1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

    (Các Mod, tớ lon ton lập Quán đây, cho tớ xin tí đất nhé)

    Thưa các bạn xứ Quảng đồng kính thưa các bạn xứ khác có lòng yêu mến xứ Quảng!

    Người ta thường nói: "Tửu nhập - Ngôn xuất"; rồi lại nói: "Xuất khẩu thành Thi". Dân xứ Quảng thì lại ưng nói tắt cho nhanh là: "Tửu nhập - Thi xuất".

    Để khỏi trở thành một quán nhậu tạp pí lù, chúng tôi xin đưa ra một vài Quy định nhỏ, mong quý khách vào Quán lưu ý giùm cho (và cũng để mong đừng có ai Tửu nhập, ngôn không xuất, thi cũng không xuất mà xuất chiêu thượng tay hạ cẳng là rất không nên):

    1. Bất cứ Quý khách nào ghé chân vào Quán chúng tôi cũng buộc phải "bợp" trước một ly Tào Lao Tửu (để có sức mà .. tào lao) rồi sau đó mới được hân hạnh mời Hồng Đào Tửu - vốn là một loại rượu trứ danh xưa nay - niềm tự hào của dân Quảng.

    2. Quý khách nào trước khi ra khỏi Quán phải "thanh toán" tiền rượu, tiền phục vụ... tất tần tật các khoản (từ A đến... Y) bằng hình thức "chuyển (thành) thơ". Kính thưa các loại thơ (từ Hàn lâm đến cóc nhái đều được, miễn không xâm phạm thuần phong mỹ tục. Ai không lưu ý nội quy thứ 2 này thì Mod toàn quyền cho leo cột).

    3. Phóng viên thường trực của Quán chính là Lan Man Thi sởi @Nguoidungthoi, một người có nhiều uy tín với Giang hồ lâu nay. Mời Quý khách tha hồ chén thù chén tạc... Người đồng sáng lập ra cái quán này là tớ - Tào Lao Thi Sởi @Ngannammaytrang, tuy rất bận rộn nhưng sẽ hết sức cố gắng chung vai đấu cật với Lan Man Thi Sởi để cùng hầu rượu Quý khách.

    4. Qua thời gian, các Nội quy này sẽ dần dần được chính Quý khách bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với sự luân chuyển của... Thời cuộc! hic...

    Vậy có thơ rèng:...

    Trăm năm trong cõi người ta
    Thì Thơ với Rượu khéo là? hợp nhau!
    Trải qua một cuộc đẻ đau
    Quảng Nam - một Box ?otí nhau? ra đời?

    Xa gần báo cáo khắp nơi
    Về đây hội tụ cùng người Quảng ?oNôm?!
    ?oĐất Quảng Nam chưa mưa đà thấm
    Rượu Hồng Đào chưa nhấm đà say
    ??
    Lời truyền từ bấy đến nay
    Hễ ai ghé Quán, ngất ngây mới zìa?



    Nào, kính Tửu!

    [​IMG]


