1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HỒNG ĐÀO TỬU QUÁN (Tửu nhập, Thi xuất) - Nội quy trang 1

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Ngannammaytrang, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Pác Sơn quả thật đào hoa
    Chị em Yết nữ cả nhà xin yêu
    Nhưng mà pác vẫn làm kiêu
    Hay sợ Răng Nhọn cắn cho tiêu đời?...
    Hồng Đào pác vẫn ghé chơi
    Đàn em xin được kính mời vài chung!
    Làng Đùa, pác chớ ngại ngùng
    Chỉ toe cái miệng chứ không ý gì...
  2. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay rảnh,mới ghé vào
    Cùng lão Mây trắng,Hồng đào vài ly
    Uống cái đã,nói gì hãy nói
    Kẻo trễ giờ,bụng đói,tay run
    Mây đen đang tới ùn ùn
    Mạng nó rớt mất,là buồn lắm nghe.
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay pác Tủn ghé nhà
    Mà em thì lại lân la xóm giềng...
    Thực ra thì... bởi việc riêng...
    Bây giờ mới được huyên thuyên cùng người
    Rượu đây, trân trọng kính mời
    Hồng Đào tửu, Cạn một hơi, rồi thì...
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Rong chơi khắp chốn cùng quê
    Ở nhà giữ quán khi về biết tay
    Khi đi Mây nói thế này
    Khách nào vào quán cứ bày rượu ngon
    Hồng Đào Mây lão đã từng
    Chôn ngay gốc khế khoảng chừng đôi năm
    Lão đi lão bảo mình chăm
    Thôi mình đào lấy kiếm dăm khách mời
    Hương thơm bay khắp mọi vùng
    Kính mời quí khách trùng trùng vào đây
  5. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé đất Quảng Nam
    Rượu Hồng đào đó,ta làm vài chung
    Nâng ly rượu chuyện cùng bạn hữu
    Cùng đong đưa,nhập tửu xuất thơ
    Vèo cái đã hết buổi trưa
    Phải lao vào việc,mà chưa muốn về.
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu Tún Bò bắt chước tui
    lâu lâu ghé quán nhậu cho vui
    nhưng mà cậu chớ đừng say xỉn
    kẻo bị "thải hồi", sao nói xui...
  7. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    À,lão LyenSon lại sang đây
    Cẩn thận mụ Nhọn bắt có ngày
    Chân lão,mụ đã bẻ gãy hết
    Tiếp theo mụ ấy sẽ bẻ tay
  8. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN NGỌC HOÀNG THÈM RƯƠU HỒNG ĐÀO
    (Phần 1 - chưa biết khi nào mới có phần 2)
    Ngọc Hoàng bảo với chư tiên :
    "Ta nghe đâu đó dưới miền Quảng Nam
    Có mấy kẻ dân phàm mở Quán
    Rượu Hồng đào,chẳng bán,chỉ mời
    Mỗi lần ghé đến Quán chơi
    Rượu vào,phải có mấy lời thơ ra
    Ta cũng muốn la cà một bận
    Nhưng ngặt là biết phận kém thơ
    Hồng đào nổi tiếng từ xưa
    Ta lại muốn thử,bây giờ tính sao?"
    Nghe tới đó,Nam Tào bước lại
    Vuốt xiêm y,tay vái,miệng tâu :
    "Lão thần thấy có mấy câu
    Xin phép mạo muội được tâu,thế này:
    Bắc Đẩu vốn xưa nay thơ giỏi
    Vậy lão mau khăn gói xuống trần
    Mỗi tuần ghé Quán vài lần
    Tửu nhập,Thơ xuất,oai thần trổ ra
    Rồi tìm cách la cà kết bạn
    Với lão Mây - chủ quán Hồng đào
    Rồi khi cao hứng ,Rượu vào
    Lựa lời gửi lão cho vào ông anh
    Làm một chân loanh quanh phục vụ
    Lúc Quán đông,cùng chủ tiếp bồi
    Nhưng chỉ tiếp đỡ rượu thôi
    Còn thơ,để chủ tiếp bồi thi nhân
    Ngọc Hoàng sẽ là "ông anh" đó
    Chỉ cần Ngài chịu khó chút thôi
    Tự nhiên được uống rượu mời
    Mà lại chẳng phải có lời thơ ra
    Nhưng lão Đẩu nhớ là : Bắt buộc
    Rằng,người làm không được đối thơ
    Đề phòng tình huống bất ngờ
    Thi nhân say rượu ép thơ Ngọc Hoàng
    Lúc đó dễ nhẹ nhàng từ chối
    Rồi từ từ tìm lối rút lui
    Khi nào rượu uống đủ rồi
    Nói lão Mây trắng,xin thôi.Về trời"
    Nghe xong,Ngọc Hoàng cười,phán bảo :
    "Bắc Đẩu khanh mau đáo xuống trần
    Kế hoạch cứ thế mà mần
    Ta mong được thử rượu trần đã lâu"
    Bắc Đẩu nghe,cúi đầu vâng mệnh
    Cải phàm dân,lệnh khệnh xuống trần
    * * * * *
    * * * *
    Tới đây đã hết một phần
    Hồng Đào uống đã,dần dần kể sau.
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 11/08/2007
    Được tunboCD sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 11/08/2007
  9. tunboCD

    tunboCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    4.701
    Đã được thích:
    0
    Hồng Đào tửu quán,sao vắng tanh?
    Lão Mây trắng đi vắng đã đành
    Thế còn Phó quán,còn tiểu nhị?
    Để khách mỏi chân,nơi quán tranh?
  10. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Chiều nay ghé quán Hồng Đào
    Không biết trong nớ mời vào hay không?

Chia sẻ trang này