1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hong Bet

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mutilator, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    trẻ con ra chỗ khác để người lớn nói chuyện nhé. Khi nào có người yêu rồi hẵng nói lại cảm xúc của mình.
    Giận thì giận thế thôi, gỡ điểm lại bằng cách nào đó quen thuộc đi.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Níu là em, em sẽ cho ngừ ta cơ hội xỉn lần 2
    @ Return to main topic:
    Nói túm lại là những gì bạn cần làm cũng đã làm rồi. Tốt nhất là nên trở về trạng thái bình thường, cứ vui vẻ và lờ vụ đó đi. Càng bứt rứt xin lỗi thì nàng ta càng có cơ hội .... giận dai .
    Nói chung con gái là vậy, thường hay làm tới nên bạn hãy giả điên coi như chưa có gì xảy ra
  3. Channel_Young

    Channel_Young Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    __Làm như thế mà bảo là "bất công cho Mutilator" à? Cạn nghĩ vừa vừa thôi anh ạ. 1 kẻ say đến đầu óc lú lẫn,kg kiểm soát được hành động của mình,đã thất lễ với con gái như thế mà còn dám nhảy ra bênh vực a`? Phụ nữ nào trg hoàn cảnh chị ấy cũng chỉ có 1 cảm giác duy nhất về những người say "bị bất công" kia :Kinh Tởm. Anh ta đã là cái gì mà dám hành động vô văn hoá như thế trước mọi người,và vô kỷ luật trước chỗ làm việc. Lại còn biết mình sai mà vẫn TRƠ ra,coi như kg có chuyện gì xảy ra ngay lúc ấy
    __Còn cái trò tạo cơ hội cho chị kia trả thù là ẤU TRĨ anh gì nhá. Còn thêm cái trò tặng hoa và nói những lời "gãy cánh" thì chỉ làm chị kia thêm khinh bỉ mà thôi. Giúp được hãy đưa ra ý kiến. Bằng khg,xin anh im lặng động não cho
    __To Mutilator: Nếu anh đến tìm chị ấy xin lỗi ngay sau đấy thì có lẽ chị ấy phần nào dễ tha thứ hơn.Bây giờ thì quá muộn rồi. Đừng mơ chuyện ngta có làm bạn gái anh hay khg,mà tìm cách lấy lại danh dự của chính anh trước đi đã
  4. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    GP thấy bạn đúng là người đàn ông đích thực ... Ngay cả khi say vẫn không hôn lầm qua mấy cô bạn đồng nghiệp của em... Nói chung là phong độ ổn định.
    Vậy thì có gì phải phàn nàn chứ? Dĩ nhiên là em có thích cũng vẫn phải làm mặt giận... Bạn cứ kiên trì đi , hết chiến tranh lại hoà bình... Có điều bi giờ phải làm mặt dày năng đi ứng tiền 1 tí.. Em có làm mặt lạnh cũng cứ nên cố gắng cười vui vẻ...
    Tớ thấy cậu còn ngon hơn mấy cha xỉn lên mới ngọt ngào với chị em... Mấy cha đó còn nguy hiểm hơn á....
  5. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Khi biết mình có tình cảm với em, tôi đã biết mình đã mắc sai lầm khi yêu đồng nghiệp, càng sai lầm hơn khi lại yêu kế toán. Tôi đã từng khuyên bạn bè đừng nên yêu đồng nghiệp nhất là những cô nào là kế toán. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, tôi lại có tình cảm với em, mặc dù đã tự tạo ra biên giới giữa tôi và em. Ông anh nói với tôi rằng, sự thể hôm 13 của mày không hẳn là hay, nhưng cũng chưa chắc là dở, nó cũng như Tái ông mất ngựa vậy. Dù gì sau sự kiện này tôi cũng tự biết mình là dở, hại người thiệt mình. Không đi đến đâu, vì rốt cuộc em chống cự dữ quá, có hôn được cái nào đâu, ngược lại còn bị ăn không biết bao nhiêu cái bạt tai của em.
    Em thông minh mà lại đanh đá, cứng đầu, bảo thủ. Vậy thi coi như gameover. Tiếc rằng, tôi và em khó mà tránh mặt nhau mãi mãi được khi mà trong công việc cả hai đều liên đới trách nhiệm, Công việc kế toán của em không thể thiếu việc thống kê tổng quát của tôi. Vậy là vẫn phải gặp nhau để giải quyết mọi vấn đề. Oh! hard life
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ơ, em thấy là nếu như bác chắc là em ấy cũng khoái bác thì làm theo cách bác Vitdoi được đấy !! Còn không dám thì đừng có thử hì hì .....Nói chung cứ cố gắng, được ăn cả, ngã về không chứ còn tiếp xúc nhau dài dài, chịu gì nổi đời
  7. vietphone

    vietphone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đã có câu "Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan" là phải tránh xa. Nhưng theo mình "con thầy, vợ bạn" thì tránh xa rồi nhưng "gái cơ quan" trong thực tế thì không phải vậy (?). Trong trường hợp này bạn cứ coi người đó như những người khác (khi tiếp xúc chỗ đông người) mặc dù trong lòng mình không nghĩ vậy. Nếu người ta thực sự yêu mình thì chỉ một thời gian là lại bình thường thôi, nếu họ cố tình tạo ra cớ để xa mình thì ...

Chia sẻ trang này