi làm bình thường. Sáng thứ 6 em đi làm, chìều thứ6 xin nghỉ sớm 2 đứa fi vào SG luôn. Ở cty tớ nghỉ nửa ngày vẫn đc tính là đủ. Thế nên fải tiết kiệm tối đa ngày.. hic sau khi trình bày ý kiến trên, tớ bị bố mẹ và anh xã bảo là hâm, hôm cưới mà còn định đi làm
    Tớ đi làm hơn nửa năm rùi ko dám nghỉ ngày nào, hè này cũng ko dám đi chơi. Tiết kiệm tgian cho honeymoon
    [/quote]
    Nếu bạn dự trù công việc cầnlàm trước thì không có vấn đề gì, khi mình cưới mình làm.......hết ngày thứ 6 lun chứ không làm nửa ngày đâu à. Sáng thứ 7, 3 giờ sáng má mình kêu dậy đi mua hoa.....mình trang trí hoa nhiều lắm nên tự mua tự làm từ hoa cài áo cho cả gia đình, hoa cắm trong nhà, bàn thờ, hoa cô dâu......đền 12 giờ đêm ra sân bay đón........ba má chồng nữa cơ.......nhưng bù lại sau đó mình nghỉ 2 tuần đi chơi.......bù hihi
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
  3. kalytruong

    kalytruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhe, mình sẽ thử thuê xe máy đi loanh quoanh chơi, tiếc thật, k có thời gian dài để trăng mật vì 2 hôm sau phải bay rồi.
  4. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    <P> </P>[/sign]
    [/quote] hihi đã thế bọn mình vác theo 1balô bánh mì gối và xúc xích thịt nguội nằm trg KS của VinPearl ăn cho đỡ tốn tiền Đà Lạt thì mình đi 2lần trg 2năm liên tiếp rùi, chán rùi. Đi Phú Quốc thì lại bay tiếp chặng nữa nhỉ, hic tốn kém quá
    [/quote]
    hơ hơ, nàng ui, bay lun ra PQ đi, ra Vinpeal mà ăn bánh mì còn gì thích nữa. Để tiền ờ KS Vinpeal ra PQ tiêu cho sướng. Đi nhìu nới mệt lắm đoá
  5. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Sapa đẹp và lãng mạn, quen được 1, 2 đôi, tha hồ chụp ảnh váy dân tộc. Chẳng bít mấy bạn ấy có lên ttvn ko ???
    Các bạn chuẩn bị kỹ thế, mình đây thời gian còn chẳng có. Nhưng vẫn nhớ nhất là cảnh chạy tầu, lên tầu được 1'' thì tầu chạy.
  6. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic nhìu ng` chê Nha Trang - Mũi Né nhỉ... Làm mình fân vân quá đi. Mà kể ra SG cũng ko có j` nhg mà ko hiểu sao mình thik vào SG lắm lắm ý. Có hôm sáng sớm thứ 7 bay vào SG, chiều tối CN lại bay ra, nhìu lúc thèm vào SG fát điên ý.... hic hic
  7. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ ở SG mà chả mê SG mấy nàng ạ, lúc nào cũng đông đúc xe cộ khói bụi. Được cái thời tiết ổn định, không khắc nghiệt như ngoài Bắc thôi. Nàng đi honeymoon ở SG thì chả có gì lãng mạn cả, đi PQ như VC tớ nhé
  8. vochongTL

    vochongTL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến honeymoom lại buồn. Hôm trước cưới hôm sau thi --> ở nhà à, bùn wá
    Hè này phương Nam thẳng tiến
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    xời, tớ cưới 3 tháng rồi còn chưa thấy hình thù cái honeymoon nó tròn méo thế nào đây. ở HN, vừa ít xiền lại vừa thích 2 vc tự đi chứ ko thích đi theo tour thì đâu trong cái thời buổi tốn kém thế này hả mọi người?
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn đi Sapa đi cũng rẻ mà. Vé tàu2 chiều là khoảng 300 ( giường nằm, đệm êm, toa 4 giường. Tháng 12 mình đi chỉ có 285, bjờ chắc fải >300 ). Ở KS thì mình thấy Darling Hotel cũng tốt, nhân viên nhiệt tình, hơi chật 1tí nhg ấm cúng, nước nóng lúc nào cũng có sẵn, ko bị kiểu đang tắm hết nước nóng. Mà hồi đó có 300/fòng đôi. Đi lại thì bạn đi xe ôm ở đó, tự đi đc hết ý màh. Đi Sapa ko cần đi tour đâu.

Chia sẻ trang này