1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hóng cao nhân giúp em vụ này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi metalcore, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là em đang cưa cẩm một gái, gái này hình như cũng kết em. hôm qua cả hội có liên hoan, em và gái đi cùng nhau. lúc ăn uống xong, đi xuống cầu thang em có cầm tay gái lần thứ nhất. gái giằng ra, nhưng cũng ko quyết liệt lắm, vì có rượu vào nên em cũng ko bị chột [r2)] quyết tâm phải nắm tay gái bằng đc. ăn xong cả hội đi hát, mọi người thấy em và gái có vẻ thân mật nên xúm vào trêu. gái hình như cũng hơi ngại ngại, em thấy gái đỏ mặt. lên đến phòng hát thì em ngồi cạnh gái, lúc trên đường đi em có hỏi gái là
    "em thích anh hát bài gì nào?"
    thì gái bảo
    "anh chỉ cần hát 1 bài thôi, nhưng phải thật hay"
    em
    "ok tưởng gì chuyện nhỏ, anh hát 10 bài cũng đc"
    gái
    "hí hí :">"
    lên đến đấy thì gái đăng kí bài hát cho em, em vừa hát vừa nhìn gái, đắm đuối. gái có vẻ hơi ngượng với lũ bạn
    em tranh thủ lúc mọi người đang thác loạn, quay sang nhìn nhìn gái 1 lúc, cả 2 đều đắm đuối, xong em lừa lừa thơm má gái 1 cái " gái vỗ em đèn đẹt hè hè, em cũng chỉ cười nham hiểm thôi >:) thế là từ đó tay em vòng qua ôm eo gái. ko phản ứng gì => em biết em đã quẳng đc 1 cái dép qua tường rồi >:)

    xong tiếp tục đi tăng 3. lần này là chợ hoa, và trên đường đi em lại tiếp tục chém gió làm cho gái ôm em =)) thực ra đoạn này em hơi thủ đoạn tí, gái buồn tè, em dọa ko ôm thì ko tìm chỗ đi tè cho =)). gái sợ quá ôm rõ chặt, nhưng phải đi chậm chậm vì có mặt bọn bạn là gái lại ngượng ko ôm :(

    lên đến chợ hoa thì nắm tay đi dạo, ôm eo các kiểu đủ tư thế, chụp ảnh chụp ọt. em mua tặng gái 1 bó hoa hồng. xong đi đường lại tiếp tục ôm. về đến nhà là 5h sáng, mệt đừng hỏi +_+

    hết chuyện hôm qua

    đến hôm nay

    hôm nay em gặp gái, thái độ thân mật hơn trước nhiều, nhưng hình như gái lại giữ khoảng cách, hoặc là do em đếch có rượu nên đếch làm càn đc [:D] mọi thứ lại ko đc thân mật như ngày hôm qua nữa. chỉ đc cái là giờ động chạm đc nhiều hơn trc, ví dụ như vô tình chạm nhẹ vào tay, vô tình đặt tay lên lưng gái...etc... nhưng mà vẫn ko đc như hôm qua

    các cao thủ cho em hỏi:
    - đến giai đoạn này em đã chốt đc chưa? vì em thấy khoái cái cảm giác cưa cẩm khi mà tình trong như đã này >:D<thật là khó tả. Nhưng mà em lại sợ em ko chốt nhanh thằng khác nó lại đc thể (đang có 1 cây si khá to, ngày nào cũng ngồi đồng từ sáng đến đêm, em chả hiểu thằng này vô công rồi nghề hay sao mà ngồi kinh vâyk [r37)]) em là em khó chịu lắm, muốn chốt, mà gái hình như có vẻ ko muốn, vì em rủ gái đi chơi, thì gái toàn lấy lý do bận. hay là em phải quan tâm gái nhiều hơn nữa, thể hiện nhiều hơn nữa nhỉ

    tình hình tạm là vậy, có gì thắc mắc em lại hỏi tiếp

    Cảm ơn các cao nhân đã đọc và cho ý kiến em hehe. [r32)]
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Chốt gì mà chốt, ca này cứ từ từ, rủ đi chơi riêng rồi tiếp tục cầm tay, ôm eo ... ở mức này sợ gì bố con thằng nào nữa ~~!
  3. MarkMan

    MarkMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chợ hoa trên đường Âu Cơ. Ở đó toàn nhà nghỉ. Thế mà k nhân lúc có rượu trong máu, làm tới luôn ;))
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn thua, các chú ngựa non háu đá rơi vào tầm này là rất hay manh động mà làm liều. Muốn chôt mà gái đổ thì tình cảm của chú phải được gái cảm nhận theo 1 trong 2 con đường:
    1) Quan hệ mật thiết lâu dài, gái đã ngấm đòn từ lâu và chỉ chờ chú chốt hạ -> hay còn gọi là mưa dầm thấm lâu[r32)]
    2) Gây sock tình cảm: mọi điều chú làm đều thật bất ngờ và quá ấn tượng với gái, làm cho em nó ko thể cưỡng nổi. Cái này thì mỗi người mỗi cảnh, ko fải ai cũng làm giống nhau, ví như tôi thì đó là 1 nụ hôn bất ngờ đến cháy bỏng khiến đối phương gần như tê liệt:)) (dĩ nhiên gái cũng fải có ý với mình trước đã;)))
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Muốn chốt thì thi thoảng nhắn tin hỏi nó " Hiện tại em có buồn tè không?"
    Gái nói "không" thì nhắn tiếp cái tin lãng mạn nữa " Thế khi lào buồn tè thì gọi ngay cho anh nhá!".

    Bí quá kiểu gì nó chả nhận lời chú.
  6. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    haizzz
    Gái nó buồn đi tè, sao ko bảo để anh đưa em vào chỗ có WC, rồi tách đoàn, đi "tè" đến sáng luôn .......... haizzz
    Trên khu ấy thiếu gì NN
    haizzz, thiên thời địa lợi nhân gợi thế mà .............
    Tiếc quá, cơ hội ko đến lần 2 đâu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    haizzz
    Gái nó buồn đi tè, sao ko bảo để anh đưa em vào chỗ có WC, rồi tách đoàn, đi "tè" đến sáng luôn .......... haizzz
    Trên khu ấy thiếu gì NN
    haizzz, thiên thời địa lợi nhân gợi thế mà .............
    Tiếc quá, cơ hội ko đến lần 2 đâu
  7. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ xui em nó xôi thịt thế nhỉ, yêu nhau thú vị nhất là giai đoạn tán tỉnh mà... Em nó đã thích chú rồi thì giờ chú cứ làm như nó là người yêu mình rồi, nhưng đừng quá công khai kẻo phản tác dụng, cũng chưa cần chốt vội... đến lúc nó không chịu được nữa thì sẽ tự khắc hỏi chú : " Anh có iêu iem hông :))"

    Còn thằng cây si thì chú không phải lo vì những thằng như thế bao giờ cũng bị loại từ vòng gửi xe rồi, nhiều gái còn sợ bỏ bu ra ấy chứ... mà thi thoảng phải nói đỡ cho nó, kiểu tội nghiệp thằng ấy thế nọ thế kia ... thì chú lại càng thể hiện là người đàn ông mạnh mẽ, tự tin trong mắt gái ...

    Tạm thế đã, chờ có chi tiết mới lại chém :))...
  8. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    bác này nói đúng ý em. em ko muốn xôi thịt :( nên mới chỉ dừng ở nắm tay và ôm eo, chứ em mà xôi thịt thì em chốt luôn hôm đấy rồi chứ em sợ quái gì :))
    em biết là em đã đẩy đc mối quan hệ lên một tầm cao mới, để có thể thể hiẹn sự quan tâm chăm sóc mà ko cần phải nghĩ ngợi nhiều như trc nữa >:D<
    em cũng định là chỉ khoảng 1 tuần nữa là dài nhất, em vác gái lên tầng 20 sofitel và hỏi gái "1 là nhảy, 2 là yêu anh" =)) như thế có đc ko các bác?

    //còn có bác nào hỏi chi tiết về chợ hoa và bài em hát
    chợ hoa quảng bá, mở lúc sáng sớm, cả lũ đi hát xong là 3h sáng, đúng lúc chợ hoa mở nên đi thôi :) còn về background của em ý thì...rất ngoan, vì lên đây học nên ko bị bố mẹ quản thúc. cuộc sống của em ý như nào em nắm tương đối rõ. vả lại em đã chán cái kiểu gái chơi bời gái đú..tình 1 đêm etc nên lần này em muốn kéo dài cái giai đoạn cưa cẩm, cũng nhằm hâm nóng lại cảm xúc bị chai lì của em

    còn em hát bài "bóng mưa" và "my love" ạ, em xin hết[:D]

    //hôm nay lại có thêm 1 tí tiến triển mới :D. tình hình là mới qua đc 2 ngày mà em ý đã đòi quản lý marlboro của em, em cũng chiều em ý, nhưng vẫn dắt thêm 1 bao trong cốp xe =))
  9. mit0110_84

    mit0110_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác, mình là mình cũng thích nhất giai đoạn cưa cẩm như thế này, gái cứ e ấp ngượng ngùng, hai người cứ phải dấu dấu diếm diếm mối quan hệ mới khoái. Theo mình thì bác nên từ từ tiến thôi,tiến nhanh quá em í lại chán, nhưng chốt hạ trong vòng 1 tháng là đẹp.
  10. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tềnh hềnh rất chi là tềnh hềnh

    em nó chuẩn bị đc về quê 2 tuần các bác ạ, em nên làm gì bây giờ :(

Chia sẻ trang này