    Được ngannammaytrang sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 03/08/2007
  2. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Thèm rượu thấy quán vội vào ngay
    Ai dè quán mới chẳng thấy ai
    Từ thằng bồi bàn đến chủ quán
    Đi đâu mất hết...thôi bái bai !
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Quý khách hãy đừng đi
    Quán mới nên chưa chuẩn bị gì
    Chỉ nhỏn mình tôi ngồi rũ rưỡi
    Gặp người, mong Quán đắt như ri...
    Mời Quý khách một ly Tào Lao tửu đã ạ
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mở topic quán rượu Hồng Đào xong, đã thấy có topic Hồng Đào Tửu Quán của ngannammaytrang rồi, nên cùng nhau hùn vốn lập HTX, cùng anh em 1 box, ai nỡ cạnh tranh nhau. Hưởng ứng Thi Tửu Quán, nhấm nháp mấy ly, post bài thơ mở hàng
    GIÁNG SINH
    Giáng Sinh hắt ngược vào trong lời ru buồn níu áo
    cứu giọt sương mai trên cành non vụng tìm đường xa ngái ngủ
    vũ điệu chắt lọc từ những vần thơ của quỷ
    Sa Tăng
    xoáy tít những mảng đen không lời nhầy nhụa
    Amen
    cái nhớ không đủ cắt nghĩa, em, vì sao, thu rựng quàng sắc lá
    thôi thì theo chân người
    đánh quả cuối năm
    may ra hoà vốn
    cơ may nhuộm tấm vải điều
    không bằng lòng thì ngủ ngoan, em yêu
    À ơi chiều hát ru chiều
    Câu thơ khúc khuỷu lời yêu làm già
    Giang hồ còn ríu chân ga
    Bốn bể nhớ nhà câu hát xốp tơi
    Đốt hết bâng khuâng vẹn một mớ đời
    giấc mơ cuối đông vẹo xiêu con nước nhỏ
    trăng trên đầu và ánh đèn đường xa lộ
    cái nào sáng hơn
    Nhà ai cửa mới vừa sơn
    con tim yêu đã rét mòn giêng hai
    cầm tay em nhớ ngày mai?
    Syd. Noel 2006
    Nguyễn Nam Trân
  5. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Đem rượu sao ko mang ra mồi?
    uống khan, sơ gan chắc chết thôi
    Bác hảy vô trong mần con vịt
    cắt tiết nhổ lông rồi mời tôi.
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gượm đã kìa ai, vội rứa trời!
    Chưa chi mà đã... tiết canh thôi!
    Ví thử tha nhân đều rứa cả
    Thì còn đâu nữa ý thơ vui...
    Người đã mần 1 ly Tào Lao tửu roài, từ từ tào lao đi cái đã, giứi thiệu sơ sơ... về cái chi chi... đó cũng được. Chời chút rồi sẽ có mồi đăck biệt. Ai lại mới vào Thi quán đã đòi sát sinh!
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc, bạn Nam Trân (trái loòng boong quê mình phải hông?) đúng là đáng phục! Tớ lanh chanh quá mà, tại vì tớ thấy chất Quảng ở đâu mà trưa ni nó nổi lên cuồn cuộn trong người tề! Hì hì....
    Yêu hết một thời ong **** lả
    Vẫn còn gặm nhấm cái cô đơn!
    Ước gì ta uống mà say mãi...
    Sợ vì tỉnh lại, lại... buồn hơn!
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đem rượu sao ko mang ra mồi?
    uống khan, sơ gan chắc chết thôi
    Bác hảy vô trong mần con vịt
    cắt tiết nhổ lông rồi mời tôi.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Úi choa ! Khách quí đến nhà
    Em ơi ! mổ vịt, mổ gà giúp anh
    Anh bảo thì em xin mần
    Dạo này bị cúm có mần không anh ?
    Khách xa quá bước đến nhà
    Thà rằng bị cúm không mần ra chi
    Chờ Anh hỏi ý Anh Son
    Hỏi anh có muốn thân còn hôn đi
    Anh Son nghe nói mặt xì
    Thôi thì uống rượu như ri được rồi
    Hehehe. Đỡ tốn chút ít. Tội nhà em mới mần nghèo quá
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0

    Bận tíu tít, nhưng cũng tranh thủ ù về Quán làm tí Tào Lao Tửu cho đỡ khát. Tiện thể bê luôn cái con nhái cũ bên kia về treo lên vách Quán nó có vẻ hợp lý hơn. (Biết đâu có Quý khách mô đó nổi hứng Hồng Đào mà họa lại thì phúc biết mấy!). Hè hè...
    Lan Man Thi Sởi trực Quán nhé. Tớ dán con nhái của tớ lên vách xong là tớ lại phải biến...
    SAY
    (Viết cho những gã... gần gần giống tôi).
    Cúi xuống gom đời dang dở lại
    Nghiêng lòng chung cuộc ríu ran say
    Ngửa cổ hít hà dăm bảy chén
    Say nốt đi anh! Đường còn dài...
    Từ độ cúc về vàng với hạ
    Lời thề ai mượn bắc qua sông
    Cơm áo thì đời lên xuống giá
    Riêng giá 3 xu, tình vẫn không!
    Ô hố, còn anh là bạn hữu ?
    Đêm nay ta uống cạn trăng rằm
    Đêm nay thoả sức mà quên nhé
    Uống để bù trừ mấy nếp nhăn...
    Yêu hết một thời ong **** lả
    Vẫn còn gặm nhấm cái cô đơn
    Ước gì ta uống mà say mãi
    Sợ vì tỉnh lại, lại buồn hơn...
    Huế, 08.3.1995
    ĐHT.
  10. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Đến từ Miền Tây mình tới đây
    Thấp thoáng từ xa thấy quán này
    Ngó xuôi ngó ngược người đâu thấy
    Đồ ăn thức uống lại bày đầy
    Nhanh nhanh, hai chân tớ quay lại
    Không thôi mắc phải chuyện Liêu Trai !

Chia sẻ trang này