1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào thì ắt hẳn thơ ra
    Tớ thề, tớ chẳng có nói ngoa!
    Bởi vì... Tóc Bó nồng hơn... rượu
    Cho nên.. tớ cảm thấy... la đà...
    Khà khà...
    Tóc Bó em ơi, cứ việc cười
    Anh thì thơ thẩn để mua vui...
    Rượu cũng lắm khi suông chén nhạt
    Thì Thơ e cũng rứa mà thôi!
  2. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0

    Trích nội quy
  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Tặng chủ quán cái này:)
    Thơ ko có thì thay bằng ảnh nhé!
    [​IMG]
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ba hồi trống giục vang xa
    Voka tung hứng thi ca Hồng Đào
    Tào Lao sở thi nghĩ suy
    Dạo đôi ba bước mần ri đây nè :
    " Voka cốc chủ đã vào
    Đường xa chân mòi nghỉ nào lúc thi"

    Tào lao sở thị uy nguy
    Voka không kém tức thì đáp ngay :
    " Đường xa có ngại ngùng chi
    Gặp người tri kỹ hứng thi bây giờ "

    Lan man sở thị nhào ra
    Hai tay cầm lấy con gà mới quay
    Rằng :
    " Uống rượu phải có lai rai
    Em đây xin tặng các ngài môi đây "

    Tương phùng đương lúc gió mây
    Tôi đây xin phép không rày nữa mô.
  5. sunset152

    sunset152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vào làm một vại Hồng Đào
    Lấy thêm khí thế lượn vào làng bên (Xem hội Trym !)
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Ông Mây chủ quán Hồng Đào
    Sao lại bỏ quán khách vào không ai?
    Mua rượu cầm theo cái chai
    Ngó lên bảng giá...biểu làm bài thơ!
    Chời ơi từ nhỏ tới giờ
    Giang hồ lụm bọc...biết thơ là gì?
    Hổng bán thì tui ra đi
    chạy qua bảy ít Sì Gòn...thi trym
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Bác Lyenson
    Bác Mây hôm trước gặp cơn bão bùng
    Đùng đùng bị gió cuốn trôi
    Giờ này chắc đã đang ngồi miền Tây
    Tôi đây phó giám quán này
    Chai đâu xin bác đong đầy free
    Làm chi nóng vội tức thì
    Đôi ly xin cụng rồi đi hội trỳm ( hội trym bên làng đúa ấy)
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Làng đùa ngoài Hà noi
    Tui cũng có dô coi..
    Bên đó có nhiều đứa
    Ăn nói rất loi choi
    Bởi vậy tui ko vào
    hông phải chê tầm phào
    mà già rồi nên sợ
    gặp mấy đứa tào lao
    Vô bảy ít làm thơ Yết hậu
    dìa Quảng Nam uống rượu Hồng Đào
    Nghĩ cho cùng hổng sướng lắm sao?
    Tội gì phải đem trym ra.....dzọc
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lục Thao
    Đã ghé Hồng Đào
    Trăm công nghìn việc
    Nên chưa kịp chào
    Hễ vào Hồng Đào
    Nội quy trang một
    Ai phạm Nội quy
    Mod cho leo cột
    Nhưng mà chú Lục
    Đã biết sửa sai
    Vodka một chai
    Thêm bài thơ nhỏ
    Cho nên tui bỏ
    Cái tội sì pem ("Hâm đơ")
    Bây giờ anh em
    Mình cùng chiết tửu...
    Kính mời bạn hữu
    Một lý Hồng Đào!
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Làng bên mở hội thi.. trym
    Qua đó mà lạc hết tìm đường ra
    Chi bằng ở lại cùng ta
    Làm vài ba chén ngà ngà... sướng hơn.

Chia sẻ trang này