1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hong Bet

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mutilator, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Đang cửa cẩm em được đến 3 tháng rồi, sóng gió cũng nhiều, tình cảm cũng suôi suôi, chỉ một trận nhậu với anh em đồng nghiệp mà hôm đó mình quậy tá hoá trên phòng kế toán, túm lấy em mà hôn, giờ đây em không thèm nhìn mặt mình. Các em cùng phòng với em chẳng coi mình ra cái đinh gì cả. Mình cũng đã xin lỗi, nhưng coi bộ đã muộn rồi, chán chết. Giờ không biết tính sao đây.
  2. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ là muộn, nếu lời xin lỗi của bạn là chân thành.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    " Túm lấy hôn" .. đấy chính là hành động mang đầy phong cách đàn ông, chẳng có gì phải áy náy. Chỉ có điều, bạn hãy " túm lấy mà hôn" trong lúc tỉnh táo thôi.
    - Theo tôi cô gái đó đang chê bạn hèn đấy, lúc tỉnh táo thì không dám làm gì phải mượn rượu để hành động, hơn nữa bạn lại có thêm 1 sai lầm là xin lỗi.... Theo bạn hôn người mình yêu là có lỗi à???? Tôi nghĩ thái độ không thèm nhìn mặt bạn của cô ta không phải là do muốn bắt lỗi bạn mà động cơ của nó là để thử thách bạn.... Cứ xông bừa lên đi... "thua 1 trận đánh không có nghĩa là thất bại cả cuộc chiến tranh"
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    --> cho bác chết! E là e cay lắm mấy lão say sưa không làm chủ được mình. Tự nhiên mất cả hàng kí lô uy tín. Khôn ba năm dại một giờ.... Cho chết! Cho chết! Đáng đời gã say rượu!
    Hì! Dưng mà ai chả có sai lầm... không nhỏ thì to, không to thì rất to... Đúng như vietphone nói, không bao giờ là muộn nếu lời xin lỗi đó chân thành. E nghĩ bác cứ bình thường im lặng để sóng gió qua đi một thời gian đã.... cứ kệ cho chị í không thèm nhìn mặt bác một thời gian, 1 tháng, 2 tháng... Đến bao giờ sóng yên bể lặng, bác mới tìm một thời điểm thích hợp để bày tỏ... Trong quá trình đợi sóng yên, bác cũng nên cố gắng thể hiện mình nam tính một chút, bình tĩnh một chút, chín chắn một chút. Bác đã xin lối rỗi, nhưng chắc chị í còn giận lắm, nên bác đừng có mà dại lân la mong chị ấy bỏ qua ngay... Tốt nhất là đứng xa xa tẹo, nư con gái cao lắm đó bác...
    Nếu e mà là chị í thì bác không có đường sống nữa.... Hehe!
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Cho em hỏi anh @vitdoi, anh đã kinh nghiệm vụ này chưa mà nói hay thía
    Có thì kể, còn chưa thì..... thoai
  6. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chệch một tí thoai: giá bác hun cô em ở chỗ chỉ "ta với ta" thì chắc không nên cơ sự này. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Khủng long gửi tới bác lời chia buồn sâu sắc...koong....koong....
  7. Bà này spam kinh quá àh! Chủ đề nào mà có bà này tham gia thì y như rằng chủ đề ấy sẽ có kết cục là ....spam.
    TO Mutilator: tôi thấy rõ ràng bác quá sai rồi, tôi ghét cay ghét đắng những kẻ mượn rượu mà .....Cô ấy giận bác là quá phải rồi. Rõ ràng là bác đã không tôn trọng cô ấy rồi. Nhưng dù sao chuyện đã cũng xảy ra rồi. Điều quan trọng là tình cảm bác dành cho cô ấy là thật sự xuất phát từ trái tim. Bây giờ thì bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu thôi. Hãy chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của bạn. Sẽ khó khăn cho bạn đấy nhưng tôi nghĩ bạn sẽ làm được thôi. Chúc bạn thành công!
  8. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa toàn thể anh chị em, tôi xin thuận lại toàn bộ diễn biến sự việc như sau: đó là vào ngày thứ 2 ngày 13 tháng 6 năm 2005, một số anh em từ trong chi nhánh ra thế là anh Phó giám đốc cùng với anh trưởng phòng quyết định một trận nhậu cho đã cùng nhau, tôi là thuộc bên kế toán phòng ban nên các anh em cũng lôi tôi đi nốt, Vui quá không nhớ là uống bao nhiêu, về đền Vp đã vỗ vai hai cái rõ đâu bà chị đồng nghiệp rồi. Nghĩ thế nào hứng chí mới mò lên phòng kế toán, cũng may Giám đốc không có mặt ở đó, chuyện diễn ra thế nào tôi không giám kể lại vì anh chị em cũng đã biết, tôi không nhớ em kế toán đó vả tôi bao nhiêu cái tát chỉ biết vì bị ăn tát nhiều quá thế nên càng làm già, em gọi điện cho Tổng giám đốc nhưng không ăn thua ( chắc nghĩ nước xa không cứu được lửa gần ), em bỏ chạy xuống tầng dưới để mách anh phó giám đốc, tôi đuổi theo em gã lăn từ trên cầu thang đánh rầm xuống tận tầng một ( coi bộ trời cũng đã quả báo tôi rồi ). Lúc đó tôi tỉnh bơ như không, coi như không có chuyện gì xảy ra.
    Ngay chiều hôm đó tôi nhắn tin 2 lần để xin lỗi, nhưng em không thèm trả lời. Hôm sau tôi chủ động lên phòng để xin lỗi em ( cũng vừa xong một trận nhâu nữa ở nhà anh Phó giám đốc ), em đuổi tôi thẳng cổ. Thế là game over
    Hôm sau nữa Tổng giám đốc đến Cty, họp toàn bộ phòng ban yêu cầu phải trấn trỉnh lại toàn bộ, vậy là sau vụ của tôi là toàn bộ những trường hợp anh em khác say xỉn quậy phá khác đều bị đưa ra trước cuộc họp, PGĐ lắc đầu: chú mày hại bọn anh rồi.Chiều hôm đó tôi lên lĩnh tạm ứng, em giao cho nguời khác không thèm tiép chuyện tôi.
    Hôm nay tôi đến văn phòng sớm, nhìn thấy em, tôi chào, em quay mặt đi không thèm nói chuyện.
    Tôi biết trường hợp này như ông anh quen nói, giờ chì còn chờ thời gian sẽ trả lời thôi, chứ chẳng nên làm gì cả.
    Nhưng tôi e rằng, mặc dù công việc của tôi và em luôn gắn chặt với nhau, nhưng sau vụ việc này, 2 đứa khó mà ............
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Quá bất công cho cậu Mutilator!
    Mà cậu cũng đen, ai bảo chon ngày 13 mà hôn????... Bây giờ cậu nên tạo điều kiện cho cô ta trả thù, nghĩa là: Cậu cho cô ta uống say rồi để cô ta túm lấy cậu hôn, rồi cậu tát cô ta tới tấp, rồi cô ta ngã cầu thang, rồi hôm sau cậu làm mặt lỳ với cô ta... thử hỏi lúc đó cô ta cảm nhận thế nào? quá đủ đúng không?
    Trong tình huống này, thật ra cũng còn chút hi vọng... chỉ sợ sau chuyện đó cô ta cứ trơ trơ như không có chuyện gì xảy ra thôi... chứ tớ cá là, mỗi tối trước khi đi ngủ cô ta đều nhớ đến cái giây phút đó. Bây giờ việc của cậu không phải là chào hỏi làm lành, mà bước thêm 1 phát nữa. Mua 1 bó hoa thật to mang đến tặng cô ta và hứa là: " Anh hứa sẽ chỉ hôn em những lúc tỉnh táo" và tỏ thái độ cao thượng bằng câu nói: " Anh cũng hứa là sẽ không tát em nếu em có ý định hôn trả thù anh". 1 Cô gái dù khó tính đến mấy cũng sẽ mềm lòng với những hành vi thẳng thắn, chân tình và cao thượng như vậy.
    To Vyhuynh: Em là cô gái đấy thì em sẽ xử lý thế nào???
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hành động như thế trong lúc say là bị trừ điểm lần một
    Hành động như thế trước mặt các đồng nghiệp lại bị trừ điểm lần hai.
    Cậu làm thế khiến cô ấy cảm thấy xấu hổ trước đồng nghiệp, và giận nữa. Nhất là khi bây giờ các bạn cùng phòng cô ấy cũng chẳng coi bạn ra gì, thì cô ấy cũng khó mà dịu đi được. Trong cái chuyện quá phổ biến, có thể trở thành chuyện của cơ quan thế này, khó chấp nhận lắm. Bạn kiss con nhà người ta khi đang tỉnh táo thì còn được, đằng này..
    Cách duy nhất là đợi chuyện này xuôi đi bạn ạ. Rồi theo cách cô ấy ứng xử mà linh hoạt. Tình hình đang ban-căng thế này mà làm tới thì chỉ tổ khiến người ta ghê sợ và ghét hơn thôi. Đấy là đứng trên cương vị con gái, tôi nghĩ thế.
    Khôn ba năm dại một giờ...

Chia sẻ trang này